Hải Phòng – SHB Đà Nẵng 2-0: Đá dưới kính 'hiển vi'

02/08/2015 07:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua Cần Thơ, chiều qua Hải Phòng bị soi và hứng chịu nhiều áp lực từ CĐV của chính mình, và cả trên khu vực VIP...    

Khi thầy trò “tướng” Hoàng cùng nắm chặt tay

Đối mặt với một cựu vương V-League SHB Đà Nẵng không mấy dễ chịu cho Hải Phòng, nhất là lúc đội rơi vào tình cảnh ngang trái. Thế nhưng, Hải Phòng cho thấy mình không lạc đường mà toàn đội đoàn kết tạo nên sức mạnh, thể hiện mình trên cơ.

Sự lo lắng của HLV Trương Việt Hoàng về đoàn quân nhiều chấn thương và mệt mỏi khi tuần đá 2 trận ở những vòng trước tưởng chừng không cho ông nhiều sự lựa chọn nhưng thực tế HLV họ Trương vẫn có những giải pháp cũng như con bài để có thể tìm kiếm chiến thắng.

Đưa ra sân đội hình không phải mạnh nhất của mình, nhưng sự trở lại và đầy quyết tâm của bộ đôi tấn công Stevens – Fagan giúp hàng công Hải Phòng trở nên sắc bén. Hàng phòng ngự Hải Phòng chơi đơn giản mà chắc chắn, hàng tiền vệ làm chủ khu trung tuyến giúp họ thăng hoa.

Hải Phòng thi đấu lấn lượt và đẩy đối thủ mất tập trung. Khi bộ đôi tiền đạo Stevens – Fagan kém duyên ghi bàn, bỏ lỡ nhiều cơ hội thì Phùng Văn Nhiên đã mở tỷ số cho Hải Phòng. Phút 37, hậu vệ Đà Nẵng phá bóng trượt, Văn Nhiên đã thoát xuống cướp bóng tung cú sút chéo góc mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng giúp Hải Phòng rũ bỏ tâm lý đè nặng.

Có bàn thắng các cầu thủ Hải Phòng hưng phấn và thi đấu rất hay. Tỷ số đã có thể nâng lên cao nhưng Stevens bỏ lỡ tới 3 cơ hội chắc ăn, trong đó có một cú sút dội cột dọc, nhưng anh vẫn  là người ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 ở phút 90+2.

Hải Phòng (trước) đã giành chiến thắng trong trận đấu  phải đá dưới nhiều áp lực. Ảnh V.S.I.

Bài học về phép ứng xử

Đang là đội bám đuổi Thanh Hóa và Bình Dương trong cuộc đua ngôi vô địch, bất ngờ Hải Phòng để thua XSKT Cần Thơ 1-2. Trận thua khiến CĐV Hải Phòng nổi giận bất chấp sự lên tiếng giãi bày của ban huấn luyện.

Việc phản ứng của CĐV Hải Phòng quá lớn khiến VPF cũng phải xuống làm việc với CLB và xem xét có bán độ hay không? Chiều quan, lãnh đạo VFF và VPF buộc phải tới Lạch Tray quan sát mọi động tĩnh từ các trận đấu của Hải Phòng. Sức ép đè lên đội bóng đất Cảng lại càng lớn.

 VFF và BTC họ có lý,  vấn đề vượt qua nó như thế nào là điều mà các cầu thủ Hải Phòng cần phải làm. Đó là cách ứng xử của họ.

Chiều qua, Hải Phòng mưa sùi sụt, lực lượng sứt mẻ của Hải Phòng vẫn thi đấu tốt. Họ thể hiện mình là một đội bóng đoàn kết, chơi hết mình và máu lửa để chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng, để lấy lại niềm tin của CĐV nhà.

Các học trò của Trương Việt Hoàng vùng lên như những chiến binh, không cho thầy trò nhà Lê Huỳnh Đức thảnh thơi tận dụng cú sốc của đối thủ trở thành đội đầu tiên chiến thắng Hải Phòng ở Lạch Tray.

Hải Phòng đã nỗ lực để vượt qua nỗi buồn. Họ muốn giành chiến thắng vì thầy, muốn nói rằng trận thua ở Tây Đô chỉ là tai nạn, là khinh suất trước đối thủ khi muốn thử nghiệm cầu thủ trẻ và giữ sức cho các trụ cột đã phải cày ải suốt thời gian qua.  

Chính các cầu thủ Hải Phòng không chán nản, biết bỏ lại đằng sau những chỉ trích để tìm lại nụ cười mà không cho Đà Nẵng tận dụng cơ hội sa sút tâm lý của mình để tìm kết quả có lợi. Cả một tập thể dốc lòng, dốc sức, cả một Ban huấn luyện hò hét liên tục gọi quân chạy về thật nhanh khi mất bóng, được các cầu thủ Hải Phòng tuân thủ răm rắp. Vì thế mà Đà Nẵng chẳng thể làm gì nổi trước Hải Phòng.

Chứng minh sự trong sạch, Hải Phòng đã quyết thắng để giữ vị trí thứ 3 bảng tổng sắp. Họ đã ném đi hòn đá tảng tâm lý đang đè lên vai mình. Sân Lạch Tray hôm qua thưa vắng, nhưng khán giả ít ỏi trên sân cũng hả hê với một chiến thắng, hả hê với cách thi đấu cống hiến, hoạt động hết công suất của các cầu thủ. Đó là phép ứng xử của Hải Phòng với V-League, với CĐV.

4. Vượt qua XSKT Cần Thơ với tỉ số 4-1, ĐKVĐ B.Bình Dương đã nới rộng khoảng cách với đội đang xếp thứ 2 là FLC Thanh Hóa với 4 điểm nhiều hơn.

1. Trận hòa quý giá trước Hà Nội T&T chiều qua, giúp Đồng Nai chính thức vượt lên HAGL trong cuộc đua trụ hạng.

2. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã trả nợ thành công SHB Đà Nẵng khi đánh bại đội bóng sông Hàn 2-0 trên sân Lạch Tray. 2-0 cũng là tỉ số của trận lượt đi diễn ra trên sân Chi Lăng với chiến thắng thuộc về chủ nhà SHB Đà Nẵng.


Đỗ Hân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm