HLV Phan Thanh Hùng: 'Bóng đá rất khó nói trước'

01/09/2015 11:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (1/9), HAGL sẽ tiếp Hà Nội T&T trong một trận đấu có thể nói là "một mất một còn". Chủ nhà cần phải thắng để tích luỹ điểm số trụ hạng, còn Hà Nội T&T vẫn chưa buông cuộc đua đến chức vô địch. Theo HLV trưởng Hà Nội T&T, ông Phan Thanh Hùng, đây sẽ là một trận đấu rất đáng xem.

“HAGL đang rất hưng phấn sau 2 trận thắng vừa qua, lại được chơi sân nhà, trong khi chúng tôi có kinh nghiệm và khát vọng thành tích vẫn chưa nguôi. Tôi kỳ vọng 2 đội sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu đáng xem”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

* Hà Nội T&T đã thắng HAGL của những Công Phượng, Tuấn Anh… trong cả 2 lần đối đầu gần nhất (lượt đi V-League và tại mặt trận Cúp QG). Xét trên nhiều phương diện, “những đứa trẻ của bầu Đức” khó thể làm đối trọng để tung hứng với Hà Nội T&T nhằm làm nên một trận cầu đáng xem, thưa ông?

- Đúng là HAGL đang ở tốp dưới và phải chơi những “trận chung kết” để hy vọng trụ lại V-League, nhưng họ vẫn sở hữu triết lý bóng đá đáng tự hào. Đấy là khả năng chơi-bóng-mặt-đất rất tuyệt vời của những người trẻ. Ở V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, hiếm thấy đội bóng nào có thể vận hành với chiến thuật hiện đại này và duy trì nó một cách liên tục, dù vẫn phải chịu sức ép thành tích cực lớn. Chúng tôi, nếu có trội hơn họ, thì đấy là kinh nghiệm chinh chiến của các cầu thủ trong môi trường bóng đá đỉnh cao. 2 đội bóng đều đề cao triết lý kiểm soát bóng, nhưng đội nào kiểm soát được trận đấu, đội đó sẽ thắng.

* HAGL hay như thế, nhưng tại sao họ lại… hay thua? Ông có thể phân tích rõ hơn các lý do dẫn đến thành tích không như mong muốn của đội bóng phố núi?

- Tôi cho rằng bầu Đức và đội ngũ làm kỹ thuật của HAGL đã có chút chủ quan ở khâu chuẩn bị. Lực của HAGL rõ ràng là không đủ mạnh để tham dự một giải đấu đường trường khốc liệt như V-League. Tôi nói lực ở đây bao gồm cả thể lực của cầu thủ và lực lượng đội bóng (quá mỏng). Người trẻ có tiếng là khoẻ, nhưng lại không biết phân phối sức, trong một trận đấu chứ đừng nói cả một chu kỳ nên thường có biểu hiện đuối.

Trong khi đó, lực lượng HAGL gồm toàn những cầu thủ chưa từng có thành tích, chưa từng chơi bóng đá chuyên nghiệp, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thi đấu, đặc biệt lúc khó khăn. Càng đá càng rối!

Nếu có sự cấy ghép hợp lý giữa các đàn anh trong đội, những cầu thủ giàu kinh nghiệm, với các cầu thủ trẻ tài năng, tôi nghĩ HAGL sẽ không rơi vào cuộc khủng hoảng như thời gian qua.

* Ông có “xem” cuộc chiến sinh tồn của HAGL, ở ít nhất 2 lượt trận gần nhất không?

- Trận thắng SLNA rõ là có vấn đề, khi đối thủ của HAGL đá không hết chân. Còn cuộc đối đầu với Đồng Nai, thì dường như ông trời đã thương HAGL. Đồng Nai với dàn cầu thủ kinh nghiệm hơn, tạo được nhiều tình huống ăn bàn hơn và “cầm” được trận đấu trong phần lớn thời gian, nhưng lại thiếu yếu tố may mắn, điều mà “những đứa trẻ” lại có ở trận này.

Mà trong bóng đá, may mắn đến trong khoảnh khắc, lại có thể quyết định số phận trận đấu. Bầu Đức đã may từ lúc ra quyết định thay HLV, bằng không, tình hình còn có thể tệ hơn.

* Cuộc đua trụ hạng hấp dẫn không kém cuộc đua đến chức vô địch. Chiều nay liệu có cảnh chia li nào không ở cả nhóm cuối và đầu bảng?

- Bất cứ một đội bóng nào dừng lại, người khác cũng sẽ bứt đi. Tốp đầu cũng thế và tốp cuối cũng vậy. Nếu các đội thuộc 2 nhóm này gặp các đối thủ ở lưng chừng bảng xếp hạng thì “dễ” rồi. Hà Nội T&T có mục tiêu của mình và sẽ không từ bỏ, HAGL cũng thế. Về lý thuyết, Hà Nội T&T gặp khó bao nhiêu trong việc lật đổ B.Bình Dương, thì Đồng Nai khó bấy nhiêu trong cuộc đua giành vé trụ hạng.

Tuy nhiên, chúng ta đều đã thống nhất với nhau rằng, bóng đá rất khó nói trước. Hãy cứ chờ xem!

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguyệt Bàn (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm