Hạnh phúc của ông Hải “lơ”

29/04/2012 20:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online)- “Hạnh phúc với tôi không phải là chiến thắng, mà là các cầu thủ của tôi vẫn chiến đấu khi đội đã suy sụp”, đó là tâm sự của ông Lê Thụy Hải sau trận đấu. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cuộc đọ sức giữa V.Hải Phòng và HA Gia Lai trên sân Lạch Tray không phải là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, nhưng đó là một trận đấu đầy cảm xúc với khán giả đất Cảng. Vui mừng, hồi hộp nghẹt thở, để rồi vỡ òa sung sướng. Lâu lắm rồi khán giả hâm mộ bóng đá đất Cảng đến sân Lạch Tray (con số khán giả cứ ít dần đi) mới có được một ngày vui như thế.

V.Hải Phòng đã khởi đầu rất tốt, với cú sút thành bàn của Thanh Phúc. Nên nhớ rằng, đứng trong khung gỗ là thủ thành Akpan - người còn đang mơ đến một suất bắt chính ở World Cup 2014 trong màu áo ĐT Niegria. Trong suốt phần còn lại của trận đấu, những cú sút đi trúng khung thành của các cầu thủ tấn công V.Hải Phòng đều bị thủ thành này cản phá. 



V Hải Phòng và HA Gia Lai đã có trận đấu đầy cảm xúc

Thua bàn sớm, HA Gia Lai đã chiến đấu rất mạnh mẽ, không ngần ngại ăn miếng trả miếng, đáp trả từng pha bóng của V.Hải Phòng. Trận đấu trở nên giống như một cuộc đấu võ, mà chẳng bên nào chịu bên nào, cứ nhằm thẳng chân nhau mà đá. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã có một ngày làm việc đầy vất vả. Tan trận, HLV trưởng HA Gia Lai nói rằng chiến thắng của V Hải Phòng có sự trợ giúp của trọng tài, nhưng khách quan mà nói, trọng tài Tuấn đã điều khiển trận đấu khá tốt.

Có bàn thắng sớm, nhưng V Hải Phòng cũng chẳng đủ lực để dồn ép tiếp đối phương. Thiago, Fagan và Đình Tùng đều chơi rất nỗ lực, nhưng sự phối hợp giữa họ chưa thực sự tốt. Rất ít những pha tấn công của V.Hải Phòng mang tính dàn xếp, phối hợp đồng đội ăn ý.

Đội khách HA Gia Lai đang có phong độ cao, nhưng trận này lại kém đi một cách rõ rệt. Thiếu vắng Evaldo, "Gỗ" không có một tiền đạo sát thủ thực sự. Bộ đôi Paulo và Olushola ở phía trên không mấy nguy hiểm và sắc bén trong các pha bóng cuối cùng. Trong một ngày đẹp trời, hàng thủ vẫn bị chê bai là “chỉ như phong trào” của V.Hải Phòng đã chơi tốt. Ngọc Tân có nhiều pha cản phá chuẩn xác. Hai người mới lấy về của ông Hải “lơ” cũng đá ở mức khá. Anh Tuấn chắc chắn ở vị trí trung vệ, còn Văn Hiển ngay trận đầu khoác áo V.Hải Phòng đã cho thấy mình không phải là một “món hàng hết đát”.

Có đứng trên sân Lạch Tray mới thấy những phút cuối trận, khán giả Hải Phòng đã phải trải qua những giây phút hồi hộp nghẹt thở đến thế nào. HA Gia Lai liên tục nhồi bóng bổng vào khu trung lộ. Có cảm giác, chỉ một giây phút sơ sẩy thôi, một chiến thắng mà người Hải Phòng khát khao mong đợi sẽ bị lập tức cướp mất. Một, hai rồi ba cú sút về phía khung thành Ngọc Tân, nhưng đều đi không trúng đích.

Khi trận đấu trôi qua những phút bù giờ, trong một pha tranh chấp sát cột cờ góc, Đình Tùng thoát ra được và có bóng. Một cú sút ở góc rất hẹp, bóng đi hiểm và Akpan phải bó tay. Sân Lạch Tray lại bùng nổ, lại ầm ĩ. Đình Tùng lao đến ôm lấy ông thầy Lê Thụy Hải. rồi xứng đáng thắng, bởi những nỗ lực không mệt mỏi của họ.

Đôi khi hạnh phúc không phải là cái đích đến, mà là những giọt mồ hôi đổ xuống trên con đường đã đi. Ngày hôm nay, sân Lạch Tray không mưa, trời đẹp, và ông Lê Thụy Hải đã nhắc đến 2 chữ “hạnh phúc”. Niềm vui chiến thắng ở sân Lạch Tray hôm nay, giống như cơn mưa nhẹ đổ xuống sau chuỗi ngày khô hạn triền miên.

Niềm vui nhỏ bé ấy của thầy trò ông Lê Thụy Hải, liệu có lặp lại ở những ngày sắp tới, hay sẽ chỉ là một thứ cảm xúc xa xỉ, hiếm gặp, ở mùa bóng đầy khó khăn, khắc nghiệt này?

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm