HN.T&T và bài toán Samson

17/03/2012 12:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không thể phủ nhận Samson Kayode là một ngoại binh hàng đầu tại V-League hiện nay, các đối thủ cũng không thể bỏ qua HN.T&T trên đường đua đến ngôi VĐ. Thế nhưng, chính Samson lại đang là vấn đề của đội bóng Thủ đô.

Một tiền đạo được cho là có tiền lót tay lên tới hàng triệu USD, từng được Atletico Madrid ký hợp đồng sau đó cho Sporting Braga (Bồ Đào Nha) mượn nhưng rốt cuộc phải quay về đá cho HN.T&T do trước đó đã ký nháy với đội bóng này, đó hẳn lên phải là một gương mặt đáng chú ý tại V-League. Nhưng cái danh đó dường như mới chỉ được thấy ở Samson khi tiền đạo này còn chơi cho đội bóng cũ TĐCS.ĐT. Nay, khi về với HN T&T, Samson dù được kỳ vọng lớn nhưng cho đến thời điểm này của mùa giải, khi đã đi qua 1/3 chặng đường, Samson vẫn chưa thể hiện được gì nhiều.

Trớ trêu thay, dấu ấn lớn nhất mà Samson để lại cho đến thời điểm này của mùa giải lại là tình huống va chạm với trung vệ Huy Hoàng trong trận đấu với SLNA tại vòng 3 V-League 2012. Sau đó, Huy Hoàng và Samson đều bị Ban kỷ luật phạt 10 triệu đồng và treo giò 2 trận. Ngoài “dấu ấn” kể trên, Samson hiện nay dường như vẫn còn là cái bóng của chính mình. Pha làm bàn vào lưới thủ môn Thanh Thắng (TĐCS.ĐT) trong trận đấu tại vòng 9 mới chỉ là bàn thắng thứ 4 của Samson sau 9 vòng đấu. Nếu so với số lần lập công của Huỳnh Kesley Alves hay Timothy Anjembe (8 bàn), con số bàn thắng của Samson Kayode mới chỉ bằng ½. Từ số bàn thắng đã ghi được và căn cứ vào lượng cơ hội mà Samson có được trong các trận đấu đã qua, có thể thấy là chưa tương xứng. Chỉ tính riêng ở trận đấu vừa qua của HN.T&T gặp TĐCS.ĐT, đội bóng cũ của chính Samson, tiền đạo này đã bỏ lỡ chừng 5, 6 cơ hội. Nếu không quá vô duyên trong các cơ hội mà mình có, Samson đã có thể ghi được nhiều hơn một bàn thắng, mà như thế HN.T&T sẽ được hưởng niềm vui chiến thắng chứ không phải cảm thấy tiếc hùi hụt vì bị cầm hòa đồng thời mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ Sài Gòn FC.


 Samson đang là bài toán rất khó tìm lời giải với HLV Phan Thanh Hùng

Sau khi trận đấu kết thúc, trong phòng họp báo, thêm một lần nữa, HLV Phan Thanh Hùng phải trả lời câu hỏi liên quan đến Samson. Ông Hùng cho rằng, đáng ra, HN.T&T có thể giành chiến thắng trước TĐCS.ĐT nếu như không bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Riêng về trường hợp Samson, HLV Phan Thanh Hùng cũng cho rằng, tiền đạo này dù có khả năng và tiềm ẩn sự bùng nổ trong lối chơi, nhưng thi đấu cá nhân, khả năng phối hợp đồng đội lại chưa được như mong muốn. Đây không phải là lần đầu tiên HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra không hài lòng với lối chơi của Samson bởi rõ ràng, ở một đội bóng khác, môi trường thi đấu mới, Samson chưa thể hiện được tối đa phẩm chất của một tay săn bàn thực sự tại V-League như từng có bấy lâu nay. Nếu như ở TĐCS.ĐT, lối chơi phụ thuộc vào Samson, mọi đường bóng tấn công đều được dồn đến chân tiền đạo này thì ở HN.T&T, vai trò của Samson đã khác. Lối chơi mà HLV Phan Thanh Hùng đang áp dụng cho HN.T&T đề cao tính tập thể và Samson với vai trò một cá nhân phải phục vụ cho lối chơi tập thể đó. Tại HN T&T, không chỉ có Samson mà Gonzalo cũng đã nhiều lần được xếp đá cắm, thêm Văn Quyết, Ngọc Duy cũng thường xuyên bùng nổ, ghi các bàn thắng cho đội bóng.

Một trận hòa ngoài mong đợi chỉ khiến HN.T&T mất ngôi đầu bảng tạm thời nhưng cơ hội đua tranh chức VĐ vẫn còn nguyên. Và khi HN.T&T trở lại là mình, Samson phát huy tốt khả năng bản thân, đóng góp vào hiệu quả của lối chơi chung thì đội bóng này vẫn là ứng cử viên VĐ sáng giá.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm