Hòa XSKT Cần Thơ, SLNA bất phục trọng tài

26/04/2015 10:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Trần Văn Lập vang lên, tỷ số trận đấu dừng lại là 2-2 nhưng trên sân là hai hình ảnh đối lập nhau.

Trong khi các cầu thủ SLNA đổ gục xuống sân buồn bã, một số thành viên BHL đội bóng xứ Nghệ chạy về phía trọng tài bàn để phản ứng thì các cầu thủ XSKT Cần Thơ vui mừng như thể họ vừa giành chiến thắng.

Niềm vui có điểm của XSKT Cần Thơ là có thể hiểu được. Đội bóng xứ Tây đô đang trong giai đoạn “tuột dốc” nên cần có điểm để chấm dứt mạch trận bết bát. Một trận hoà trên sân khách với XSKT Cần Thơ như một chiến thắng.

Chính HLV Nguyễn Thanh Danh khẳng định điều này trong phòng họp báo: “1 điểm đối với XSKT Cần Thơ trong thời điểm này quan trọng như 3 điểm. Đây là trận hoà quý giá và cần thiết với XSKT Cần Thơ để chúng tôi chấm dứt những trận thua trước đó. Đặc biệt, nó sẽ khích lệ tinh thần cho chúng tôi trong thời gian tới. Mục tiêu của chúng tôi là một trận hoà nên tôi chọn đấu pháp phòng ngự phản công và đã thành công”.

SLNA (giữa) đánh rơi chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: Thanh Tùng

Cả ba ngoại binh của XSKT Cần Thơ chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự là chính còn chơi cao nhất trên hàng công là Văn Thắng. Và ngay cả khi bị dẫn 2-1 (51’) đội khách vẫn giữ chiến thuật của mình và có được bàn gỡ hoà 2-2 từ một pha phản công mà người kết thúc là Văn Thắng.

Việc bị chia điểm trên sân nhà đối với SLNA là khó chấp nhận. Chính vì thế trọng tài Trần Văn Lập trở thành đối tượng để HLV Ngô Quang Trường trút nỗi bực tức: “Tôi không thể chấp nhận cách điều hành của trọng tài. Có những pha bóng có lợi cho chúng tôi như đội bạn để bóng chạm tay trong vòng cấm hay phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài đều bỏ qua. Đó là nguyên nhân SLNA bị chia điểm”.

Điều đáng nói là tinh thần thi đấu của cầu thủ SLNA có phần chùng xuống một cách khó hiểu đúng như nhận xét của HLV Ngô Quang Trường: “Ở hiệp 1 cầu thủ của tôi thi đấu không đúng với tính chất người Nghệ An, thiếu đi sự máu lửa. May là ở hiệp 2 các em có vùng lên mạnh mẽ nhưng như thế chưa đủ. Hoà trận này với chúng tôi như là thất bại”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm