Hàng Thái, V-League và chiếc ghế HLV trưởng

22/09/2017 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng Thái từng là mơ ước của rất nhiều người tiêu dùng trong nước, còn bóng đá Thái không chỉ là đối thủ lớn nhất mà còn từng làm nên thương hiệu cho V-League. Dĩ nhiên, đó là chuyện của ngày xưa rồi...

Quần bò, áo phông Thái, đồng hồ Quartz Thái; kính râm Thái Lan; son, phấn và bút chì vẽ mắt của Thái Lan..., với những ai được sống trong thời bao cấp hẳn còn nhớ những thứ xa xỉ ấy. Xa xỉ không chỉ bởi cuộc sống lúc ấy còn quá khó khăn, nhà phải "có điều kiện" lắm mới dám xài những thứ này. Rồi những thứ này đâu chỉ để... tiêu dùng mà còn chức năng quan trọng khác - Buôn sang Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu khi ấy vì khó khăn cũng bắt đầu tự bung ra, để đổi lại là: Bàn là, ấm điện, nồi áp suất, niken...

Ấy là ngày xưa, còn bây giờ hàng Thái dĩ nhiên được xếp vào đúng vị trí... hàng tiêu dùng! chỉ còn phù hợp với tầng lớp thu nhập thấp, hoặc cao hơn là trung lưu, bởi dù sao cũng có uy tín, đảm bảo hơn là hàng Tàu mậu biên. Nói đến Thái Lan giờ người ta nói nhiều hơn chuyện đi chơi, đi du lịch kiểu... mình kém gì Thái đâu!

Và khá thú vị, V-League cũng có điểm trùng lặp như thế! Sau những bước đầu loạng choạng của các đội bóng nhà nước phải chuyển đổi mô hình hoạt động, sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp hơn nhờ sự ra đời của loại hình doanh nghiệp bóng đá mà cụ thể ở đây với Hoàng Anh Gia Lai cùng Đồng Tâm Long An.

Nhưng V-League thực sự gây được tiếng vang thì phải nhờ đến... hàng Thái! Năm 2002, bầu Đức khiến cả Đông Nam Á phải tròn mắt khi đưa siêu sao Thái Lan Kiatisuk về đá cho đội hạng Nhất chẳng mấy tiếng tăm. Chính Zico Thái không chỉ đưa đội bóng phố Núi lên chuyên nghiệp mà còn là nhân tố chính giúp Gỗ có 2 chức vô địch V-League (2003-2004), rồi ra con đường tới Việt Nam cho các ông thày và những ngôi sao khác đến với mảng đất hình chữ S.

Chỉ có điều, cũng giống như hàng tiêu dùng, cầu thủ Thái cũng dần mất giá khi V-League ngày càng mở cửa. Các ngôi sao Thái chơi đội tuyển đá SEA Games, AFF Cup hay là vậy, nhưng hiệu quả khi chơi CLB thua xa mấy ông Tây da đen cày bừa thật lực với mức lương dễ chịu hơn, hay độ hiệu quả các các chân sút Nam Mỹ, độ chắc chắn của các cầu thủ châu Âu...

Không còn là hàng hot tại V-League, nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, kể cả các tuyến trẻ, bóng đá Thái vẫn là cái thứ mà bóng đá Việt... mơ bằng cũng khó và khó như mơ đánh bại họ dù chỉ trong từng trận cầu, từng trận đấu cụ thể!

Có lẽ giống như nỗi ám ảnh (không chỉ với các cầu thủ trên sân cứ khi gặp Thái Lan là run), nên cứ có cái gì dính đến bóng đá Thái là từ giới chuyên môn đến cả báo chí, lẫn người hâm mộ cứ... sôi sùng sục. Sôi vì thua họ đã đành, nay lại sôi cả chuyện Kiatisuk có thể sang dẫn dắt đội tuyển nam quốc gia... mặc cho Zico Thái dù thất nghiệp, nhưng còn đang bận đi cafe với vợ tận bên Bangkok!

Kiatisuk cũng... thường thôi!

Kiatisuk cũng... thường thôi!

Có nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì chưa biết, nhưng ít người còn nhớ cựu danh thủ Thái Lan Kiatisuk từng là HLV ở V-League và cũng... thường thôi!

Ừ thì đúng! Tài năng của Kiatisuk khi còn trên sân, hay bây giờ trên băng ghế huấn luyện là không thể phủ nhận, rồi với kinh nghiệm nhiều năm hẳn ông thầy 44 tuổi này quá hiểu về bóng đá Việt, bóng đá Thái cũng như khu vực. Đó là chưa kể đến mối quan hệ thân tình với bầu Đức cùng nhiều người trong giới ở Việt Nam.

Tuy nhiên, những "kiến nghị, đề xuất, khả năng..." đưa cựu danh thủ này sang đây ngồi lên chiếc ghế thuyền trưởng chưa hẳn thuần túy chuyên môn như thế mà hình như còn từ mong muốn "dùng hàng Thái" để "trị người Thái". Hoặc đơn giản là tung thêm hỏa mù vào làng cầu nội vốn đã quá mù mịt!? Nếu đúng vậy thì...

Mà nghe nói, để có Kiatisuk và ekip, một tháng phải chi cỡ1,4 tỷ đồng/tháng! Cỡ đó, có họa... mới dùng "hàng Thái", nhất là dùng thứ hàng này chỉ để lo giấc mơ Vàng khu vực! Thà dùng hàng Việt Nam chất lượng cao còn hơn...

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm