Hàng Hàn tốt hơn hàng Nhật?!

29/11/2015 12:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là khẳng định của ông Huỳnh Mau, Giám đốc điều hành (GĐĐH) CLB HAGL, sau chuyến thăm quan học hỏi K-League tại Hàn Quốc cùng với phái đoàn của VFF và VPF. "Chuyến đi học hỏi, tham khảo các mô hình của Hàn Quốc lần này hữu ích hơn hẳn lần đi Nhật Bản năm ngoái. LĐBĐ Hàn Quốc và BTC K-League cũng rất chu đáo, tỏ thái độ hợp tác với chúng ta", ông Mau nói.

"Hệ thống đào tạo trẻ khoa học, mặt sân thi đấu và tập luyện thì khỏi phải nói rồi. Chuyến đi này không những giúp chúng tôi mở mang tầm nhìn, mà còn tích luỹ thêm được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích trong việc làm bóng đá chuyên nghiệp. Điều quan trọng, phía Hàn Quốc không hề giấu giếm bất cứ điều gì cả. Họ cung cấp tất cả những gì chúng tôi yêu cầu", vẫn lời GĐĐH Huỳnh Mau.

Bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như các giải đấu như J-League hay K-League đều thuộc hàng tốt nhất châu Á. Về mặt tuổi đời, J-League đi sau, nhưng dường như lại về trước. Các sản phẩm Nhật Bản, từ đồ tiêu dùng đến bóng đá, là rất ưu việt. Thế mà K-League còn tốt hơn, bóng đá Hàn Quốc còn tốt hơn, thì hẳn phải ngang ngửa Âu châu chứ không đùa. Nhưng để rồi xem...

Người ta vẫn chờ đợi xem phái đoàn hơn 36 người đi Hàn Quốc chuyến này với đầy đủ thành phần khi trở về sẽ rút ra được điều gì cho bóng đá Việt Nam, hay đơn thuần đó chỉ là đi du lịch, giải quyết chế độ cho vài vị sắp về hưu. Học hỏi là tốt, nhưng học cũng cần đi đôi với hành nữa. Mà những người thực sự hành động cho sự phát triển của nền bóng đá trong thành phần đoàn đi Hàn Quốc tính ra hình như không nhiều.

Các năm trước, trong cả 3-4 lần gặp U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản đều thắng với tỷ số đậm, ở đủ mọi cấp độ giải đấu, trận đấu, chính thức và không chính thức. Nhật Bản có thể chưa thể ngồi cùng mâm với các nền bóng đá hàng đầu thế giới, nhưng họ đã tiệm cận được đẳng cấp World Cup, thậm chí có nhiều cơ hội tiến sâu tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh sau lần đầu tham dự vào năm 1998.

HLV Lê Thụy Hải: 'VPF, VFF đi học chỉ cho vui'

HLV Lê Thụy Hải: 'VPF, VFF đi học chỉ cho vui'

Trước những ý kiến trái chiều của dư luận xung quanh chuyến đi học hỏi bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc mà VPF tổ chức từ 19/11 đến 25/11, HLV Lê Thụy Hải cho rằng: “Không giải quyết được gì mấy mà chỉ cho vui”.


Bóng đá Hàn Quốc kể cũng không quá lạ lẫm so với chúng ta, khi liên tục cử các đại diện qua tham dự giải tập huấn cho các cấp độ ĐTQG để chuẩn bị giải đấu lớn. Thường là các ĐT Sinh viên, đội trẻ hoặc CLB hạng thấp ở Hàn Quốc, nhưng chúng ta vẫn thua nhiều hơn thắng. Tại vòng loại Asian Cup 2004, bảng đấu diễn ra ở Oman, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Alfred Riedl làm nên cơn địa chấn với việc giành chiến thắng 1-0 trước đương kim đệ tứ anh hào thế giới khi ấy là Hàn Quốc. Nhưng đó là chiến thắng đầu tiên và gần như cũng là duy nhất của Việt Nam trước Hàn Quốc trong lịch sử đối đầu giữa 2 nền bóng đá, kể từ sau hội nhập trở lại.

Chiều nay, tại giải giao hữu U21 quốc tế - Cúp CLEAR Men 2015, U21 HAGL sẽ gặp lại đối thủ U19 Hàn Quốc trong trận chung kết. Ở vòng bảng, "những đứa trẻ của bầu Đức" đã thua 0-1, song có thể lần thứ 2 sẽ khác. Trận đấu là tập hợp những người trẻ tốt bậc nhất của 2 nền bóng đá và liệu các đàn em của Văn Quyến, với Công Phượng, Tuấn Anh,... có làm được điều tương tự như cách đây 13 năm, dù là ở tầm thấp hơn và ý nghĩa cũng thấp hơn? Chờ xem!

Trận đấu này, ở khía cạnh khác, để xem sản phẩm Hàn Quốc tốt đến đâu và có thật là hơn đồ Nhật?!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm