Hoàng Đình Tùng, cánh chim rồi sẽ mỏi?

26/03/2010 13:07 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đình Tùng, tiền đạo nội xuất sắc nhất sau 6 vòng đấu ở V-League với 6 bàn ghi được đã lên máy bay sang Thái Lan ngay sau khi anh từ SEA Games trở về, để cùng với Lam Sơn Thanh Hóa tập huấn.

Có tập nhẹ, có điều chỉnh khối lượng và không ra sân nhiều trong 3 trận giao hữu ở Bangkok, nhưng như vậy cũng là một “lịch làm việc” khá điên rồ với một tiền đạo mới bước sang tuổi 22.


Hoàng Đình Tùng (trái), cánh chim rồi sẽ mỏi? Ảnh: Quang Nhựt

Ở Thanh Hóa mùa  này, đúng là không phải cầu thủ nào cũng có thể lực tốt, khi HLV Vũ Trường Giang không phải là một chuyên gia của lĩnh vực này, nhưng trong khoảng 4 vòng đầu tiên, Tùng chỉ đá chừng 60 phút rồi rời sân. Ở trận Siêu Cúp QG hồi đầu mùa, Tùng chỉ vào sân ở những phút cuối, chứ không đá từ đầu. Gần đây khi sức ép phải thắng mới buộc Đình Tùng phải đá trọn vẹn cả trận. Đó là điều tưởng như sẽ không bao giờ xảy ra với cầu thủ từng có thể đạt thành tích chạy 100m hết 11 giây 7 (cỡ kỷ lục của BĐVN).

Ở SHB.ĐN, tính chiều sâu của lực lượng và sự khéo léo trong tính toán của HLV Lê Huỳnh Đức đã giúp các cầu thủ từ SEA Games trở về khá nhiều. Nhưng ở Thanh Hóa thì Đình Tùng không có cơ may ấy. Thậm chí, Tùng còn phải gánh hộ các tiền đạo ngoại.


Nhưng cứ với đà lao động này, liệu có ai biết trước điều gì sẽ xảy ra?


T.P

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm