HLV Nguyễn Quốc Tuấn: 'U21 HAGL biết điểm yếu của U19 Hàn Quốc'

28/11/2015 18:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL khẳng định ông đã phát hiện điểm yếu của U19 Hàn Quốc, qua đó, tìm ra con đường chiến thắng cho đội bóng của mình.
U21 HAGL sẽ bước vào trận chung kết với đối thủ rất mạnh là U19 Hàn Quốc tại giải U21 quốc tế 2015 vào chiều mai 29/11. Đối mặt với địch thủ từng đánh bại U21 HAGL ở vòng bảng, ông Tuấn thừa nhận: “Tôi nghĩ trận chung kết với U19 Hàn Quốc sẽ rất căng thẳng. Đối phương cũng sẽ tìm mọi cách để giành chiến thắng. Về phía U21 HAGL, chúng tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua và có bàn thắng trong trận đấu ngày mai.

Dù Hàn Quốc có một hàng phòng ngự rất chặt chẽ và thi đấu kỷ luật nhưng tôi nghĩ cầu thủ của tôi vẫn có cách ghi bàn vào ngày mai”.

U19 Hàn Quốc là đội duy nhất chưa để thủng lưới ở giải năm nay nhưng với ông Tuấn, hàng phòng ngự của đội bóng xứ sở kim chi không phải là bất khả xâm phạm: “Qua theo dõi, tôi thấy U19 Hàn Quốc có một điểm yếu phía sau lưng các hậu vệ.


HLV Nguyễn Quốc Tuấn tự tin vào cơ hội đánh bại U19 Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Hà

Khi họ đấu với Myanmar, đầu hiệp 1, họ bị rất nhiều đường bóng khoét vào phía sau lưng. Tiếc là số 10 của Myanmar lại bỏ lỡ nhiều cơ hội và không ghi bàn được. Tôi sẽ đánh vào điểm yếu ấy sau lưng hậu vệ Hàn Quốc. Ngày mai, U21 HAGL vẫn sẽ tấn công”.

Tiền đạo Lâm Ti Phông: 'U21 HAGL được người hâm mộ ưu ái là hợp lý'

Tiền đạo Lâm Ti Phông: 'U21 HAGL được người hâm mộ ưu ái là hợp lý'

Không như 2 ông thầy Phạm Minh Đức và Nguyễn Quốc Tuấn đang thi triển môn “võ mồm” khá căng thẳng, tiền đạo Lâm Ti Phông tỏ ra điềm đạm khi chia sẻ về thất bại của đội nhà U21 Báo Thanh Niên ở trận bán kết 1 diễn ra ngày 26/11.



Ông Tuấn cũng mạnh dạn tiết lộ cả những thay đổi chiến thuật của mình để khai thác điểm yếu của đối thủ: “Hàn Quốc đá rất chặt chẽ ở trung tuyến nên chúng tôi sẽ triển khai ở biên và khoét vào sau lưng hậu vệ. U21 HAGL không thể chơi bóng bổng với Hàn Quốc vì họ có thể hình rất to cao. Chúng tôi chỉ có cách đá nhanh vào các khe sau lưng hàng thủ”.

Ở trận vòng bảng, U21 HAGL đã cầm bóng áp đảo tới 70 % nhưng vẫn thất bại 0-1 trước U19 Hàn Quốc.

Thống kê ấy giúp ông Tuấn đoán trước được chiến thuật của đối thủ: “Hàn Quốc sẽ không chơi kiểu tấn công ồ ạt mà luôn chọn thời điểm để đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Khi họ triển khai một đường bóng tiềm năng, họ mới đẩy toàn đội hình lên chứ họ không chủ động tấn công từ đầu. Hàn Quốc sẽ chỉ chơi với một mũi công là số 9 (Kim Daewon). Tôi đoán cậu ta chắc chắn đá chính vào chiều mai. Tôi sẽ có phương án với những tình huống tấn công ấy”.

Ông Tuấn kết thúc cuộc trao đổi bằng tuyên bố đầy tự tin về cơ hội của U21 HAGL: “Theo tôi, cơ hội ngày mai là 50/50 cho cả hai đội”.

U21 HAGL sẽ ra sân với lực lượng gần như mạnh nhất vào ngày mai. Chỉ có Nguyễn Phong Hồng Duy đang chấn thương nhẹ và chưa được xác nhận thi đấu. Đây là cơ hội lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm