HLV Miura 'tự sướng' với học trò

19/09/2014 05:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ông HLV trưởng cùng chụp ảnh "tự sướng” với học trò, một điều chưa từng xảy ra với bất cứ đời HLV nào trước đây ở đội tuyển Olympic Việt Nam, dù là thầy nội hay thầy ngoại

Cùng thời gian ASIAD Incheon diễn ra, các hãng sản xuất đồ điện tử liên tục tung ra những mẫu máy ảnh, điện thoại chụp ảnh mới, trong đó nhấn mạnh đến các chức năng chụp ảnh selfie, mà như cách gọi quen thuộc của giới trẻ là “chụp ảnh tự sướng”. Việc chụp ảnh “tự sướng”, “check-in” diễn ra ở khắp nơi trên thế giới, có thể thấy ở khắp mọi nơi, từ các sân thi đấu của ASIAD ở Hàn Quốc, cho đến các khán đài sân Mỹ Đình ở các trận đấu của ĐT U19 Việt Nam.

Một nghiên cứu khoa học ở Anh đã chỉ ra rằng: chụp ảnh “tự sướng” cho con người ta cảm giác thoải mái, hưng phấn, tạo nên sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, với xã hội, gắn kết và sẻ chia giữa con người với con người. Từ các chính khách, các ngôi sao nổi tiếng, cho đến những người thường dân, ai cũng mê chụp ảnh selfie.

Điều này thì có liên quan gì đến thầy trò ông Miura, với cuộc hành trình ở xứ sở kim chi? Nếu như trong bộ phim  “Vị đắng tình yêu” nổi tiếng một thời, ông giáo sư trường y đã nói “Tại sao các cậu lại tổ chức dạ vũ hội” khiến học trò khiếp vía trong vài giây, nhưng ngay sau đó lại nói tại “sao không mời tôi” rồi sau đó khiêu vũ với học trò, thì hẳn ông Miura cũng đã đưa ra thông điệp như vậy với Mạc Hồng Quân “Tại sao cậu lại chụp ảnh selfie, sao không rủ cả tôi cùng chụp”.

Trước ngày lên đường, Mạc Hồng Quân nhét một “cây gậy tự sướng” vào vali, và trên facebook của tiền đạo vừa chơi xuất sắc ở trận gặp Olympic Iran xuất hiện những bức ảnh selfie chụp với đồng đội tại Hàn Quốc. Trong số những tấm hình ấy, cả cả ông Miura cùng xuất hiện, 1 hình ảnh quá trẻ trung, rất thú vị, một hình ảnh kiểu “tự sướng” chưa bao giờ xuất hiện trong các đời HLV của ĐTQG Việt Nam.

Kết luận về việc chụp ảnh selfie gây ra hưng phấn, gắn kết con người có lẽ đã đúng, Mạc Hồng Quân đã chơi hay một cách đáng ngạc nhiên ở trận gặp Olympic Iran, còn lối chơi của Olympic Việt Nam thì liền lạc hơn hẳn. Tất cả cầu thủ vào sân đều chơi vô cùng tự tin và sung mãn.

Trước thềm SEA Games năm ngoái, một lệnh cấm nội bộ từng được đưa ra ở đội tuyển U23: cầu thủ bị yêu cầu hạn chế dùng facebook, hạn chế có những phát ngôn. Nhưng đến ông thầy “phong cách trẻ” Miura thì các cầu thủ được dùng facebook khá thoải mái.

Những hình ảnh các cầu thủ Olympic đi ăn kim chi, ăn lẩu nướng Hàn Quốc trong ngày được nghỉ tập được chính các cầu thủ chia sẻ và cập nhật. Huy Hùng cùng cả chục đồng đội thoải mái lấy xe đạp (được cho mượn miễn phí) lượn quanh làng VĐV sau giờ tập, vừa thoải mái tinh thần vừa nâng cao thể lực.

Nếu như trước kia, từng có chuyện cầu thủ bóng đá bị các VĐV của các đoàn khác “không ưa” vì sướng hơn, oách hơn, “sang chảnh” hơn nhiều thì giờ các cầu thủ Olympic hào hứng tham dự lễ thượng cờ, hào hứng giao lưu, chụp ảnh với các VĐV Việt Nam sang thi đấu và cả các VĐV các QG châu Á khác. Chính điều này, nói như Phi Sơn, Huy Hùng là “khiến chúng tôi ý thức quyết tâm hơn vì màu cờ sắc áo Tổ quốc”.

Đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh cho biết: “Ông Miura không đưa ra kiểu kỉ luật thép, nhưng tất cả chúng tôi đều tuân thủ giờ giấc và tập trung cao độ, bởi trong các buổi tập, là sự lao động nghiêm túc, ai không giữ được sự tập trung và thể hiện tốt là mất cơ hội”.

Các học trò của ông Miura đều còn trẻ, thích công nghệ, thích facebook và thích chụp ảnh bằng gậy. Với người trẻ, tâm lý, sự tự tin luôn quan trọng, và đôi khi đơn giản là “đá hay, đá thắng để làm cái ảnh lên facebook cho đẹp”.

Sau một thời gian rất ngắn, nhưng sự gần gũi, thấu hiểu tâm lý học trò của ông thầy người Nhật đã hiện lên rất rõ, khi thầy trò “selfie - tự sướng” cùng nhau.

Quang Thái
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm