Giải futsal vô địch Đông Nam Á 2015: Australia tiếp tục gieo sầu cho Việt Nam

13/10/2015 07:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ ngày đội tuyển futsal Australia gia nhập sân chơi khu vực, đội tuyển Việt Nam luôn bị đối thủ này gieo sầu. Chiều qua (12/10), thêm một lần nữa thầy trò HLV Bruno nếm trải cảm giác của kẻ thua trận trước các cầu thủ Australia.

Nhưng diễn biến trên sân không như toan tính của HLV người Tây Ban Nha. Việt Nam như thường lệ vẫn tệ trong dứt điểm. Chiều qua, các học trò của HLV Bruno còn tệ luôn cả khoản phòng ngự. Đối thủ chơi áp sát khiến Việt Nam gặp khó trong khâu tổ chức tấn công.

Và khi chưa tìm được đường vào khung thành Australia thì hàng thủ Việt Nam lại sơ suất. Trong pha phản công của đội bạn, thủ thành Đình Thuận buộc phải phạm lỗi với Basger và nhận thẻ đỏ rời sân.

Đá thiếu người trong 2 phút, việc Việt Nam bị chọc thủng lưới là điều tất yếu. Nhưng sau đó, đến lượt cầu thủ Australia là Kelshaw nhận thẻ đỏ rời sân vì phạm lỗi với thủ thành Văn Huy. Quốc Nam tận dụng cơ hội đó để gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Nhưng trước khi hiệp đầu khép lại, hàng thủ Việt Nam quá hớ hênh để đối thủ thêm 3 lần bắt Văn Huy vào lưới nhặt bóng. Minh Trí chỉ gỡ lại được 1 bàn cho Việt Nam trước khi hết hiệp 1.

Bị dẫn 2 bàn, Việt Nam buộc phải dâng cao và họ tất yếu hở sườn. Đó là lý do vì sao khi Văn Vũ vừa gỡ lại 1 bàn thì thủ thành Văn Huy thêm 2 lần vào lưới nhặt bóng từ những cú dứt điểm của Daniel và Lockhart.

Nỗ lực trong 10 phút cuối của Việt Nam chỉ đẩy kịch tính trận đấu lên cao trào với 2 bàn gỡ của Ngọc Sơn và Văn Vũ, thu hẹp cách biệt xuống 5-6. Trước khi hết giờ, Văn Vũ có pha đá phạt 10m khi Australia phạm 6 lỗi tổng hợp nhưng bóng lại trúng khung gỗ.

Australia (phải) luôn là đối thủ khó chịu với futsal Việt Nam. Ảnh: Tú Trần

Thua 5-6, Việt Nam chấp nhận ngôi nhì bảng B và trước mắt thầy trò HLV Bruno là ngọn núi lớn Thái Lan ở bán kết. Australia xứng đáng là “khắc tinh” của đội tuyển Việt Nam khi họ luôn biết cách vượt qua Việt Nam ở những thời khắc quyết định. Mục tiêu vào chung kết giải năm nay của Việt Nam lại đứng trước thất bại lần thứ 3. Cũng như 3 năm trước, Australia vẫn là cái tên khó chịu.

HLV Bruno thừa nhận sau trận thua: “Đây là trận thua đáng tiếc của đội tuyển futsal Việt Nam. Chúng tôi xứng đáng có điểm, thậm chí xứng đáng có chiến thắng. Nhưng chúng tôi lại thua đối thủ ở khả năng tận dụng cơ hội.

Ngoài ra, những sai lầm trong phòng ngự cũng khiến cho chúng tôi phải trả giá. Đây là điều mà chúng tôi cần rút kinh nghiệm và những sai lầm như trong trận đấu này không được phép được tái diễn. Thái Lan là đối thủ mạnh nhất khu vực lúc này vì họ có những con người tốt nhưng chúng tôi là đội bóng tốt, có sự chuẩn bị tốt. Tôi sẽ có đấu pháp hợp lý cho Việt Nam trong trận bán kết”.

Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan ở trận bán kết 1 diễn ra vào 14h chiều mai (14/10) tại Nhà thi đấu Bangkok Arena. Sau đó vào lúc 17h sẽ là trận bán kết 2 giữa Australia và Malaysia.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm