Hãy tin HLV Miura

27/09/2014 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nền bóng đá ta đang kỳ vọng vào cú kích cầu mang tên Nhật Bản, từ  giải  VĐQG, định hướng phát triển của VFF, hình hài các ĐTQG… Chúng ta có tiếp tục tin vào phong cách Nhật Bản?

Mỗi nhiệm kỳ lãnh đạo VFF thường chọn cho nền bóng đá một hướng đi. Nhiệm kỳ VII cũng vậy, trước khi tiếp quản những cái ghế nóng thì nhóm ứng cử viên đã chủ động đi theo con đường mà bóng đá Nhật Bản đã từng trải qua.

Chưa bao giờ khán giả cả nước đồng thuận với con đường mà VFF đã chọn như lúc này, bởi bóng đá cũng như con người Nhật Bản, thực sự là biểu tượng của sự phát triển, của ý chí và của niềm tin vào những gì tươi sáng ở tương lai.

Nhưng, như chúng ta đã từng thấy ở bóng đá Việt Nam, để áp dụng 1 mô thức làm bóng đá, 1 triết lý huấn luyện đến từ nước ngoài, không dễ thành công, thậm chí ngược lại. Các chuyên gia bóng đá Nhật Bản, bắt đầu từ ông Tanabe, vẫn chưa để lại dấu ấn gì để công tác tổ chức, điều hành V-Legue tốt hơn.

Tất nhiên, đấy không phải lỗi ở người Nhật khi nền tảng để làm bóng đá chuyên nghiệp ở ta quá mỏng, nhất là ý thức chuyên nghiệp và những con người chuyên nghiệp, những yếu tố có ý nghĩa tiên quyết cho thành công.

Chúng ta cũng đừng quá hy vọng vào HLV Miura, kể cả truyền thông, coi như ông là “đũa thần” để phó thác thành tích của các ĐTQG cho vị HLV người Nhật, nếu những người có trách nhiệm với nền bóng đá không thay đổi tư duy, đặc biệt vẫn chưa thực tâm chia sẻ áp lực, trách nhiệm với HLV ngoại.

Hôm qua, người viết để ý thấy HLV Miura luôn nhấp nhổm và hầu như là đứng trọn 90 phút. Đơn giản bởi đây là trận đấu lớn, là trận thua đầu tiên của ông.

Trước đó, trong buổi tập cho trận đấu lớn, ông cũng bảo rằng mình luôn phải cân bằng 50 %  mơ mộng và 50% thực tế. Và có lẽ thực tế ông không khó cảm nhận, là bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều thứ, nhiều thời gian để xây dựng lại.

Và rồi, khi được hỏi ông có thay đổi triết lý huấn luyện, có thay đổi lớn hệ thống chiến thuật, ông Miura khẳng định là không. Ông mong mọi người đừng vì tuột mất cơ hội lịch sử, để rồi nôn nóng muốn các ĐTQG thoát ra khỏi cái áo lâu nay. Để rồi, ông vẫn bảo vệ học trò hết mực.

Hãy tin ông Miura và cho thấy nhiều điều hơn, thay vì coi vị “thuyền trưởng” người Nhật là cứu cánh, có thể nhanh chóng vá lại con thuyền bóng đá Việt Nam đang rò rỉ không ít chỗ.

Ông Miura bảo vệ học trò

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Miura thi thoảng vẫn nở nụ cười tươi. Ông cho rằng Olympic Việt Nam thi đấu tốt, tuân thủ ý đồ chiến thuật nhưng bỏ lỡ cơ hội một cách đáng ngớ ngẩn. Nếu tận dụng và ghi bàn sớm chắc chắn đối thủ sẽ không dễ dàng giành chiến thắng. Trả lời về câu hỏi có thay đổi lối chơi hay không, ông Miura cương quyết không thay đổi. “Chúng tôi chỉ có 3 tuần để chuẩn bị cho ASIAD 17, nên các học trò đá như thế là hài lòng, kỹ chiến thuật tốt, thể lực cũng không thua kém đối thủ. Tôi sẽ xem xét để bổ sung cơ số cho ĐTQG tham dự AFF Cup 2014”.

Trong khi đó, HLV Hassan Ebrahim Ali Abdulla (UAE) tỏ ra không vui khi nghe HLV Olympic Việt Nam cho rằng đã nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Ông nói: “Chúng tôi mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Trước trận đấu, BHL xác định nếu dứt điểm sớm 15 phút đầu, thì UAE sẽ giải quyết sớm trận đấu. Nếu không thiếu 2 cầu thủ trụ cột, cùng không mất người vì thẻ đỏ, chúng tôi đã thắng đậm hơn. Dù thế, tôi cũng phải khen ngợi Olympic Việt Nam. Họ là một tập thể tốt, có trình độ, chơi linh hoạt, tốc độ nhanh”.


Ngọc Hoà (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm