HLV Quốc Tuấn thừa nhận cầu thủ chơi kém nhưng vẫn than HAGL thua oan

05/03/2017 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng sẽ là công bằng hơn nếu trận đấu HAGL – CLB TP.HCM kết thúc với tỉ số hòa. Thế nhưng, bàn thắng ở phút bù giờ của Dyachenko Rodion Sergey bên phía CLB TP.HCM đã khiến đội bóng phố núi trắng tay ngay trên sân nhà Pleiku, đồng thời cũng bị cắt đứt chuỗi 3 trận toàn thắng tại V-League 2017.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn không phải là không có lý với phát biểu trên, bởi thực tế ở trận đấu diễn ra vào chiều ngày 4/3 trên sân Pleiku, đội bóng chiến thắng không hẳn đã là đội chơi hay hơn.

Phần lớn thời gian kiểm soát bóng và những pha phối hợp sắc nét thuộc về chủ nhà HAGL, với sự năng động, sáng tạo và khả năng gây đột biến cao từ những cầu thủ trẻ sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt. Nhưng phải thừa nhận rằng, ở trận đấu này, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu không được như kỳ vọng của người hâm mộ.

Chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi phát biểu sau trận đấu cũng thừa nhận: “Trong trận đấu ngày hôm nay, một số vị trí trên sân của chúng tôi đã thi đấu không được tốt, gây ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội”.   

Công Phượng và HAGL thăng hoa nhờ… nói không với bia rượu

Công Phượng và HAGL thăng hoa nhờ… nói không với bia rượu

Siết chặt giờ giấc, kỷ luật, nói không với bia rượu, nâng cao tinh thần ý thức cho cầu thủ và tạo sự cạnh tranh công bằng là nguyên nhân giúp HAGL có mạch 3 trận thắng liên tiếp vừa rồi.


Ông Tuấn cũng cho biết, việc HAGL thất bại ngay trên chính sân nhà tại vòng 8 là một “quy luật tự nhiên” của bóng đá. Ông Tuấn cho rằng, khi một đội bóng đã đạt đến một thành công nhất định nào đó, thì việc vấp ngã là một chuyện không quá khó hiểu: “Chúng tôi đã giành chiến thắng 3 trận liên tiếp, trong đó có 2 trận trên sân khách. Thất bại ngày hôm nay giống như một tai nạn vậy”, ông nhấn mạnh.    

Trong khi đó, với việc giành được chiến thắng tối thiểu trên sân Pleiku của HAGL, CLB TP.HCM đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. HLV Alain Antoine Fiard tỏ ra khá vui mừng với thành tích này: “Sau những vòng đấu đầu tiên không đạt được kết quả như mong đợi, các cầu thủ của chúng tôi đã dần làm quen với nhịp độ các trận đấu, từ đó phối hợp và thi đấu tốt, đạt hiệu quả hơn”.

Nói về chiến thắng trong trận đấu ở vòng 8 chiều 4/3, ông Alain Antoine Fiard cũng cho rằng, đây là một trận đấu khó khăn, nhưng toàn đội đã chơi với một tinh thần tốt, tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện đề ra: “Đây là một chiến thắng may mắn của chúng tôi, vì chúng tôi cũng không có được nhiều cơ hội. Nhưng thực sự chúng tôi đã thi đấu tốt, phòng ngự chặt chẽ, thậm chí ở những phút cuối chúng tôi đã có các cơ hội ăn bàn rõ rệt”.

Công Vinh, Công Phượng và cuộc chiến thương hiệu

Công Vinh, Công Phượng và cuộc chiến thương hiệu

Sau sự khởi đầu chậm chạp, HAGL và TP.HCM bất ngờ vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng. Tuy nhiên, những chiến thắng gần đây vẫn chưa thỏa mãn và khẳng định hết giá trị của họ. Giờ là lúc, chiến thắng là tiếng nói đanh thép sức mạnh.


Khi trận đấu trên sân Pleiku giữa HAGL và CLB TP.HCM bước qua phút 90, nhiều khán giả đã nghĩ đến một kết quả hòa không bàn thắng. Dĩ nhiên, đây là một kết quả không làm hài lòng người hâm mộ đội bóng phố núi, bởi trước đó, họ đã có 3 chiến thắng liên tiếp.

Thế nhưng, một sai lầm cá nhân của Phạm Đăng Tuấn khi đưa bóng về bằng đầu vượt quá đà di chuyển ra của thủ môn Phạm Văn Tiến đã giúp cho Dyachenko có được bàn thắng một cách dễ dàng ở phút 90 + 1.

Thất bại này khiến HAGL rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, và nhiều khả năng sẽ khó giữ được thứ hạng này khi vòng đấu thứ 8 khép lại.

Dư Toán

    


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm