Hạ Myanmar 2-0, U19 Việt Nam tái ngộ U19 Lào tại bán kết

31/08/2015 17:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua U19 Myanmar với tỷ số 2-0, U19 Việt Nam với 10 điểm sau 4 trận bất bại ghi được 10 bàn thắng, không thủng lưới bàn nào đã giành quyền lọt vào bán kết ở vị trí nhất bảng B và sẽ gặp U19 Lào, đội chủ nhà.

Cảm ơn HLV Hoàng Anh Tuấn vì chiến thắng 2-0 trước U19 Myanmar, ngôi đầu bảng B, tấm vé vào bán kết và hơn tất cả là niềm tin và ngọn lửa ông đang truyền cho các học trò.

U19 Việt Nam đã kết thúc chiến dịch vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2015 bằng một màn trình diễn khá ấn tượng. 90 phút với U19 Myanmar có lẽ cũng là trận đấu tốt nhất của U19 Việt Nam dưới triều đại Hoàng Anh Tuấn. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu có lẽ là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Đức Chinh, pha ghi bàn đầu tiên từ bóng sống của tiền đạo này kể từ đầu giải.

Đức Chinh có lẽ là hình ảnh biểu tượng cho U19 Việt Nam của ông Hoàng Anh Tuấn: tấn công tốt, tận dụng cơ hội kém nhưng thể hình đẹp, phòng ngự giỏi, tích cực di chuyển. Ba trận đầu ra quân của Đức Chinh là ba trận đấu không tốt. Đức Chinh được đá cắm trong vai trò tiền đạo duy nhất, chơi đủ cả 3 trận nhưng bỏ lỡ vô số cơ hội và chỉ ghi được 1 bàn thắng. Bù lại, tiền đạo này rất tích cực di chuyển, săn bóng và có đóng góp lớn cho... tuyến phòng ngự.

Những điểm mạnh của Đức Chinh khiến HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục mạnh dạn đặt niềm tin ở cầu thủ này cho tới cuộc đối đầu U19 Myanmar. Và cuối cùng, tiền đạo này đã không còn khiến ông thầy thất vọng. Đức Chinh lẽ ra đã tìm được bàn thắng cho mình ở phút 55 sau một pha thoát xuống rất nhạy cảm trước khi dứt điểm quá ngờ nghệch. Nhưng đến phút 78, Đức Chinh đã thành công. Vẫn một pha phá bẫy việt vị khôn khéo nhưng cú dứt điểm lần này đã gọn gàng và chuẩn xác hơn.

Trước đó, Duy Khánh là nguời mở tỷ số cho U19 Việt Nam ở phút 41 cũng với một tình huống dứt điểm kỹ thuật. Phong độ cao của các chân sút cũng chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu mà ông Hoàng Anh Tuấn đang tìm kiếm cho U19 Việt Nam.

Sau 4 trận vòng bảng, đội bóng áo trắng đã tạo lập ấn tượng về một tập thể đoàn kết, kỷ luật và vô cùng chặt chẽ. Qua các cuộc đối đầu với U19 Malaysia và Myanmar, U19 Việt Nam vẫn giữ sạch lưới. U19 Việt Nam cũng là đội bóng duy nhất chưa để lọt lưới ở giải đấu.

So với U19 Việt Nam dưới thời Graechen, U19 Việt Nam của ông Tuấn đã thể hiện những sự tiến bộ vượt bậc ở khía cạnh phòng ngự. Dù thi đấu với hàng thủ 3 hay 4 người, U19 Việt Nam cũng luôn thể hiện được sự mạnh mẽ, chính xác và quyết liệt. Với thể hình rất tốt, các hậu vệ U19 Việt Nam không ngại đấu tay đôi và đua tốc độ với mọi đối thủ. Trong phần lớn các tình huống, họ đều chiến thắng hoặc chí ít cũng khiến đối phương không còn nắm được quyền kiểm soát bóng chủ động.

Sự tinh quái cũng là điểm mạnh của U19 Việt Nam khi Trọng Hóa và đồng đội đã biết cách phạm lỗi chủ động trong các pha bóng cần thiết. Thông minh và hợp lý, U19 Việt Nam đang bắt đầu cho thấy những hình hài của một nhà vô địch tương lai.

Thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Myanmar đưa U19 Việt Nam vào bán kết gặp U19 Lào đồng thời tránh được U19 Thái Lan. Một kịch bản rất đẹp tới chung kết cho U19 Việt Nam đã được vạch sẵn.

Đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn - Việt Anh, Tiến Dụng, Trọng Đại, Tấn Tài - Trọng Hóa, Văn Hào, Trọng Huy, Duy Khánh, Tiến Linh - Đức Chinh.

U19 Myanmar: Thitsar Min - Myae Tun, Yint Aung, Ya Thu, Phyo Aung - Rein Soe, Moe Tun, Zin Phyo, Sis Min - Ko Ko O.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm