Hậu vệ Quang Hùng: 'Em đã sai thật rồi'

16/04/2014 13:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ trẻ Quang Hùng, một trong những cầu thủ nằm trong nhóm cá độ và dàn xếp tỷ số ở CLB V.Ninh Bình có hoàn cảnh gia đình hết sức éo le khi cha mẹ già còn mình đang là trụ cột kinh tế của gia đình. Thế nhưng, tương lai sự nghiệp, cuộc sống của Quang Hùng đang rất mờ mịt.

Sau khi xuất hiện một số thông tin cho rằng Quang Hùng là một trong số 3 cầu thủ chủ mưu vụ cá độ, dàn xếp tỷ số trận gặp Kelantan cùng với Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Mạnh Dũng, cầu thủ trẻ này đã khóc nấc lên khi trả lời phỏng vấn báo chí:


"Em trẻ người non dạ, đã sai thật rồi. Người em muốn gửi lời xin lỗi đầu tiên là bầu Trường. Khi em không được trọng dụng ở Nam Định, bầu Trường đã mang em sang Ninh Bình, tạo cơ hội cho em được chơi bóng, được đá V.League, được lên U23 Việt Nam, ĐTQG. Thực sự không có bầu Trường, không có em ngày hôm nay. Vậy mà chỉ vì tham chút tiền trước mắt, em đã phản bội lòng tin của chú ấy".

Quang Hùng giãi bày mình bán độ chỉ vì muốn kiếm thêm tiền xây mộ cho người anh cả đã mất vì tai nạn giao thông cách đây 3 năm. Tuy nhiên, vì lý do nào đi chăng nữa thì việc tham gia vào cá độ và dàn xếp tỷ số cũng là hành vi đáng lên án và giờ Quang Hùng đang phải hứng chịu hậu quả.

C.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm