HLV Đồng Nai, Trần Bình Sự: 'Đây là lời xin lỗi giá trị nhất dành cho CĐV'

28/07/2014 11:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không chịu suy sụp sau tai tiếng tiêu cực vừa qua, các cầu thủ Đồng Nai đã chơi một trận đấu như lên đồng để quật ngã SHB.Đà Nẵng đang rất khát thắng để lấy HCĐ.

Đúng như tinh thần đã tuyên bố trước trận đấu, thầy trò HLV Trần Bình Sự đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Trận này, HLV Trần Bình Sự bố trí Đức Nhân trám chỗ Phạm Hữu Phát, Hải Anh cũng chơi lùi để nhường vị trí cao nhất cho Gomes.

Hàng tiền vệ của chủ nhà với 2 tiền vệ trung tâm Đức Nhân và Nguyễn Rogers chiều qua hoạt động rất hiệu quả. Không những phong tỏa được 2 cầu thủ có lối chơi sáng tạo bên phía đội khách là Minh Phương và Minh Tâm, cả 2 cầu thủ này còn là tác nhân trực tiếp dẫn đến chiến thắng cho đội nhà.

Đáng kể nhất là tiền vệ Nguyễn Rogers. Tiền vệ trụ xuất sắc nhất của Đồng Nai đã lên tiếng đúng lúc vào những phút cuối trận. Bàn thắng thứ 2 mà Rogers mang lại cho Đồng Nai là bàn đầu tiên mà tiền vệ trụ này ghi cho đội bóng chủ quản, nhưng có thể xem là pha lập công ý nghĩa nhất mùa giải. Bởi lẽ, nó chí ít cũng cứu vãn được khá nhiều niềm tin của CĐV Đồng Nai với đội bóng do HLV Trần Bình Sự dẫn dắt.

Trở lại với chuyên môn chính của trận đấu, SHB.Đà Nẵng hôm qua đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất lớn. Thầy trò Huỳnh Đức nhanh chóng dồn ép đối phương ngay từ những phút đầu.

Nhưng chủ nhà không dễ dàng buông xuôi. Cái bẫy mà HLV Trần Bình Sự giăng ra đã khiến những công sức của cầu thủ SHB.Đà Nẵng đổ sông, đổ bể. Đồng Nai chủ động chắc chắn bên phần sân nhà khiến những đợt lên bóng của đội khách phá sản.

Ở giữa sân, Minh Phương-Minh Tâm bất lực trước sự phong tỏa của cặp tiền vệ Đồng Nai. Bóng được SHB.Đà Nẵng triển khai ra biên nhưng cả hiệp 1, hai cánh của đội khách với Quốc Anh, Hoàng Quảng đều không thể chuyền bóng thuận lợi vào trong cho tiền đạo to khỏe Bernardo đánh đầu.

SHB.Đà Nẵng thậm chí còn suýt nhận bàn thua nếu Văn Hưng không cản phá xuất sắc tình huống đối mặt với Đức Thắng gần cuối hiệp 1. Tình huống bật nhả 1-2 của cầu thủ này với Gomes đã tạo cơ hội cho tiền vệ chủ nhà đối mặt với Văn Hưng, nhưng thủ thành đội khách đã cản phá bóng trên vạch vôi.

Thế trận buồn tẻ tiếp tục duy trì trong hiệp 2. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì 10 phút cuối trận đã xảy ra kịch bản khó lường. Từ quả treo bóng không mấy nguy hiểm của Lê Hữu Phát, thủ thành Văn Hưng với không trúng bóng, Hải Anh không từ chối nhận “quà” với bàn thắng rất nhẹ nhàng. Chỉ 2 phút sau, kịch bản tương tự lại được lặp lại. Cũng với tình huống đá phạt từ xa vòng cấm vào trong, lần này Nguyễn Rogers là người trừng phạt sai lầm của hàng thủ SHB.Đà Nẵng.

Phút 85, bộ ba Quốc Anh-Bernardo-Matias nhen nhóm lại hy vọng cho đội khách với pha đột phá khôn ngoan bên cánh phải của Quốc Anh. Bóng được tạt vào trong cho Bernardo đánh đầu chiến thuật để Matias đệm vào lưới trống.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội khách duy trì một sức ép mạnh mẽ lên khung thành Thanh Diệp. Ngay cả Văn Hưng cũng lao lên để hỗ trợ đồng đội, nhưng may mắn đã không lần nào mỉm cười với đội bóng sông Hàn.

Sân Đồng Nai chiều qua đón lượng CĐV thấp kỷ lục, chỉ khoảng 4.000 CĐV đến sân sau biến cố của đội nhà, nhưng có lẽ họ cũng có cảm giác vui vẻ trở lại sau khi Đồng Nai vẫn thể hiện đúng chất quái như thường thấy. Thầy trò HLV Trần Bình Sự cho thấy ở V-League, Đồng Nai luôn là khắc tinh của SHB.Đà Nẵng, thậm chí có thể trận thua này sẽ đập tan mục tiêu tấm HCĐ của thầy trò Huỳnh Đức.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng): Đồng Nai xứng đáng thắng trong một trận đấu mà họ đã chơi quá chặt chẽ, quyết tâm cao. Trận này, tôi tung một vài cầu thủ trẻ vào sân nhưng họ chưa đáp ứng được yêu cầu, chơi dưới sức. Trận thua này làm mất đi lợi thế cạnh tranh HCĐ của SHB.Đà Nẵng với đối thủ trực tiếp Thanh Hóa nhưng mùa giải vẫn còn 2 trận đấu và chưa thể nói trước được điều gì. Chúng tôi không bỏ cuộc.

HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai): Như tôi đã nói trước trận đấu, các cầu thủ nhập cuộc với quyết tâm cao và có chiến thắng xứng đáng. Tôi hài lòng với các học trò. Và đây có thể xem là lời xin lỗi có giá trị nhất gửi đến người dân Đồng Nai, những người đã mất niềm tin với CLB.


Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm