HLV Trương Việt Hoàng: Này cố nhân ơi!

05/08/2015 12:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay, Trương Việt Hoàng và Hải Phòng của anh sẽ trở lại Thủ đô, cho trận bán kết gặp Hà Nội T&T. Sẽ không có nhiều điều đáng bàn, nếu Việt Hoàng không phải người Hà Nội và không khởi nghiệp tại đội bóng dưới trướng bầu Hiển (Chủ tịch T&T Group, Đỗ Quang Hiển – PV). Quả là khó nghĩ!

Sau khi giã từ nghiệp “quần đùi áo số” năm 2008 và đang băn khoăn chuyện tìm minh chủ, thì Việt Hoàng được bầu Hiển kéo về phụ trách tuyến trẻ của Hà Nội T&T (U21), đồng thời đi học các lớp chuyên tu bóng đá.

Năm 2013, khi HLV Hoàng Văn Phúc lên Tuyển, Việt Hoàng được cất nhắc thế vai trò ở cabin BHL CLB Hà Nội, chơi giải hạng Nhất (2013 – 2014). Đây chính là nấc thang đầu tiên, để Việt Hoàng đến với bóng đá chuyên nghiệp và về Hải Phòng như bây giờ.

Chuyện Việt Hoàng  về cầm Hải Phòng, cũng là đi đường vòng. Trước khi mùa giải 2015 khởi tranh ít ngày, HLV mà lãnh đạo đội bóng thành phố cảng nhắm tới thay thế Dylan Kerr là Hoàng Văn Phúc, chứ không phải Việt Hoàng, người chưa từng có kinh nghiệm huấn luyện V-League. Nhưng vào phút cuối, cái tên Trương Việt Hoàng được xướng lên. Ông Phúc “béo” kể cũng có chút hụt hẫng, phải chấp nhận xa xứ, tìm vào xứ Quảng – Đà, dẫn dắt QNK Quảng Nam thay ông Bảo “khoằm”.

Bóng đá với Trương Việt Hoàng nó là cái duyên, kể từ khi xỏ giầy ăn tập ở Thể Công (cũ), cầm suất đá chính cạnh những Hồng Sơn, Quang Hà.., lên Tuyển ghi siêu phẩm vào lưới Thái Lan, Tiger Cup 98. Và như chia sẻ với Thể thao & Văn hoá cách đây không lâu, khi tưởng như không biết bám víu vào đâu, thì gia đình nhỏ của anh lại là chỗ dựa, sự nghiệp cũng qua bầu Hiển mà phất.

Nhưng Việt Hoàng cũng không quyết được

Hải Phòng đã và đang trải qua những “tháng ngày vui vẻ” dưới thời Trương Việt Hoàng, người đàn ông thừa tính hài hước và được đồng nghiệp, đồng đội cùng thời, cũng như các học trò – đàn em kính trọng. Việt Hoàng tuy là mới cầm Hải Phòng chưa tròn một mùa V-League, nhưng đã được đánh giá cao về năng lực chuyên môn.

Các cầu thủ Hải Phòng kể rằng, sau trận thua XSKT.Cần Thơ 0 – 2 ở lượt trận thứ 18, HLV Trương Việt Hoàng như bất động suốt 15 phút. Phải đến khi các học trò và đội trường Minh Châu ra tận cabin BHL động viên, khuyên nhủ ông thầy đồng thời là đàn anh, Hoàng “bộp” mới chịu về khách sạn. Đêm trước trận đấu, Việt Hoàng đã mất ngủ vì bất an, sau trận đấu, anh thậm chí còn khó nghĩ hơn. Người hiểu chuyện thừa viết, Việt Hoàng chỉ là nạn nhân.

Ở môi trường bóng đá Việt Nam, HLV đôi khi chỉ là người hướng dẫn đội bóng trong tập luyện, còn chuyên cần sa bàn, lên đội hình, chỉ đạo thay người…, lại là việc của các ông chủ.

Năm ngoái, Hải Phòng đoạt Cúp QG, nhưng phải nhường suất chơi vòng sơ loại AFC Champions League cho chính Hà Nội T&T, vì không đáp ứng được quy chuẩn của AFC. Trong khi đó, Hà Nội T&T dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, dù từng có 2 chức vô địch V-League và 3 lần giành ngôi á quân trong 5 năm qua, nhưng lại chưa một lần lên ngôi ở Cúp QG, giải đấu vẫn bị xem là hạng 2.


Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm