HAGL và nỗi đau kéo dài vì ‘kỹ nghệ lấy Tây’

29/04/2017 06:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL lại thay ngoại binh “giữa dòng”, một câu chuyện quá đỗi quen thuộc kể từ khi lứa đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG lên thi đấu ở V-League 2015. Đằng sau đó, là cả những câu chuyện dài.

Từ chuyện của cựu tuyển thủ Slovenia…

Trung vệ Mitja Morec từng 14 lần khoác áo ĐT Slovenia trong quãng thời gian 2007-2009. Trung vệ sinh năm 1983 này có bản lý lịch khá sáng khi từng thi đấu cho CLB ADO Den Haag ở giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivise). Mitja Morec cũng từng thi đấu ở các giải quốc gia châu Âu như Slovenia, Áo, Israel, Kazakhstan hay Azerbaijan trước khi “cập bến” HAGL vào mùa giải 2015.

Năng lực đã được kiểm chứng và anh cũng là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng trong trận đấu đầu tiên ra mắt lứa Công Phượng, Tuấn Anh ở V-League với thắng lợi 4-2 trước S.Khánh Hòa BVN. Tuy nhiên, đó cũng là dấu ấn duy nhất mà trung vệ này để lại trên mảnh đất hình chữ S, khi sau đó là cả một câu chuyện dài mà chính Morec không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chia tay Ideguchi, HAGL ‘dọn đường’ cho Tuấn Anh

Chia tay Ideguchi, HAGL ‘dọn đường’ cho Tuấn Anh

Lãnh đạo HAGL xác nhận, họ sẽ thanh lý hợp đồng với tiền vệ Masaaki Ideguchi ở giai đoạn 2 của V-League 2017.

“Vài ngày trước khi vòng đầu tiên diễn ra, tôi cảm thấy đau ở ngực. Bác sĩ cho tôi một vài viên thuốc và tôi chơi trận đầu tiên. Sau đó tôi đi đến Sài Gòn để làm một số kiểm tra về vấn đề tim mạch.

Bác sĩ bảo mọi chuyện đều ổn và tôi có thể chơi bóng bình thường. Thế nên, tôi đã cùng đội đi đến Long An. Tối hôm đó, tôi lại cảm thấy đau ở ngực. Tôi cùng vị bác sĩ trong đội HAGL đi đến bệnh viện.

Họ bảo tôi có vấn đề về tim mạch và phải ở đó trong 5 ngày để theo dõi. Trong 5 ngày đó tôi chỉ được khám 1 lần và kết luận tôi bị vấn đề về tim mạch nên không thể chơi được nữa.

Khi trở lại Pleiku sau đó thì đã có người mới đến thử việc. Không tin trước kết quả đó nên chỉ ít ngày sau, tôi xin phép để trở về châu Âu khám lại. Để đảm bảo, tôi đã đi khám 2 lần với các bác sĩ tốt nhất tại đất nước của tôi. Họ thật sự rất ngạc nhiên về kết quả chẩn đoán bệnh ở Việt Nam và họ bảo tôi rằng tôi có thể tiếp tục chơi bóng.

Trong 15 năm chơi bóng đá chuyên nghiệp của tôi trước đó, thậm chí là ở các nước có giải vô địch quốc gia cao hơn ở Việt Nam, chuyện đó chưa từng xảy ra với tôi. Sau khi có kết luận từ bác sĩ ở đất nước tôi, tôi đã thi đấu cho CLB Bad Radkersburg của Áo ở mùa giải đó với số trận là 30”, Mitja Morec vẫn còn nhớ như in thời điểm bị HAGL thanh lý sớm, lúc đó, anh mới 32 tuổi.

 …đến chuyện ký lại cầu thủ vừa mới thanh lý

V-League 2015 cũng là mùa giải xảy ra những câu chuyện dở khóc dở cười về “kỹ nghệ” lấy Tây của HAGL. Chỉ sau 2 trận đầu tiên, HAGL thanh lý 2 ngoại binh Mitja Morec và Darko Lukanovic vì lý do sức khỏe và chuyên môn.

2 ngoại binh thay thế là Cosmin Goia và Drazko Dragicevic. Tuy nhiên, cựu trung vệ của SHB Đà Nẵng là Cosmin lại gặp chấn thương và chỉ thi đấu 4 trận ở giai đoạn lượt đi còn Dragicevic không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Sai lầm của trung vệ Cosmin Goia: Tại đẳng cấp hay phong độ?

Sai lầm của trung vệ Cosmin Goia: Tại đẳng cấp hay phong độ?

Trước khi đầu quân cho các đội bóng ở Việt Nam, Cosmin Goia là một trung vệ chắc chắn nơi hàng thủ thi đấu tại các giải bóng đá ở quê nhà Rumania.

Kết thúc giai đoạn lượt đi, cùng với thành tích yếu kém của đội nhà, HAGL lại quyết định thay ngoại binh. Lần này, đội bóng phố núi rút kinh nghiệm khi chỉ ký nháy với tiền đạo Moussa Sanogo và ký hợp đồng 6 tháng với trung vệ Franklin Anzite.

Sau một trận đấu với QNK Quảng Nam, HAGL không hài lòng với tiền đạo người Bờ Biền Ngà dù anh góp công 1 bàn thắng vào trận hòa 2-2. Lập tức, cựu tiền đạo của V.Ninh Bình bị thanh lý. HAGL lại phải tìm ngoại binh khác.

Trớ trêu thay, vì quy định của BTC chỉ cho phép 1 đội bóng được sử dụng 6 ngoại binh trong 1 mùa giải nên HAGL buộc lòng phải “bấm bụng” ký lại với Moussa Sanogo.

Tiền đạo Moussa Sanogo: Đáng đồng tiền bát gạo

Tiền đạo Moussa Sanogo: Đáng đồng tiền bát gạo

Lịch sử V-League 13 năm tuổi vẫn còn quá hiếm những cầu thủ có thể ghi nhiều hơn ba bàn/trận đấu.

Thời hoàng kim với 2 chức vô địch V-League 2003, 2004 và những mùa giải sau đó, HAGL là bến đỗ của những ngoại binh chất lượng như Lee Nguyễn, Kesley Alves, Kiatisak, Dusit, Thonglao, Evaldo…

Họ là “xương sống” giúp đội bóng phố núi luôn ngự trị ở nhóm đầu. Tuy nhiên, 3 mùa giải trở lại đây, kỹ nghệ lấy Tây của HAGL đang bị đặt dấu hỏi. Kể ra cũng lạ!

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm