HLV Lê Thụy Hải rời B.Bình Dương: Những vết hằn khó nhòa

24/04/2015 05:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phía sau lý do muốn “được nghỉ ngơi do tuổi cao và hoàn cảnh gia đình”, có rất nhiều điều khác biệt dẫn đến cuộc chia tay không tránh khỏi của đội bóng giàu thành tích nhất V-League, B.Bình Dương, và nhà cầm quân tự nhận mình là HLV giỏi nhất Việt Nam, Lê Thụy Hải.

Sau khi giúp B.Bình Dương mang về danh hiệu VĐQG lần thứ 3 trong lịch sử CLB, và B.Bình Dương trở thành CLB đoạt nhiều Cúp vô địch V-League nhất, mối lương duyên giữa ông Lê Thụy Hải và đội bóng đất Thủ đã có những vết hằn khó xóa nhòa.

Rạn nứt bắt đầu

Tại BTV Cup 2014, giải đấu mà B.BD là chủ nhà và rất kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ do HLV tiền nhiệm mang về, đội bóng mà ông Hải dẫn dắt với chức danh Giám đốc kỹ thuật (do không có bằng cấp theo chuẩn, nên phải lách bằng chức danh này nhưng thực chất là HLV trưởng, nắm toàn quyền về chuyên môn) đã bị loại ngay từ vòng bảng. B.Bình Dương để thua ĐTLA, không thắng được Sinh viên Hàn Quốc nên đành nhường vé vào bán kết cho 2 đối thủ này.

Vào thời điểm này ông Hải còn gây sốc khi tuyên bố Công Vinh có về đá cho B.Bình Dương cũng chỉ dự bị. Đáng nói hơn, ông Hải còn gây phật lòng lãnh đạo CLB khi nói đại ý rằng mình không biết gì về chuyện mua Công Vinh, đó là việc tự ý của lãnh đạo CLB.

Câu chuyện ồn ào về việc ông Hải “dìm” Công Vinh để chứng tỏ vị thế của mình với lãnh đạo CLB và cầu thủ chỉ tạm lắng xuống khi B.Bình Dương bước vào mùa giải V-League 2015 với phong độ ấn tượng cùng 4 chiến thắng liên tiếp.



Có nhiều lý do khiến mối lương duyên giữa HLV Lê Thụy Hải và Becamex Bình Dương đứt gánh giữa đường. Ảnh: TT.TPHCM

Tuy nhiên, xen kẽ giữa 4 chiến thắng đó, có đến 2 trận B.Bình Dương giành 3 điểm mà toát mồ hôi hột trước SHB Đà Nẵng (đội khách khách gỡ 2-3 sau khi thua 0-3 trong vòng 20 phút đầu trận) và SLNA (thắng 1-0) khiến ông Hải phải nhận không ít chỉ trích.

Đến trận thua 1-2 trước Than Quảng Ninh ngay trên sân nhà Gò Đậu thì mối “tái sinh duyên” giữa ông Hải và B.Bình Dương bị đe dọa nghiêm trọng, bởi ở trận này, ông Hải có những phát biểu và phản ứng không đúng mực.

Nguy cơ hiển hiện

Lãnh đạo CLB thu thập khá đầy đủ những thông tin trên, cộng với ý kiến của lãnh đạo cấp cao hơn tỏ ý không hài lòng về cách ứng xử của ông Hải, nên tưởng chừng đã dẫn đến việc “Mourinho Việt Nam” và “Chelsea Việt Nam” chia tay nhau ngay sau trận thua trước Than Quảng Ninh.

Thậm chí, số phận HLV của ông Hải tại Gò Đậu tưởng chừng đã được định đoạt ngay sau trận đấu với Cần Thơ, chứ không phải đợi đến sau trận đấu với Shangdong Luneng tại AFC Champions League trên đất khách.

Ít giờ trước trận làm khách của B.Bình Dương trên sân Cần Thơ bắt đầu, một nguồn tin thông báo rằng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của ông Lê Thụy Hải với B.Bình Dương nếu như đội bóng đất Thủ để thua đội chót bảng.

Kết quả B.Bình Dương dù chơi mờ nhạt, nhưng vẫn giành chiến thắng với tỉ số 3-1, một phần do thực lực đội chủ nhà quá yếu, lại dứt điểm quá kém. Có chi tiết đáng chú ý là trong lúc đội B.Bình Dương từ khách sạn tiến ra xe để đến sân vận động Cần Thơ, Hội Cổ động viên bóng đá Bình Dương (BFFC) với gần 100 người đã kéo đến khách sạn chào đón đội nhà. Một đại diện lãnh đạo của Hội cùng Ban điều hành tiến đến đề nghị tặng hoa cho HLV Lê Thụy Hải, nhưng nhà cầm quân đầy cá tính này đã từ chối và nói lời khó nghe, rồi còn bảo hãy “mang hoa đem tặng cho mấy cô gái”.

Vụ việc này được một số trang mạng đăng tải và khiến nhiều người không hài lòng về cách ứng xử của ông Hải. Ít người biết rằng, người sắp xếp đội hình xuất phát của B.Bình Dương trong trận đấu với Cần Thơ không phải là ông Lê Thụy Hải như thường lệ.

Tiếp theo, trong trận thua ngược 1-3 trên sân Long An vào ngày 8/2/2015, ông Hải tưởng chừng phải dứt áo ra đi. Tan trận ông Hải ngồi thừ trong khu cabin huấn luyện. Trong đêm đó, lãnh đạo CLB đã cân nhắc nhiều bận và cuối cùng giữ ông Hải ở lại vì “đá thua đội bất bại từ đầu giải, chứ thua đội nhóm chót bảng như Cần Thơ thì khỏi phải bàn”.

Giọt nước tràn ly

Trong lần cùng đội B.Bình Dương vào sân Gò Đậu tập luyện chuẩn bị cho trận tiếp Jeonbuk Hyundai Motors trên sân Gò Đậu (ngày 8/4), ông Hải đã “đốp chát” bằng tiếng mẹ đẻ với giám sát của LĐBĐ châu Á (AFC) đang nghiêm khắc ra lệnh buộc đội B.Bình Dương không được sử dụng trang phục có tên nhà tài trợ ở buổi tập.

Trước quy định lâu đời này của AFC, ông Hải đã cạnh khóe bằng việc bảo các học trò cởi áo ra ở trần mà tập! Có mặt tại sân, lãnh đạo CLB phải xoa dịu giám sát AFC và cán bộ phòng Tổ chức thi đấu của VFF nhằm tránh cho đội B.Bình Dương bị phạt một cách “lãng xẹt”.  

Chưa hết, cũng trong “dịp” này, ông Lê Thụy Hải đùng đùng tuyên bố nghỉ dẫn dắt B.Bình Dương. Các trợ lý và một vài cầu thủ phải khuyên ông thầy hãy ở lại. Lãnh đạo cao nhất của CLB nghe chuyện liền đến phòng “người cao tuổi khó tính” để dàn xếp.

Thuyết phục nhiều, nhưng xem chừng không hiệu quả, lãnh đạo CLB bèn lật bài ngửa và nói “anh muốn nghỉ thì cứ viết đơn, sẽ được chấp thuận”. Ông Hải liền “mềm trở lại” và đồng ý sẽ cùng B.Bình Dương chiến đấu hết mình trong trận tiếp Jeonbuk thay vì đá kiểu cho có.

Sau trận hòa 1-1 với Jeonbuk, ông Hải một lần nữa đối diện với việc chia tay B.Bình Dương khi CLB này làm khách trước Đồng Nai. Trận này, B.Bình Dương thi đấu chệch choạc, nhưng khoảnh khắc tỏa sáng của Abass và Tiến Thành đã giữ ông Hải ở lại lâu hơn.

Sau đó, việc B.Bình Dương để vuột chiến thắng vào phút chót trên sân Thanh Hóa ở vòng 10 càng đẩy ông Hải ra xa CLB hơn. Và trận thua ngược trên sân Shangdong Luneng giống như giọt nước tràn ly, dẫn đến kết cục đường ai nấy đi.

Có thông tin nói rằng, Công Vinh đã được đồng đội khuyên là nên “biếu 50 triệu đồng cho bố Hải” trong ngày tiền đạo xứ Nghệ đến phòng chào ra mắt ông Hải, nhưng Công Vinh đã không làm theo, và kể từ ngày về thi đấu cho B.BD, Công Vinh liên tục bị đày trên băng ghế dự bị. Chúng tôi đã hỏi lãnh đạo CLB B.Bình Dương về tính xác thực của thông tin này nhưng chưa có được câu trả lời.


Hoàng Thiên Ân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm