Hết Man City, bóng đá Việt về với guồng quay V-League

30/07/2015 12:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một thời gian đủ dài thai nghén, hơn một tháng chuẩn bị và rồi ngày hội bóng đá trên sân Mỹ Đình với nhân vật chính - á quân giải Ngoại hạng Anh Man City cũng đã khép lại. Khó thể cân-đo-đong-đếm những được mất, song có thể khẳng định, cả chủ và khách đều đã có những trải nghiệm thú vị.

Bóng đá Việt Nam lại có thêm những bài học, từ vi mô đến vĩ mô, nhưng giờ là lúc chúng ta phải quay lại với thực tại. Thực tại mang cái tên V-League

Tưởng gần hoá lại xa

Để đảm bảo tính liên tục của V-League, sau hơn một lần “nghỉ giải lao”, BTC trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Man City đã phải chọn ngày Thứ Hai đầu tuần. Và để đảm bảo thời gian theo dõi trận đấu (tại Mỹ Đình hay qua màn hình tivi), người hâm mộ sẽ phải chủ động điều chỉnh công việc. Cả 4 khán đài sân Mỹ Đình được lèn gần kín, thế đã là điều may rồi, cũng không nên đòi hỏi hơn.

Một trận đấu nặnh tính thương mại, giải trí và kết nối như với Man City, không đủ để làm hệ quy chiếu cho năng lực của cả nền bóng đá, cũng như các giải đấu quốc nội dài hơi. Và thế nên, cũng không phải đợi sau khi trận đấu kết thúc, chúng ta mới biết đích xác được mình đang ở đâu. Đội bóng tỷ đô Man City đã mang tới Việt Nam những phút giây thư giãn thực sự, như bản chất của môn thể thao giải trí vậy thôi.


Nếu Văn Quyết (phải) tiếp tục thể hiện phong độ cao như trận gặp Man City thì Hà Nội T&T vẫn có hy vọng tại V-League mùa này. Ảnh: V.S.I

Sau bàn thắng khá đẹp mắt và đẳng cấp của Văn Quyết, gỡ gạc chút ít thể diện cho đội tuyển Việt Nam, tiền đạo này sẽ lại quay về với chiến dịch đánh chiếm ngôi vương V-League cùng Hà Nội T&T; Công Vinh, Tiến Thành và Xuân Thành ở B.Bình Dương cũng thế; rồi Quang Hải, Hoàng Thịnh, Huy Hùng…, chẳng khác mấy. Và HLV Miura, sau trải nghiệm với CLB Ngoại hạng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của mình chắc cũng sẽ rút tỉa ra được nhiều cái mới, cái hay.

Nhìn vào cách Văn Quyết gài người hậu vệ lực lưỡng của đối phương, lấy không gian, làm chủ tình huống và ra chân tinh tế khi phát hiện thủ môn Man City đã xuất tướng, thực sự phải ngả mũ bái phục. Đó đã là những phút cuối trận, thời điểm mà nhiều cầu thủ Việt Nam đã kiệt sức. Quyết vẫn thường làm những việc tương tự ở V-League, nhưng khi đối thủ tầm cỡ Man City, thì đây mới là lần đầu.

Cho đến thời điểm này, sau 18 lượt trận, Văn Quyết đã tích luỹ được 11 bàn thắng và đang tạm xếp thứ hai danh sách dội bom V-League 2015. Bốn mùa giải chơi cho Hà Nội T&T, kể từ khi Quyết mới 20 tuổi, cứ trung bình đều đặn anh luôn đóng góp cho đội bóng hơn chục bàn thắng. Ở tuổi của mình, Văn Quyết là sát thủ đích thực, với đầy đủ kỹ năng của một tay săn bàn thượng hạng, chứ không chỉ biết mỗi việc vẽ vời.

Hà Nội T&T nếu tiếp tục nuôi tham vọng đánh chiếm ngôi vương lần thứ 3 trong vòng 5 năm, chắc chắn sẽ phải cậy nhiều vào những Văn Quyết, Thành Lương.

Ngày vui qua rồi và chắc chắn sẽ để lại nhiều dư vị, nhưng không thể sống mãi với dư vị được. Chỉ hy vọng, sự hứng khởi sẽ tiếp tục được nối dài ở chặng đường còn lại của V-League 2015, mùa giải mà tại nhiều thời điểm, tưởng chừng như khá nhàm chán.

Vui với điều bình thường

Nếu các trận đấu như với Man City hay Arsenal cách đây đôi năm, cho đời sống bóng đá Việt Nam thêm chút dư vị, cầu thủ thêm chút trải nghiệm và người hâm mộ thêm chút niềm vui, thì V-League và các giải đấu của đội tuyển Việt Nam ở cấp khu vực, mới thực sự là đời.

Có thể nói, kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu chính thức của ĐTQG vào tháng 9 và tháng 10 tới không bắt đầu từ trước trận đá với Man City.

Tại vòng loại World Cup 2018 (đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019), đội tuyển Việt Nam đã xuất quân và để thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thái Lan.

Thầy trò HLV Miura sẽ phải thực tế hơn trong các trận đấu nắm nhiều lợi điểm sắp tới. Chuyến làm khách đến Đài Loan (Trung Quốc) ngày 8/9, dễ có 3 điểm tuyệt đối, trước khi chúng ta có liên tiếp 3 trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình (có thể kiếm được 6-7 điểm nữa).


Đội tuyển Việt Nam hướng tới ngôi nhì bảng F vòng loại World Cup 2018. Ảnh: Thanh Hà

Đây là một điều kiện quá tốt, là dịp may, để Việt Nam cạnh tranh ngôi nhì bảng F với Thái Lan, bởi ở lượt trận thứ ba (Thái Lan đã thắng 2 lượt trận đầu trước Việt Nam và Đài Loan, Trung Quốc), HLV Kiatisuk và các học trò của ông sẽ phải gặp ứng viên Iraq trên sân đối phương. HLV Miura thuộc tuýp người biết lo xa và làm việc có kế hoạch, nên chắc chắn ông đã có những tính toán cho các trận đấu sắp tới.

Khi bóng đá Việt Nam chưa từng được biết đến như một xưởng xuất khẩu cầu thủ ra nước ngoài, thì cơ thể, năng lực chinh phục của ĐTQG phụ thuộc trực tiếp vào các giải đấu quốc nội, mà cụ thể là V-League. Không hiếm các ông thầy ngoại từng đến Việt Nam trước đây quên mất thực tế này. Việc tìm và vận dụng các phương án chiến thuật hợp lý với cầu thủ Việt là điều không dễ.

Dù V-League đang chảy máu chân sút ngoại giỏi, thì sự lên ngôi (tạm thời) của các chân sút nội như Văn Quyết, Đình Tùng và Văn Thắng, vẫn cứ là những tín hiệu đáng mừng. Quyết không tự nhiên mà có bàn thắng đẹp mắt vào lưới Man City, cũng như Đình Tùng hay Văn Thắng, chẳng vô tình mà tích luỹ hơn chục bàn thắng/mùa giải. Song dường như HLV Miura không hào hứng lắm với điều này?

Cứ lần lữa, Đình Tùng rồi Văn Thắng tỏ ra quá vô duyên trong các kế hoạch tập trung ĐTQG, dưới thời Toshiya Miura, điều đó khiến nhiều người phải đặt ngược câu hỏi. Phải chăng ông thầy người Nhật Bản cũng đã có ý “đóng khung” nhân sự trên Tuyển?! Điều này nếu thật thì bất công quá và quả không ổn, bởi các chiến thuật bóng đá sinh ra để phục vụ tính đặc thù của một đội tuyển, không thể cứng nhắc.

Dòng máu trẻ lên ngôi và các CLB đã ít phụ thuộc vào các ngoại binh, đấy cũng là một tín hiệu tích cực. V-League đã, đang và sẽ có những điều chỉnh cho hợp thời. Và có lẽ, HLV Miura cũng cần phải thay đổi, phải điều chỉnh. Hơn một năm qua, với đủ các hạng mục giải đấu lớn nhỏ ở mọi cấp độ ĐTQG, song vẫn chưa có cảm giác thực sự tin tưởng. Chắc không phải họ đa nghi, mà rõ ông Miura chưa thích nghi thôi!  

Tham khảo ý kiến của 3 trụ cột đội tuyển Việt Nam là Văn Quyết, Thành Lương và Quang Hải sau trận đấu với Man City, sự khác biệt giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá ở đẳng cấp thế giới là quá lớn, từ tố chất cầu thủ, cấu trúc đội hình, sự đồng bộ và đặc biệt tư duy chơi bóng. Với những chất liệu cầu thủ như hiện có, “đầu bếp” – HLV Miura có lẽ nên hướng tới chế biến một món ăn hợp khẩu vị hơn, thay vì những ý tưởng cao siêu. Con người làm ra và làm nên chiến thuật, để chiến thuật phục vụ lại chính mình, đấy là mối quan hệ hữu cơ, bất biến rồi.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm