HLV Nguyễn Minh Phương: Nghiệp cầm quân 'đắng chát'

11/04/2017 08:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Long An đã thua 10 trận liên tiếp, trong đó có 6 thất bại dưới thời tân HLV Minh Phương, dù lãnh đạo vẫn bảo vệ anh tiếp tục ngồi ghế nóng nhưng hẳn trong lòng Phương đang rất đau khổ và danh dự khó tránh khỏi bị thương tổn.

Không có chuyện bị quân lật ghế?

Minh Phương khẳng định sau trận thua thứ 10 của Long An ở V-League mùa này trước Than Quảng Ninh. Minh Phương cho biết: “Chuyện nội bộ lục đục có nghe thông tin, nhưng  tôi không biết gì cả. Tôi cũng là dân VĐV đi ra nên tôi chẳng quản quân theo kiểu phát xít để anh em phải bất mãn. Tôi làm việc rất thoải mái. Với tôi Long An là nơi làm nên tên tuổi của mình, được về đây là hạnh phúc vì gặp lại rất nhiều anh em quen biết”.

Dù rất nỗ lực nhưng qua thành tích hiện có, Minh Phương chưa giúp được gì cho đội bóng cũ. Thế nên không tránh khỏi chuyện cựu đội trưởng ĐTQG đang suy sụp. Hình ảnh Minh Phương thở dài và thất thần trên ca bin huấn luyện mỗi khi đội nhà thua là rất đỗi bình thường. Tuy vậy, Minh Phương vẫn nói cứng: “Sau sự cố 2005, nhiều người nói rằng nói khó lấy lại thể diện cho bóng đá Việt Nam. Nhưng rồi thì chúng tôi vô địch AFF Cup 2008. Cho nên, Long An sẽ bằng mọi cách để trụ hạng. Năm ngoái Bình Phước cũng khó khăn như vậy nhưng tôi đã động viên cầu thủ và đã thành công”.

Ai thay Minh Phương cũng thế thôi

Với nhiều đồng nghiệp, chuyện Minh Phương nhận nhiệm vụ ở Long An sau sự cố trên sân Thống Nhất là một hành động như "nhảy vào lửa". Lực lượng Long An bị tổn thất nặng nề từ trong sân lẫn ngoài đường biên. Tan tác đến mức sau trận gặp Than Quảng Ninh, HLV Minh Phương cho hay đội hình của ông chỉ còn khoảng 10 cầu thủ lành lặn. Khi Minh Nhựt, Quang Thanh bị cấm dài hạn, tiếp đến là Quý Sửu, Bảo Anh có thể nghỉ hết mùa vì chấn thương gối… Mới đây, HLV Minh Phương còn phải đưa quyết định thải loại cả Danh Ngọc và Hoàng Lâm. Mỗi trận đấu, CLB này phải vá víu để đủ người ra sân. Chưa kể thần may mắn còn luôn quay lưng với họ. Điển hình như trận thua Sài Gòn, Long An có lợi thế từ chấm 11m nhưng Apollon lại dứt điểm hỏng ăn. Kế đó, cầu thủ được kỳ vọng nhất Oseni cũng vì bức xúc đồng đội để rồi nhận thẻ đỏ nghỉ hết lượt đi.

Minh Phương không hiểu đội bóng vì sao vẫn thiếu may mắn dù rất nỗ lực. Sau thất bại trên sân nhà gần nhất trước Than Quảng Ninh dù dẫn trước, Minh Phương vẫn động viên các học trò khi khen ngợi tinh thần thi đấu của họ.

HLV Minh Phương: ‘Tôi không quản quân theo kiểu phát xít’

HLV Minh Phương: ‘Tôi không quản quân theo kiểu phát xít’

“Chuyện nội bộ lục đục tôi có nghe thông tin, còn tôi thì không biết gì cả. Tôi cũng là dân VĐV đi ra nên tôi biết, tôi chẳng quản quân theo kiểu phát xít để gọi là bất mãn tôi”.

Tóm lại, tình thế của Long An lúc này thì ai về thay Minh Phương cũng thế cả, không khác trường hợp HLV Vũ Quang Bảo ở XSKT Cần Thơ. Ngoài ra, Long An với số điểm hiện có cũng đang có thể phải đua tranh vé xuống hạng trực tiếp với đối thủ này.

Biện pháp có thể được xem hữu hiệu nhất lúc này với Long An chính là nhẫn nhịn chờ đến hết giai đoạn 1. HLV Minh Phương đã lên kế hoạch mua sắm hàng loạt và dự tính sẽ có 7 cái tên được chuyển đến CLB. Không loại trừ khả năng sẽ có một vài cái tên ở giải hạng Nhất sẽ đến Bến Lức. Về phần ngoại binh, có thể Apollon sẽ khó lòng trụ lại CLB sau màn trình diễn yếu kém thời gian qua. Nếu bổ sung được ngoại binh chất lượng đá cặp cùng Oseni trên hàng công và đặc biệt với những luồng sinh khí tươi mới hơn, Minh Phương vẫn mong chờ kỳ tích như những gì mình đã làm được ở đội tuyển lẫn đội hạng Nhất Bình Phước.

Lãnh đạo CLB vẫn giữ nguyên mức thưởng 500 triệu đồng cho mỗi chiến thắng từ lượt về. Tuy thế, với lòng tự trọng, HLV Minh Phương cần phải xốc lại bản thân để chứng tỏ mình cũng có khả năng ở vai trò HLV.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm