HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Làm tất cả để vực dậy SLNA”

14/07/2012 10:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Sau gần một tuần, không khí ảm đạm, buồn rầu vì trận thua lớn nhất trong lịch sử đội bóng cũng đã dịu bớt đi ở những buổi tập gần đây của SLNA. Về phần BHL cũng đã thẳng thắn họp bàn kiểm điểm chỉ ra những nguyên nhân, rút được bài học xương máu từ trận thua mất mặt nói trên. Chiều qua, HLV Hữu Thắng đã có buổi trao đổi thẳng thắn với TT&VH về SLNA trong chặng đường còn lại ở mùa bóng năm nay.

* Sau trận thua “lịch sử” trên sân Vinh trước SHB ĐN, trên cương vị thuyền trưởng chèo lái con tàu SLNA, ông nghĩ cơ hội để SLNA bảo vệ ngôi vương còn bao nhiêu %?

- Trên lý thuyết thì hiện nay SLNA vẫn có thể vô địch, nhưng thực tế là rất khó. Bây giờ khoảng cách SLNA với đội đầu bảng đã là 11 điểm, trong khi giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa, đấy là khoảng cách không dễ gì san lấp được. Ngay trước khi trận đấu chưa diễn ra, tôi nghĩ nếu mình thắng lợi kép trước SHB.ĐN và HN.T&T thì còn có hy vọng để bám đuổi cạnh tranh, nhưng giờ trận thua đó đã chấm dứt tất cả mọi cố gắng của chúng tôi.

* Vậy BHL đã có những biện pháp như thế nào để vực dậy tinh thần cầu thủ sau trân thau đau trên sân nhà vừa qua?

- BHL và cá nhân tôi không muốn tạo thêm áp lực với cầu thủ hay quy trách nhiệm cho cá nhân nào cả, vì trên cương vị HLV trưởng, lỗi đầu tiên ở trận thua đó thuộc về tôi. Nhưng hôm qua chúng tôi có họp rút kinh nghiệm sau trận đấu. Tôi có nói với các học trò của mình rằng các bạn và tôi chấp nhận đó là một tai nạn nghề nghiệp thì còn được, vì lịch sử SLNA chưa bao giờ có một trận thua đậm như thế cả, các bạn tiếp tục để diễn ra những trận thua tương tự như vậy là mất tất cả về danh dự, phong cách, tinh thần, ý chí mà cha ông, lớp đàn anh dày công xây dựng hình ảnh SLNA kiên cường. Cầu thủ của tôi hiểu ra điều đó để xem trận đấu đó là một tai nạn để họ phấn đấu làm lại.

* Trận đấu đó rất nhiều cầu thủ chơi dưới phong độ, nhất là hàng thủ đã mắc nhiều lỗi để dẫn đến những bàn thua không đáng có. Vậy đâu là nguyên nhân chính?

- Tất nhiên nguyên nhân đầu tiên tôi nghĩ đó là do chúng tôi đã chơi dưới sức, cầu thủ suy giảm thể lực nhanh chóng và thiếu may mắn trong những pha dứt điểm cuối cùng. Tôi nghĩ cũng do ảnh hưởng của hậu EURO khi cầu thủ chưa lấy được sức lực, mặc dù chúng tôi đã có những biện pháp ngăn cấm cầu thủ xem bóng đá khuya. Hôm đó hàng thủ thiếu trụ cột như Huy Hoàng, Sơn Hà, Đình Đồng, vì nếu có Đình Đồng bên cánh trái và Huy Hoàng, Sơn Hà chơi trung vệ thì có thể bù đắp cho các tuyến trên với lối chơi chắc chắn mạnh mẽ. Trên hàng công thiếu đi sự sắc sảo và may mắn trong việc ghi bàn, nếu có bàn thắng trong các cơ hội tạo được thì chắc chắn thế trận sẽ khác.



HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định trận thua trước SHB.ĐN vừa qua chỉ là một tai nạn của SLNA

* Có ý kiến cho rằng, những trận đấu vừa qua thì những cầu thủ sắp hết hợp đồng trong năm nay thi đấu giữ chân giữ cẳng để gây sức ép với CLB, hoặc tìm bến đỗ mới nên không thật sự chơi cống hiến cho đội nhà. Ông bình luận ý kiến trên như thế nào?

- Đây cũng là một khả năng có thể xảy ra. Tôi cũng là cầu thủ tôi hiểu được tâm lý cầu thủ nên phải thông cảm cho họ. Nghề nghiệp của cầu thủ chỉ được đôi chân để chơi bóng, trong khi hợp đồng của họ chỉ còn 1, 2 tháng nữa là hết mà chưa kịp tiếp xúc để ký hợp đồng mới thì họ cống hiến hết mình là rất khó. Bóng đá là môn va chạm nên khi thi đấu đòi họ chơi hết sức lỡ may gặp phải tai nạn thì ai sẽ chịu trách nhiệm với chính cuộc đời cầu thủ của họ.

CLB và tôi chỉ có thể tìm mọi cách chữa trị chấn thương nhưng cơ hội cầu thủ đó ký hợp đồng mới và số tiền để họ duy trì cuộc sống sẽ ít đi rất nhiều. Vậy nên phải thông cảm cho những cầu thủ trong hoàn cảnh như thế vì cả cuộc đời cầu thủ họ trông chờ những bản hợp đồng mới mà. Quan điểm của tôi đừng nói đến việc vì màu cờ sắc áo, phải chuyên nghiệp trong thi đấu mà phải thi đấu thế này thế nọ. Đặt cương vị ai cũng thế cả khi hợp đồng sắp hết hạn.

* Trong trận ngày mai gặp V.HP, ông vẫn phải chịu án phạt VFF cấm chỉ đạo trong trận đấu. Vậy ông đã rút được bài học gì sau trận thua SHB.ĐN?

- Rất nhiều cầu thủ tâm sự với tôi sau trận thua đó là, họ lâu nay đã quen với việc có tôi trong khu kỹ thuật nên cũng hụt hẫng và sự truyền tải từ chiến thuật đến tinh thần không được rõ ràng, những thay đổi đấu pháp hoặc nhân sự trên sân cũng không thể kịp thời như trước. Để khắc phục khó khăn đó thì việc đầu tiên tôi phải chuẩn bị chu đáo trước trận đấu một cách chu đáo nhất, bên cạnh đó phải bàn bạc với BHL trong những ngày tới để có những phương án tốt nhất.

* Để gửi lời đến người hâm mộ đội bóng SLNA thì ông sẽ nói điều gì?

- Tất nhiên, tôi sẽ thay mặt BHL, lãnh đạo đội bóng SLNA gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến khán giả hâm mộ đội bóng SLNA khi để diễn ra trận thua lớn nhất trong lịch sử đội bóng. Hãy cùng chúng tôi xem đây là một tai nạn nghề nghiệp và tôi hứa sẽ làm tất cả để vực dậy hình ảnh một SLNA hào hùng mạnh mẽ và đá đẹp mắt như xưa.

* Xin cảm ơn ông buổi trao đổi và chúc SLNA mau chóng vượt qua khó khăn.

Đại Nghĩa(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm