Hải Phòng thảm bại, ĐTLA thua trận thứ 4 liên tiếp

29/08/2015 06:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước QNK Quảng Nam là trận thua đậm nhất của Hải Phòng tại V-League 2015. Trong khi đó, ĐTLA nối dài chuỗi trận tệ hại sau chuyến làm khách tại Cẩm Phả.

QNK Quảng Nam - Hải Phòng 5-0: Chiến thắng “bàn tay nhỏ”

Hải Phòng hành quân đến sân Quảng Nam với sự thiếu vắng 3 trụ cột ở 3 tuyến là tiền đạo Stevens, tiền vệ Minh Châu và hậu vệ Văn Nam. Suốt 90 phút, khung thành Hải Phòng đã trở thành “bia tập bắn” cho các cầu thủ QNK Quảng Nam.

Chưa hết hiệp 1, QNK. Quảng Nam đã dẫn Hải Phòng 3-0 nhờ cú đúp của đội trưởng Thanh Trung (7’, 23’) và pha lập công của tiền đạo Patiyo (36’). Đến phút 56, Suleiman chọc khe tinh tế để Thanh Trung thoát xuống hoàn tất cú hat-trick trước khi chính anh ấn định tỉ số 5-0 cho đội nhà bằng pha cắt kéo đẳng cấp trong vòng cấm ở phút 65.

Than Quảng Ninh – ĐTLA 3-1: Vỡ trận vì phải chơi 10 chống 11

Ngay từ những phút đầu, Than Quảng Ninh đã dồn lên tấn công nhằm có được bàn thắng sớm. Nhưng khi những cơ hội mà đội chủ sân Cẩm Phả tạo ra chưa thật sự rõ ràng thì may mắn lại mỉm cười với họ.

Phút 22, hậu vệ ĐTLA để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Nghiêm Xuân Tú dứt điểm lạnh lùng mở tỉ số trận đấu. Nhưng chỉ 10 phút sau, ĐTLA có bàn gỡ hòa nhờ công tiền đạo Tấn Tài sau một pha dàn xếp tấn công trung lộ đẹp mắt.

Đến cuối hiệp 1, tận dụng sự thiếu tập trung từ hàng phòng ngự ĐTLA, Quang Hải một lần nữa đưa Than Quảng Ninh vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm chân trái ở góc hẹp. Bước ngoặt thực sự của trận đấu chỉ đến ở phút 62 khi hậu vệ Thanh Cường phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm. Không chỉ khiến ĐTLA phải nhận thêm 1 quả phạt đền, Thanh Cường còn phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau lỗi phản ứng. Trên chấm 11m, Đinh Hoàng Max dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 3-1.

Dù thời gian còn lại khá nhiều nhưng chỉ với 10 người trên sân, ĐTLA không thể làm gì hơn và đành chấp nhận rời sân Cẩm Phả với thất bại thứ 4 liên tiếp.

SLNA - Đồng Tháp 1-0: Xóa tan nghi ngờ với nhóm trụ hạng

Trận thứ 2 liên tiếp SLNA chạm trán với một đội bóng đang ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng là Đồng Tháp. Chính vì vậy, các cầu thủ SLNA đã rất quyết tâm giành chiến thắng để xóa tan những hoài nghi sau thất bại mà người hâm mộ cho là “khó hiểu” trước HAGL.

Quyết tâm là vậy nhưng SLNA đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Đồng Tháp. Tỉ số 0-0 giữa 2 đội giằng co mãi đến phút 79. Từ một pha lên bóng bên cánh phải, Phi Sơn có đường chuyền như đặt vào vòng cấm để tiền đạo ngoại Affoloh thoải mái đánh đầu mở tỉ số cho SLNA.

Những phút sau đó, Đồng Tháp còn phải chơi thiếu người khi hậu vệ Trần Quốc Anh nhận thẻ vàng rời sân và phải nhận thất bại chung cuộc.

SHB Đà Nẵng - XSKT Cần Thơ 3-1: Không có bất ngờ

Hơn 30 phút của hiệp một trôi qua trong lối đá kém hấp dẫn mà 2 đội tạo ra dưới cơn mưa tầm tã. Phải đến phút 35, trận đấu mới có cơ hội đáng chú ý được tạo ra, thuộc về chủ nhà SHB Đà Nẵng, nhưng Perez đã bỏ lỡ tình huống có thể ăn bàn này.

Những tưởng 2 đội rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng thì phút 45+2, Lê Văn Thắng đã bất ngờ đưa XSKT Cần Thơ vượt lên dẫn trước. Cú đánh đầu về của hậu vệ SHB Đà Nẵng đã tạo cơ hội cho Văn Thắng, sau 2 lần dứt điểm thì tiền đạo gốc Thanh Hóa mới sút tung lưới thủ môn Thanh Bình.  

Sang hiệp 2, trời tạnh mưa nhưng mặt sân sũng nước và bóng trơn đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của 2 đội. Những pha nhồi bóng dài lên trên để các tiền đạo ngoại tận dụng thể lực càn lướt chính là những miếng đánh mà 2 đội tạo ra.

Phút 54, thủ môn Trần Bửu Ngọc đã mắc sai lầm khiến XSKT Cần Thơ bị thủng lưới. Cú đá phạt bên cánh phải của Huy Toàn đưa bóng đi khá xoáy và Bửu Ngọc đã đấm bóng bay thẳng vào khung thành, tỷ số được cân bằng 1-1 cho SHB Đà Nẵng.

Những phút còn lại, SHB Đà Nẵng tập trung bóng cho bộ đôi Perez - Fraser ở tuyến trên. Sau một cơ hội bỏ lỡ trong thế đối mặt, đến phút 85, Perez đã đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn lại 2-1. Tỷ số được ấn định 3-1 vào phút 90+2 cho SHB Đà Nẵng sau pha xử lý không tốt của hậu vệ Cần Thơ và để Fraser lập công.

HIẾU LƯƠNG - PHẠM TÂM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm