HA.GL: Từ khi có Lee Nguyễn

16/01/2009 12:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm nay, theo dự kiến, “quả bom tấn” Lee Nguyễn sẽ có mặt tại Sài Gòn để sáng thứ Bảy ký vào bản hợp đồng 3 năm với HA.GL. Và ngay từ bây giờ, người ta đã mường tượng về “Dream Team II” của “bầu” Đức. Thế nhưng, với bộ mặt đã thể hiện tại giải bóng đá các CLB vô địch VN lần 2, liệu Lee Nguyễn cùng sự trở về của Thonglao, Việt Cường và Thanh Bình sẽ giúp Gỗ thực hiện ước vọng đăng quang lần thứ ba ở V-League ở mùa bóng 2009?

Bài toán Lee Nguyễn & Thonglao?

Có thêm Lee Nguyễn, hàng tiền vệ của HA.GL sẽ chật chội hơn bởi ở đó đã có Thonglao, Trần Duy Quang, Sakda, Quý Sửu, Thái Dương, A Huỳnh…và chắc chắn sẽ có vài người phải ngồi dự bị dài hạn. Bởi có lẽ trong đầu HLV Dusit đã phải tính đến việc sắp sếp đội hình như thế nào cho hợp lý với mục tiêu hướng về 1 cái tên - Lee Nguyễn. Vì sao?

Vì Thonglao chỉ bằng 50% của Lee (như bầu Đức nói), vì Lee là ngôi sao, là niềm hy vọng số 1 của bầu Đức bây giờ. Thêm nữa, một cái tên như anh được trả lương cao chả lẽ lại phải ngồi dự bị cho một ai đó trong những cái tên nêu trên? Bên cạnh đó, Dusit hẳn sẽ không quên lời hứa sẽ vực dậy một Thonglao, thủ lĩnh “chói sáng” khi thi đấu cho ĐT Thái Lan, nhưng 2 năm qua anh như cái bóng của chính mình ở đội bóng phố núi.
 
HA.GL phải “thay máu” vì lứa trẻ như Minh Thiện (trái) mãi không chịu “lớn”.

Một lúc sở hữu 2 ngôi sao làm bóng hàng đầu, không riêng Dusit mà bất kì HLV nào cũng coi đó là một niềm mơ ước. Tuy nhiên, nó cũng là bài toán không dễ giải quyết và ĐT Anh là 1 ví dụ. Dù đã trải rất nhiều đời HLV, đến bây giờ là “chiến lược gia” người Italia, ông Fabio Capello, nhưng cũng thực sự chưa giải được bài toán “hóc búa” về vị trí của 2 “siêu sao” làm bóng là Steven Gerard và Frank Lampard.

Tất nhiên, Thonglao không phải Gerard, Lee không phải là Lampard và Dusit cũng chẳng phải là Capello. Song đưa ra một sự so sánh như thế để thấy Dusit chẳng “sướng” chút nào, khi đối diện với một bài toán như thế.

“Dream Team II ” dễ mà khó

Nếu Nirut và Sakda trở thành những người Việt. Và nếu HA.GL xuất phát theo sơ đồ 4- 4-2 thì Dream Team “đệ nhị” của đội bóng phố núi có thể là: hàng tứ vệ: Việt Cường (phải), Nirut - Văn Pho (hoặc Cesar) và bên cánh trái là Văn Nhiên. Bộ tứ ở giữa có thể là: Trần Duy Quang (trái) - Thonglao - Lee Nguyễn - A Huỳnh (hoặc Tăng Tuấn). Cặp tiền đạo phía trên sẽ đến từ Brazil: Agostinho và Evado (hoặc Thanh Bình).

Tất nhiên, đó chỉ mới là những phỏng đoán ban đầu, Dusit từng thừa nhận, ông thích sơ đồ 3-4-3 nếu Gỗ được chơi tại Pleiku, ngoài ra còn có 3-5-2, 4-3-2-1…và những biến thể khác. Có một điều dễ nhận thấy là ở bất kỳ sơ đồ chiến thuật nào cũng sẽ nảy sinh một vấn đề, đấy là khoảng trống ở giữa sân, bởi trong tay HLV Dusit đa số là những tiền vệ có thiên hướng về công.

Thonglao ư, như đã từng nói, anh là mẫu cầu thủ sinh ra để làm bóng. Lee Nguyễn cũng vậy, A Huỳnh hay Duy Quang cũng là những tiền vệ có xu hướng xông lên phía trước. Vậy là “Sít”phải nhờ cậy đến Sakda hoặc Nirut, một trong hai cầu thủ này sẽ làm chiếc “máy quét” phía trước hàng phòng ngự. Tuy nhiên, nếu đẩy Nirut lên phía trên sẽ giảm đi đáng kể sức mạnh của bộ tứ phòng ngự. Còn Sakda, có cảm giác đỉnh cao của anh đã qua rồi, từ 2 năm về trước.

Động đến hàng công, cũng rất nhiều vấn đề cần giải quyết bởi tại giải các CLB vô địch VN đang diễn ra tại TP.HCM, Agostinho chơi tích cực nhưng không hiệu quả. Người đồng hương Evado có tốc độ, khá khéo léo nhưng việc chiếm lĩnh không gian và sự nhạy bén trong dứt điểm vẫn chưa thấy phát lộ.

Có thể thấy sau 2 trận, bộ đôi này hầu như chưa tìm được tiếng nói chung. Và dù đã có “tiểu tướng” người Đồng Tháp nhưng cũng không nên đặt kỳ vọng quá vào Thanh Bình vì ở giải hạng Nhất 2008, Thanh Bình cũng chỉ ghi được 7 bàn.

Trong 4 - 5 năm qua, tức là sau khi HA.GL vô địch V-League, chủ trương dùng những cầu thủ “cây nhà lá vườn” của HA.GL đã không thành công bởi lứa Việt Anh, Đình Việt, Thái Dương, Minh Thiện… mãi không chịu “lớn”. Không ai phủ nhận cuộc thay máu triệt để của HA.GL ở mùa giải này đã tạo nên một sức sống mới cho đội bóng phố núi. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng sẽ không dễ dàng để Gỗ tìm lại hình ảnh của mình ngày xưa trong một sớm một chiều.

Tịch Điền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm