HLV Huỳnh Đức than 'thua nhục', tại sao?

05/04/2017 09:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Huỳnh Đức đã phải thốt lên trận thua trước S.Khánh Hòa BVN là thất bại nhục nhã. Thất bại nhục nhã đó, không còn gói gọn đơn thuần trong một trận thua của SHB Đà Nẵng.

“Đây là trận đấu tệ nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Trận đấu này thua rất là nhục”, HLV Huỳnh Đức thốt lên như vậy sau trận thua trước đội bóng phố Biển trong thế hơn người từ phút thứ 7 trên sân nhà. Để lý giải cho thất bại này, HLV Huỳnh Đức chỉ rõ rằng: “Các tiền vệ không làm được gì còn các tiền đạo không thấy bóng dáng đâu cả. Dù đối phương thiếu người nhưng chúng tôi hầu như không có cơ hội nào. Hà Đức Chinh thì mất tích còn Eydison không chút bóng dáng nào cả.

Tôi cũng đã cảnh báo rồi, đội bóng mà không có người kết thúc thì trước sau gì cũng thua. Điều này tôi đã biết trước rồi nhưng không còn một vị trí tiền đạo nào có khả năng để kết thúc cả.

Hết hiệp 1, tôi đã nói với các học trò chơi kiểu này thì chúng tôi sẽ phải trả giá. Quả thật, chúng tôi đã phải trả giá. Tôi cũng đã nói là sẽ thua ở tình huống cố định, thì đúng là thua ở tình huống cố định. Chúng tôi chơi quá dở, cả trận không áp đặt được thế trận”.

Trong khi đó, ở tâm thế của đội giành chiến thắng, HLV Võ Đình Tân bày tỏ: “Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ lối chơi của SHB Đà Nẵng khi thi đấu trên sân nhà. Họ có nhiều nhân tố rất tốt. Từ đó, chúng tôi đưa ra giải pháp khắc chế điểm mạnh của đối phương đồng thời cũng có những phương án phản công. Nếu không có thì trước sau gì cũng bị SHB Đà Nẵng đánh phủ đầu. Nhờ như vậy mới giảm đi áp lực cho hàng phòng ngự”.

HLV Huỳnh Đức đã thua vị đồng nghiệp của mình. Một trận thua mà ông không đánh giá quá cao đối thủ hay nói chính xác hơn là một đấu mà SHB Đà Nẵng đã tự thua. HLV Huỳnh Đức cũng đã thua ngay chính thuật dụng nhân của mình khi đã quá phụ thuộc vào một cầu thủ trẻ.

“Chúng tôi trông đợi vào Hà Đức Chinh từ đầu mùa giải đến giờ nhưng hôm nay anh ta không làm được gì cả bởi anh ta vừa trải qua quá trình rèn luyện thể lực rất nặng ở U20 Việt Nam. Chúng tôi thất bại vì Đức Chinh không làm được gì”, HLV Huỳnh Đức nói thẳng.

Long An – SHB Đà Nẵng 1-2: Sao trẻ U20 Việt Nam tỏa sáng, Minh Phương rầu lòng

Long An – SHB Đà Nẵng 1-2: Sao trẻ U20 Việt Nam tỏa sáng, Minh Phương rầu lòng

Chân sút được kỳ vọng nhất của U20 Việt Nam tại Hàn Quốc tháng 5 tới lại tỏa sáng rực rỡ để đưa đội nhà tiếp tục cuộc đua vô địch. Đức Chinh làm cho chuỗi ngày ở Long An của tân HLV Minh Phương ngày càng ngột ngạt theo thời gian.

Khi thua, người ta có quyền bao biện và đổ lỗi cho những vấn đề liên quan. Tuy nhiên, với HLV Huỳnh Đức thì trận thua này còn hơn cả nỗi đau bởi nó phơi bày ra nỗi đáng sợ nhất của chính ông Đức. HLV Huỳnh Đức từng ca thán về khả năng dứt điểm của các học trò. Và nay, trận thua trước S.Khánh Hòa BVN chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly.

Trước mùa giải, Hà Đức Chinh được mua về nhằm thay thế cho Gaston Merlo và cũng là sự chuẩn bị cho tương lai. Một cầu thủ trẻ mới 20 tuổi, lại thi đấu ở V-League nên HLV Huỳnh Đức không đặt kỳ vọng nhiều.

Thế nhưng, Merlo bất ngờ dính chấn thương còn Eydison thì mãi không biết đá trung phong. Hồ Ngọc Thắng thì bị vấn đề ngoài chuyên môn nên HLV Huỳnh Đức buộc lòng phải đặt niềm tin vào Đức Chinh. 4 vòng đấu đầu tiên, tiền đạo này đã không phụ sự tin tưởng với 3 pha lập công mà ngay cả Chinh cũng bất ngờ khi thổ lộ: “Tôi chỉ nghĩ ở mùa giải này được ra sân là vinh dự, vui lắm rồi chứ không nghĩ lại có thể ghi bà bàn sau bốn trận”.

Việc Đức Chinh không thể duy trì trạng thái thi đấu tốt nhất cũng là kết cục được dự báo trước với HLV Huỳnh Đức và SHB Đà Nẵng. Sự chuẩn bị chưa tốt cộng thêm chấn thương của các trụ cột khiến họ phải rơi vào tình thế nan giải hiện tại. Âu thì đó cũng là nỗi nhục, đòn đau. Nhưng, đau để thấm, để sửa đổi. Mong là thế.

Diễm Quỳnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm