Hạ U19 Singapore 6-0, U19 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng B

29/08/2015 14:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua U19 Singapore 6-0, bằng tỷ số một set tennis sau các pha lập công của Đức  Chinh, Minh Dĩ, Tiến Linh, Trọng Hóa, Tiến Anh, U19 Việt Nam tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B.

Chỉ phải đối đầu với đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng nên HLV Hoàng Anh Tuấn đã cất 3 cái tên quan trọng nhất của hàng tiền vệ là Thanh Hậu, Lâm Thuận và Quang Hải trên ghế dự bị. Mục đích giữ sức cho các trụ cột trước cuộc đối đầu mang tính quyết định với U19 Myanmar đã hiển hiện rõ trong tính toán của ông Tuấn.   

Thiếu vắng những cầu thủ sáng tạo nhất, nhưng U19 Việt Nam vẫn áp đặt thế trận và dễ dàng "nã" đến 6 bàn thắng vào lưới U19 Singapore nhờ các pha lập công của Đức Chinh (18’), Minh Dĩ (32’), Tiến Linh (45’+2, 90’+3), Trọng Hóa (64’) và Tiến Anh (80’).

Hàng công của U19 Việt Nam liên tục đặt khung thành Singapore trong tình trạng báo động. U19 Việt Nam đã dựa rất nhiều vào lối đá kĩ thuật của Minh Dĩ và Trọng Hóa ở hai biên. Đồng thời, ưu thế về thể hình của cặp tiền đạo Tiến Linh – Đức Chinh cũng được tận dụng một cách triệt để trong lối chơi tạt cánh đánh đầu.

Ngoại trừ bàn thắng của Tiến Linh ở cuối hiệp 1 là sản phẩm từ tấn công trung lộ, 5 bàn thắng còn lại đều đến từ những pha dàn xếp tấn công từ hai cánh.

Bên cạnh dấu ấn về chiến thuật, HLV Hoàng Anh Tuấn còn đặt dấu ấn khác về mặt nhân sự khi ông quyết định tung 7/8 cầu thủ thuộc biên chế PVF vào sân ngay từ đầu khiến U19 Việt Nam trông không khác gì một U19 PVF thu nhỏ.

Lý giải cho điều này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi sử dụng nhiều cầu thủ lò PVF trong đội hình vì tôi cần một tập thể chơi với nhau ăn ý ở trận này và giành kết quả tốt nhất trước trận đấu quyết định với U19 Myanmar”.

Dù đạt được cả hai mục đích là kết quả và số bàn thắng để vươn lên dẫn đầu bảng nhưng vẫn còn những điểm tối nhất định trong đội hình U19 Việt Nam, đặc biệt là trường hợp của tiền đạo Đức Chinh. Dù đã ghi bàn từ một cú đá phạt đền nhưng ở các tình huống bóng sống, tiền đạo trẻ này vẫn tiếp tục tỏ ra vô duyên trong các pha dứt điểm, bỏ lỡ không dưới 5 cơ hội ăn bàn.

Xét riêng trong trận đấu với U19 Singapore, 6 bàn thắng mà U19 Việt Nam có được vẫn còn quá khiêm tốn so với số cơ hội mà họ tạo ra. Các cầu thủ trẻ vẫn thiếu đi sự quyết đoán trong các đường chuyền hoặc dứt điểm cuối cùng.

Bàn thắng: Đức Chinh (Penalty-18’), Minh Dĩ (32’), Tiến Linh (45’+2, 90’+3), Trọng Hóa (64’), Tiến Anh (80’)

Đội hình xuất phát:

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Việt Anh, Trọng Đại, Văn Hòa, Văn Hào, Tiến Dụng, Trọng Hóa, Duy Khánh, Minh Dĩ, Tiến Linh, Đức Chinh.

U19 Singapore: Bin Rohaizad, Tan Han Wei, Suhaimi, Agusto Saman, Liu Junjie, Malik, Bin Irawan, Bin Said, Mustaffa, Anugrah, Bin Shahir.


Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm