Hải Phòng - QNK Quảng Nam 1-0: Chiến thắng của chất quái

20/04/2015 07:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 2 cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và QNK Quảng Nam mùa giải 2014, Hải Phòng chỉ giành 1 điểm và thua QNK Quảng Nam ngay trên sân nhà với tỷ số 0-2.

Ở cuộc gặp gỡ lần này, Hải Phòng quyết đòi nợ và họ đã đòi nợ thành công dù với chỉ 1 bàn thắng.

Nếu chiều qua (19/4), các cầu thủ Hải Phòng chơi không tỉnh táo, không có chất quái thì họ đã thua, bởi đội khách Quảng Nam chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho trận đấu này.

Hàng phòng ngự của đội bóng xứ Quảng thi đấu chặt chẽ, có đủ các phương án để hóa giải bộ đôi tiền đạo Stevens – Fagan của Hải Phòng. Các cầu thủ Quảng Nam thi đấu nhiệt tình, tấn công chồng biên, đánh thẳng trung lộ rất đẹp mắt, tạo nhiều cơ hội sút cầu môn, nhưng họ chẳng gặp may mắn khi có 2 cú sút liếm xà ở cuối 2 hiệp.

Quảng Nam nhiều lúc chơi bay bướm và hoa mỹ, có lúc như thể đá tập ở giữa sân, nhưng không ngờ đó là bài của Hải Phòng tạo ra để giăng bẫy.

Trận này thực sự là một ván cờ và Hải Phòng chơi thế cờ tàn rất hay. Dường như HLV Trương Việt Hoàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn cho toàn đội Hải Phòng chơi ở tâm thế đó, nhất là hiệp 2. Khi Stevens – Fagan bị phong tỏa thì chính họ trở thành tốt nhập cung.

Phút 61, chỉ một pha ném biên đơn giản, hàng phòng ngự Quảng Nam hút hết về cặp Stevens – Fagan, để Anh Hùng tâng bóng nhẹ từ biên trái sang biên phải và Đình Hiệp vừa vào sân chạy cực nhanh, lướt xuống biên phải không một bóng người, ghi bàn mở tỷ số.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Hải Phòng giải tỏa sức ép tâm lý và họ thi đấu chặt chẽ, tỉnh tảo hơn, bắt đối phương cuốn theo cách chơi của mình. 20 phút cuối trận, HLV Hoàng Văn Phúc thay liền 3 cầu thủ, dâng cao đội hình tấn công thẳng vào trung lộ.

Các cầu thủ Quảng Nam làm chủ khu trung tuyến, nhưng họ không thể ngờ cầu thủ trẻ Ngọc Thịnh của Hải Phòng đã làm hỏng bài tấn công trung lộ của Quảng Nam. Ngọc Thịnh nhô cao hơn khi mỗi lần tuyến giữa Quảng Nam tấn công trung lộ, săn bóng, kèm người, tỳ đè, thậm chí chọc chân rất hợp lệ khiến tiền vệ Quảng Nam chỉ còn cách đẩy bóng ra biên và lụt dần.

Ông  Trần Vũ, trợ lý HLV đội Quảng Nam, phải thốt lên: “Cầu thủ trẻ này là một trung vệ đúng nghĩa, cao, khỏe, chơi chắc, không hoa mỹ. Ngọc Thịnh làm nản lòng hàng công của chúng tôi. Tôi rất thích trung vệ này”.

Hải Phòng đòi nợ thành công, vì thế HLV Ngọc Cảnh rất vui vẻ và trong phòng họp báo ông cũng dành những lời có cánh với trung vệ Ngọc Thịnh. Ông Cảnh nói: “Sau trận hòa Hà Nội T&T, chúng tôi chuẩn bị rất kỹ cho trận này và chiến thắng xứng đáng. Trung vệ Ngọc Thịnh còn trẻ nhưng chơi rất hay. Không có gì tốt hơn là được cọ xát qua các trận đấu đầy khó khăn tại V-League. Thịnh 9 trận đá chính, được cọ xát nên có thêm những kinh nghiệm quý, với tôi cậu ấy cũng là một tấm gương cho các cầu thủ trẻ khác phấn đấu tìm chỗ đứng trong một đội bóng”.

Đỗ Hân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm