HLV trưởng HAGL Nguyễn Quốc Tuấn: 'Tôi kỳ vọng HAGL trụ hạng thành công'

29/08/2015 12:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Nếu không phải là người Gia Lai, không phải người của tập đoàn, tôi sẽ rất đắn đo nếu bầu Đức mời tôi ngồi chiếc ghế HLV trưởng vào giai đoạn “thập tử nhất sinh”, tức mười đường chết và chỉ có một đường sống”, tân HLV trưởng HAGL Nguyển Quốc Tuấn mở lời với Thể thao & Văn hoá.

“Mỗi CLB có một chiến lược làm bóng đá và dùng người khác nhau. Tôi nhận nhiệm vụ khó, nhưng hoàn toàn không tự tạo áp lực cho bản thân”, ông Tuấn tiếp.

* Trước tiên, xin chúc mừng HAGL và cá nhân ông với 2 chiến thắng quan trọng để mở ra con đường trụ hạng, có thể nói là thế. Điều gì đã xảy ra với đội bóng, trong chỉ 2 tuần qua?

- Một vài sự điều chỉnh để hợp lý hơn, may mắn và yếu tố tinh thần. Tôi cho rằng tinh thần của các cầu thủ giữ vai trò quan trọng. Không có phép màu nào ở đây, bởi chúng tôi đã làm việc cật lực cùng nhau để có được thành quả. Tôi cố gắng để học trò thoải mái về tâm lý để khi vào sân, cầu thủ có thể chơi với tất cả khả năng mà họ có, thậm chí là 200% của mình. Cảm giác đón nhận chiến thắng rất tuyệt vời.

* Ông là người toàn quyền quyết định cho những hiệu đính về đội hình và cả chiến thuật lâm trận, hoàn toàn không phải chịu bất cứ tác động nào của cấp trên?

- Đúng, tôi là người quyết định tất cả về chuyên môn. Trận đấu với Đồng Nai có tính chất như một trận chung kết, mang tính tồn vong và tôi cũng đã có những thay đổi để hợp thời. Ví như như việc hoán đổi vị trí của Tuấn Anh và Franklin, rồi việc tung Thanh Tùng và Minh Vương vào sân để gia cố tuyến giữa và trung lộ, khi Đồng Nai chủ ý chơi bóng dài, bóng bổng.

Các vị trí ở biên cũng cần chơi tập trung hơn để chống các quả tạt. Chúng tôi đã làm tốt chiến thuật chuẩn bị, với đủ các phương án có thể xảy ra. Trần Vũ trước đây cũng từng được giao nhiệm vụ đá phạt và hôm nay, cậu ấy đã làm rất tốt, khi BHL và đồng đội tin tưởng…

Những việc như thế, phận làm tướng phải đưa ra quyết định trong tích tắc. Nói vui, tướng ra trận không cần phải hỏi ý kiến vua.

* Phải chăng người tiền nhiệm của ông không nhận ra điều đó? Nếu ông được giao cầm HAGL từ đầu mùa, đội bóng có thể đã không rơi vào hoàn cảnh “thập tử nhất sinh” như lời ông nói?

- Mỗi HLV có một triết lý huấn luyện không giống nhau. Tôi không cho rằng HLV Graechen không nhìn thấy vấn đề, nhưng việc thay đổi có thể hơi muộn chẳng hạn. Tôi không thể nói về tình huống không thể xảy ra. Tôi chỉ tập trung vào công việc hiện tại của mình và kỳ vọng đội bóng sẽ trụ hạng thành công.

* Ông có một phác thảo tiếp theo nào cho “tham vọng” trụ hạng của HAGL ở những vòng đấu còn lại không?

- Chiến thắng này giúp chúng tôi củng cố vị trí trên bảng xếp hạng và tinh thần của đội bóng cũng tốt hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong 3 trận còn lại. Trước mặt HAGL là Hà Nội T&T, một đội bóng mạnh, giàu tham vọng và sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng. Dù chúng tôi được chơi trên sân nhà, nhưng chắc chắn là rất khó khăn.

Nguyệt Bàn (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm