Hết thật rồi sao, B.BD?

06/05/2012 08:28 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đã thua đến trận thứ 8 và dù mùa giải còn đến 10 vòng đấu nữa nhưng có thể nói ngay từ bây giờ rằng B.BD nên quên giấc mộng trở lại thời hoàng kim đi là vừa.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cũng như trận thua K.KG  tuần trước, B.BD vẫn không thể đưa đội trưởng Philani vào sân vì chấn thương. Mất đi con bài tẩy quan trọng nhất trong nhiều năm qua cộng với  lối chơi bế tắc hoàn toàn trong hơn mười phút đầu, CĐV đất Thủ đã mường tượng ra một kịch bản không hay cho đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 5, Gonzalo đã có cơ hội mở tỷ số cho đội khách sau khi nhận đường chuyền ngang trước vòng cấm của Samson Kayode. Thế nhưng, may mắn cho đội chủ nhà là cú xoay người dứt điểm của “gà son” Gonzalo lại chệch khung thành trong gang tấc. Dường như bị chạm lòng tự ái, các cầu thủ B.BD đã nỗ lực và chắt chiu hơn trong những tình huống phản công sau đó. Phút 12, Anh Đức có cơ hội đưa đội nhà vượt lên nếu trả bóng ngược lại cho Tăng Tuấn đang đợi gần đó. Tuy nhiên, tiền đạo này lại quyết định dứt điểm không chính xác. Chừng 2 phút sau, tiền đạo này đã chuộc lỗi bằng cú tạt bóng chuẩn xác bên cánh phải để Samson  O. Kpennosen băng cắt đánh đầu bật đất vào góc xa khiến thủ thành Hồng Sơn mất phương hướng và 1-0 cho B.BD.


 Với trận thua trước HN T&T trên sân nhà, B.BD (trái) coi như hết cơ hội VĐ. Ảnh: Quang Nhựt

Xem B.BD mùa giải này thi đấu và đối chiếu với tiền đạo Anh Đức thì có vẻ gì đó hao hao nhau. B.BD đang phụ thuộc vào một tiền đạo có phong độ phập phù như con nước không phải bây giờ mà đã bao mùa giải qua. Nhìn cách mà Anh Đức nghiến răng đá bay ít nhất ba cơ hội ngon ăn của chủ nhà hôm qua, không ít CĐV Bình Dương vừa buồn cười vừa ức. Họ tức tối vì sự vô duyên của Anh Đức góp phần thổi bay cơ hội vô địch của  B.BD, khiến họ phải chán ngán ra về sớm hơn dự kiến. Họ buồn cười vì nhìn số 11 có cơ hội đối diện với thủ thành Hồng Sơn trong tình huống  phút 75, thời điểm B.BD đang bị dẫn 3-1, Đức “củi” chứng minh vì sao anh có biệt danh này với tình huống dẫn bóng qua Hồng Sơn rồi  vấp ngã.

Nếu Anh Đức tận dụng thành công một trong những cơ hội có được đó, hay khi B.BD đang bị dẫn trước 2-1, tân binh Samson  O. Kpennosen không lựa ngay vị trí Hồng Sơn đã chọn sẵn để đệm lòng trúng người thủ thành HN.T&T thì tình thế có thể đã không bi đát cho chủ nhà.

Nhưng xét cho cùng, đẳng cấp của HN.T&T mới là chìa khóa giúp thầy trò Phan Thanh Hùng có trọn ba điểm trong trận này. Nếu hiệp 1, các chân sút HN T&T khá vô duyên trước khung thành Đinh Hoàng La thì sang hiệp 2, họ đã biết lên tiếng đúng lúc. Trong lúc B.BD chưa kịp bắt nhịp thì chỉ trong 20 phút đầu hiệp hai đã phải nhận ba cú đấm như trời giáng. Cả ba bàn thắng đều là những sản phẩm đặc chất HN.T&T, nó đến từ ba tuyến, cả một trung vệ như Cristiano cũng biết ghi bàn sau một pha sút phạt điệu nghệ. Chưa kịp định thần sau bàn gỡ hòa, đến phút 53, Sỹ Cường kết thúc pha dàn xếp sắc như dao cạo bằng  cú vô lê lửa nẩy bóng siết vào góc gần khiến Hoàng La chỉ bay người cho có lệ. 

Khi mà tân binh Samson  O. Kpennosen bên phía chủ nhà còn đang ngẩn ngơ vì pha bỏ lỡ khó tin như đã nói ở trên thì Văn Quyết đã tung đòn “knock-out” cho mọi hy vọng của B.BD. Quyết “rừng” một lần nữa khiến mọi người nhắc tên như là tương lai của bóng đá VN. Cú sục bóng nhẹ nhàng qua người Hoàng La để bóng từ từ lăn vào lưới phản ánh đầy đủ tốc độ, sự tinh tế của một tiền đạo hàng đầu.

Rất nhiều hạn chế về thể lực, kỹ chiến thuật cũng như vô duyên trong dứt điểm đã khiến B.BD ngày càng xa rời giấc mộng bá vương. Còn HN.T&T bằng lối chơi nhẹ nhàng, đầu óc và đầy toan tính hợp lý, đặc biệt với sự “trợ giúp” đắc lực của những đối thủ cạnh tranh “tự bắn vào chân mình”, con đường chinh phục mùa giải này của họ trở nên ngắn hơn rất nhiều rồi.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm