HN T&T không muốn thắng SG.XT để VĐ?

20/08/2012 06:46 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Lướt qua phần bình luận của độc giả TT&VH Online về màn kết của cuộc đua vô địch ở V-League 2012, đa số ý kiến đều bày tỏ thái độ bức xúc với thái độ thi đấu không fair-play của các cầu thủ HN.T&T trên sân Thống Nhất. Và với những tiếng la ó mắng mỏ, thậm chí là chửi tục, của rất nhiều CĐV Sài thành trực tiếp theo dõi trận SG.XT-HN.T&T từ sân Thống Nhất chiều qua, liệu có thể nói rằng chức vô địch của V-League 2012 đã tìm được chủ nhân xứng đáng, hay ít nhất là cuộc đua đến ngôi vương đã kết thúc một cách công bằng, minh bạch và đàng hoàng?

Chắc chắn câu trả lời là không, vì như bầu Kiên từng nói: “Bóng đá là sân khấu 4 mặt mà ở đó, ai diễn tuồng mọi người đều biết hết”, một khi cả khán giả theo dõi trực tiếp trận SG.XT-HN.T&T cũng như người xem qua truyền hình đều bức xúc và phẫn nộ với cách thi đấu theo kiểu “lọt sàng xuống nia” của các cầu thủ HN.T&T thì rõ ràng phải có lý do nào thì tất cả CĐV mới có cùng chung một thứ cảm xúc tiêu cực như thế.

3 năm qua, vấn đề “1 ông chủ 2 đội bóng” luôn là nỗi nhức nhối của V-League và sau trận SG.XT-HN.T chiều qua thì ai cũng nhận thấy một sự thực rằng tương lai của bóng đá VN sẽ bị huỷ hoại, nếu như tiếp tục có những trận đấu mà đội phải thắng mới vô địch lại tìm mọi cách câu giờ để thủ hoà cho người anh em cách đó hơn 1.000 cây số lên ngôi quán quân.



SG.XT, nạn nhân của tình trạng "hai đánh một". Ảnh: Quang Nhựt

Không hiểu lúc này có ai còn nhớ tới việc mùa này VPF đã bán được bản quyền truyền hình V-League với giá 50 tỷ đồng và lãnh đạo VPF tiết lộ con số này sẽ còn gia tăng ở mùa bóng tiếp theo. 50 tỷ hay hơn nữa để làm gì, khi hàng vạn khán giả nêm chặt SVĐ vào cuối tuần lại phải chứng kiến một màn kịch vụng, và dám chắc sau trận đấu hôm qua, sân Thống Nhất sẽ còn rất lâu nữa mới lại có cảnh người người chen chúc như vậy, vì chẳng ai muốn tới sân bóng để xem “nghệ thuật sắp đặt”.

Đúng là vấn đề “1 ông chủ 2 đội bóng” là sản phẩm lịch sử do VFF để lại cho VPF, nhưng nếu VPF thực lòng muốn xử lý triệt để tồn tại này, tương tự phong cách quyết liệt và không nhân nhượng mà họ áp dụng vào cuộc chiến tranh chấp bản quyền truyền hình bóng đá VN, thì hôm qua có lẽ SG.XT đã không phải cười đau khóc hận, và khán giả cũng không phải phẫn nộ trước một trận cầu có lẽ là chưa từng có trong lịch sử thế giới.

Ngay từ lúc BTC V-League 2012 không ra tay xử lý kiên quyết một số trận đấu nổi cộm làm dư luận bức xúc ở những vòng cuối cùng, người ta đã lờ mờ cảm nhận được rằng khoảng cách giữa lời nói và hành động của VPF dường như vẫn còn rất xa, và trận đấu SG.XT-HN.T&T chính là bằng chứng cụ thể cho nhận định này, khi các quan chức cao cấp của Tổng cục TDTT, VFF và VPF đều được chứng kiến tận mắt màn thể hiện của HN.T&T mà chẳng thể làm gì.

Với nền bóng đá chuyên nghiệp đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm như châu Âu, UEFA còn cẩn thận tới mức cấm ngặt tình trạng “1 ông chủ 2 đội bóng” với cả 2 đội bóng ở 2 quốc gia khác nhau, vậy mà ở VN chúng ta lại để tình trạng này tồn tại ở cùng 1 hạng đấu, và trước viễn cảnh “1 ông chủ 3 đội bóng” ở mùa bóng 2013, VPF lại tìm cách đùn đẩy trách nhiệm thẩm định tư cách thành viên giải đấu cho VFF, dù rằng bây giờ VPF đã được VFF bàn giao toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ để tổ chức và điều hành V-League cũng như giải hạng Nhất.

Vậy thì ai dám bảo đảm mùa bóng năm sau V-League sẽ không còn những nạn nhân của tình trạng “2 đánh 1” như SG.XT vừa nếm trải hôm qua? Hỏi có lẽ cũng đã là trả lời!

Xuân Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm