Gạt tiếc nuối, mơ đánh bại Thái Lan

10/10/2015 06:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày sau trận hòa đáng tiếc trước Iraq, Tuyển Việt Nam tạm quên những tiếc nuối để hướng về ngày 13/10 tới với cuộc tiếp đón Thái Lan tại Mỹ Đình.

Hôm qua 9/10, thầy trò HLV Toshiya Miura đã có buổi tập trong không khí hết sức thoải mái. Ông Miura chia toàn đội thành hai nhóm tập riêng biệt. Nhóm cầu thủ đá chính trong trận đấu với Iraq như đội trưởng Công Vinh, Huy Hùng, Tiến Duy, Nguyên Mạnh,… được cho tập riêng với chuyên gia thể lực Shinichi Kubo. Nhóm cầu thủ này cũng được về trước nửa giờ đồng hồ để nghỉ ngơi hồi sức.

Nhóm còn lại gồm những cầu thủ dự bị và không có trong danh sách đội hình chính thức cũng không  phải tập luyện với cường độ quá lớn. Các bài tập chủ yếu là đá bóng ma, đá đối kháng nhằm duy trì cảm giác bóng. Trong số đó, tiền vệ Thành Lương đã hoàn toàn hồi phục chấn thương khi dễ dàng hoàn thành trọn vẹn buổi tập.

Sau một trận đấu căng thẳng với Iraq và kết quả cuối cùng có phần đáng tiếc, nhưng dường như các cầu thủ đã tạm quên đi  để hướng tới cuộc đối đầu với Thái Lan vài ngày tới. Tóm lược tinh thần toàn đội, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh cho biết: “Trận đấu diễn ra ngày hôm qua vẫn để lại nhiều cảm xúc, đặc biệt tình huống để thua ở những phút cuối trận là hết sức đáng tiếc. 90 phút đã hết, lúc này cả đội đều hướng đến trận đấu sắp tới gặp Thái Lan”.

Hoàng Thịnh cũng cho rằng tinh thần khi đá với Thái Lan phải tốt như khi đá với Iraq, phải tập trung tập luyện và cố gắng nhiều hơn mới có thể giành kết quả tốt. “Thái Lan bao gồm tất cả các cầu thủ vô địch AFF Suzuki Cup vừa qua, các cầu thủ lứa trẻ của họ cũng rất tốt. Mình cũng đã thi đấu trên sân nhà họ rồi và thua 0-1. Thái Lan mạnh nhưng cứ cố gắng hết mình thôi”.

Ở buổi tập ngày hôm qua, có một điểm đáng chú ý khi hậu vệ trái Xuân Thành không góp mặt tập luyện. Xuân Thành đã nhận đủ thẻ vàng, bị treo giò và lỡ mất cuộc đối đầu với Thái Lan.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm