Góc nhìn: Từ Samson đến Trọng Phú

20/08/2012 07:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Trong khi “mũi tên đen” Samson chỉ có 90 phút “trận chung kết” đáng thất vọng, thậm chí là vô trách nhiệm, thì tiền vệ trẻ Hoàng Trọng Phú bên kia chiến tuyến một lần nữa bị thay ra ở 1/3 thời gian thi đấu chính còn lại.

Hết đá bừa, lại quay qua trách cứ đồng đội, rồi nằm sân trong những pha bóng mà HN.T&T đang dồn ép đối thủ (điển hình là tình huống được hưởng quả phạt góc ở những phút đấu bù), nhiều người chứng kiến đã bán tín bán nghi rằng: Samson liệu có vấn đề gì về tư tưởng hay không? Ai không biết tiền đạo người Nigeria có mối quan hệ mất thiết cỡ nào với “siêu cò” Trần Tiến Đại?!

Ngày “Sam” đặt chân đến VN, một tay “cò” Đại sắp xếp tất cả. Kết thúc mùa bóng 2011, khi Samson có ý cao chạy xa bay đến trời Âu và bị HN.T&T níu áo bởi bản hợp đồng “ký nháp” trước đó, chính Samson đã phải cậy nhờ “cò” Đại (và thuộc cấp của ông) nói một tiếng với các ông chủ phía đại diện Thủ đô. Cuộc hôn nhân HN.T&T và Samson nghe có phần gượng ép.



Samson (áo trắng) gây thất vọng đúng lúc được kỳ vọng nhất. Ảnh: Quang Nhựt

Chiều qua, người đá cặp với Samson trên hàng công của HN.T&T, tiền đạo chủ lực Gonzalo, đã bị chấn thương trong lúc khởi động. Đó là lý do “cây sào” người Argentina không phát huy hiệu quả trong suốt hơn 80 phút trên sân, trước khi bị thay ra bởi Văn Hiếu. Sự điều chỉnh vạn bất đắc dĩ của BHL đội khách, khi người đáng phải thay ra là Samson chứ không phải Gonzalo.

Trong tình huống mà đối tác bị đau, Samson, nếu là một cầu thủ chuyên nghiệp thực sự và đặt chủ nghĩa tập thể ở nơi cao nhất, phải nỗ lực gấp đôi. Nhưng “mũi tên đen” không những không làm thế, mà còn quay qua vặc lại BHL khi bị nhắc nhở. Bầu không khí hỗn loạn thực sự trong cabin BHL HN.T&T khi trên bảo dưới đã không nghe, lại còn chống đối.

Quay lại với vấn đề của Trọng Phú. Đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ trẻ đa năng này bị thay ra giữa chừng mà nguyên nhân chưa hoàn toàn là do chuyên môn thuần tuý. Ở trận đấu rất nhạy cảm với K.KH (vòng 21), Trọng Phú và Hải Anh là những người đã không đá hết 90 phút trận đấu, vì bị khoanh vùng. Trong khi Phú bị thay ra, thì Hải Anh dính chấn thương nặng và phải rời sân.

Như một sự lặp lại mặc định, trận đấu với B.BD và HN.T&T, Phú cũng bị thay ra bởi cùng một cái tên Phúc Hiệp. Người trẻ như Phú (sinh năm 1988) không thể nói là yếu kém về thể lực, vả lại cựu tuyển thủ U20 QG đã và đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc: từ một chuyên gia dự bị, là người thừa ở B.BD, Phú chuyển về SG.XT và nhanh chóng qua mặt các đàn anh, cầm suất đá chính cả mùa.

Vài ngày trước trận đấu này, bầu Thụy đã lo lắng sợ quân của mình bị “chích”. Trong bối cảnh hiện tại của bóng đá VN, dự cảm này là rất nhạy cảm. Tuy nhiên, bóng đá như bản chất của từ này, chẳng điều gì là không thể cả. Đôi khi chỉ cần một cái gật, hoặc lắc, là ra vấn đề ngay. Kesley Huỳnh Alves đã không chơi hết mình trong thời gian gần đây, vì chưa đạt được thỏa thuận hợp đồng đấy thôi.

HN.T&T bị CĐV Sài thành mắng mỏ

Rất nhiều CĐV đã buông những lời chửi đồng thanh rất tục tĩu hướng về các cầu thủ HN.T&T khi chứng kiến những màn cố tình nằm sân ăn vạ để câu giờ của đội khách. Và khi HN.T&T bước lên bục nhận HCB, nhiều CĐV còn nán lại để văng ra những lời lẽ thô tục về phía thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Nhiều CĐV Sài thành trên sân Thống Nhất hôm qua đã cảm thấy vô cùng bất bình và cho rằng HN.T&T không xứng đáng giành HCB.

Giá giữ xe trên trời

Lúc 14h, 2 tiếng trước cuộc so tài SG.XT-HN.T&T, mọi ngả đường dẫn về SVĐ Thống Nhất gần như đông nghẹt, xe cộ dồn ứ do lượng người đổ về SVĐ quá đông. Do BTC chỉ phát vé mời vào khán đài A nên phe vé cũng không có dịp để bán những chiếc vé với giá cắt cổ. Nhưng những người giữ xe thì có cơ hội kiếm lời với giá giữ xe cắt cổ “thượng đế”. Giá giữ xe tăng theo thời gian. Lúc 14h là 20.000đ/chiếc nhưng sau đó vài phút, giá được nhích lên 30.000đ và thậm chí, người đọc sẽ khó tin khi nhiều nơi giữ xe thách giá 50.000 đến 100.000đ cho một chiếc xe máy khi đến sát giờ thi đấu. “Thượng đế” chê đắt thì người giữ xe cũng không cần mặc cả vì chiều qua, rất khó kiếm được một chỗ để xe khi từng vỉa hè ở 4 mặt SVĐ Thống Nhất được trưng dụng để giữ xe nhưng gần như đã không còn một chỗ trống nào.

SG.XT được UBND TP.HCM tặng 500 triệu đồng

Đó là phần thưởng mà đích thân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao tặng cho đội bóng của bầu Thụy sau trận đấu chiều qua. Cầu thủ SG.XT có lý do để tiếc hùi hụi vì không thắng được HN.T&T, trận hoà thất vọng này đã đá bay hơn 11 tỷ đồng tiền thưởng tưởng chừng đã chắc suất trong tay của đội chủ nhà.

SG.XT “xui” rồi

Đó là những lời cảm thán trên khán đài của các CĐV khi chứng kiến các tiền đạo SG.XT liên tiếp vô duyên trước khung thành Hồng Sơn và sau đó là Ngọc Tú, đặc biệt là tình huống bóng trúng xà ngang giữa hiệp 2, nhiều người đã biết được kết cục không may cho chủ nhà. Và cuối cùng đúng là SG.XT không thắng thật.


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm