Futsal VN không có vé dự VCK châu Á 2012: Thất bại được báo trước

28/02/2012 09:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Tôi không hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ trong vòng 6 tháng trở lại đây. Họ có vẻ đã thỏa mãn với những thành tích đã được được mà không cố gắng tập trung để đạt được những kết quả cao hơn…”, cận ngày lên đường, HLV Sergio Gargelli đã rất không hài lòng với thái độ tập luyện chểnh mảng của các cầu thủ và thẳng thắn nói ra sự thật đang tồn tại trong lòng ĐT futsal VN. Và kết quả mới đây nhất trên đất Thái có vẻ là thất bại đã nằm trong dự tính sẵn của ông thầy người Italia.

Thua là đúng

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gargelli, người đã đạt được rất nhiều đỉnh cao trong nghề futsal, ĐT futsal VN có sự tiến bộ tích cực trong 2 năm qua. Một tháng sau khi dẫn dắt ĐT, HLV người Italia đã giúp ĐT futsal VN qua mặt đối thủ rất mạnh khi đó là Malaysia để lọt vào VCK futsal châu Á 2010 tại Uzbekistan. Theo thời gian, ĐT futsal VN ngày càng lớn mạnh.


Từng thắng Indonesia ngay tại Jakarta ở SEA Games 26, nhưng giờ futsal VN (phải) lại bị chính Indonesia đánh bại ở vòng loại châu Á. Ảnh: V.V

Gần nhất là chiếc HCB trên đất Indonesia 2011, kỳ SEA Games mà chúng ta đã qua mặt cả nước chủ nhà Indonesia rất mạnh và chỉ chịu thua cường quốc futsal Thái Lan trong trận chung kết. Từ chỗ tự ti không vượt qua nổi bản thân, futsal VN nhanh chóng thiết lập vị thế mới trong khu vực và châu lục.

“Các cầu thủ của tôi không còn sợ Malaysia hay Indonesia nữa. Đó là một con dao 2 lưỡi, bởi họ tự tin là tốt nhưng đôi khi điều đó lại khiến các cầu thủ coi thường đối thủ”, những nhận xét của HLV Gargelli đưa ra trước giờ lên đường sang Thái Lan dự vòng loại châu Á 2012 giống như lời tiên liệu trước số phận của ĐT ở giải đấu mới đây.

ĐT futsal VN vượt qua vòng bảng dễ dàng với vị trí dẫn đầu và tràn đầy tự tin trước trận gặp Indonesia ở bán kết. Nhưng như từng e sợ, tâm lý tự tin thái quá này khiến ĐT futsal VN tự mắc vào cái bẫy của chính mình. Nôn nóng vì tấn công mãi không ghi được bàn thắng, ĐT futsal VN đã phải trả giá sau 2 pha phản công chớp nhoáng của đối phương. Trận thua như một cú sốc tâm lý với toàn đội và không có gì ngạc nhiên khi ĐT futsal VN tiếp tục thất bại ở trận tranh chiếc vé cuối cùng với Australia (thất bại 3-4 trong thế bị dẫn trước đến 4-0).

Không thể mãi dậm chân tại chỗ

Chỉ tiêu một vé dự VCK không hoàn thành là một “thất bại với futsal VN” (lời HLV Gargelli trước giờ lên đường). Nhìn từ thất bại này thì đó là kết quả tất yếu của những tồn đọng mang tính hệ thống của futsal VN, như nhận xét của HLV đến từ quốc gia có nền futsal nằm trong tốp 10 thế giới.

“2 năm làm việc ở VN, tôi thấy futsal VN bây giờ so với cách đây 2 năm cũng không khác gì mấy. Chỉ khác là có thêm trang thiết bị hiện đại hơn, và phong trào cũng phát triển mạnh nhưng việc không có giải VĐQG là quá khó cho tôi trong việc lựa chọn con người. Ví dụ như những cầu thủ đã thỏa mãn và không nhiều tham vọng cống hiến nữa thì chúng ta cũng không có nhiều sự thay thế để làm mới mình”., HLV Gargelli nhận xét.

Xét về thành phần ĐT futsal sang Thái Lan mới đây thì có rất nhiều lão tướng trong đội hình nhưng đó là vẫn những sự lựa chọn khả dĩ nhất của ĐT futsal VN hiện tại. Mục tiêu lớn và thực tế nhất trong năm 2012 bị xóa xổ, futsal VN chỉ còn mỗi mục tiêu là giải “ao làng” ĐNÁ tổ chức vào tháng 4 tới.

Ngẫm về những nhận xét của chuyên gia Gargelli mới thấy đó là kết quả được định sẵn. Đây thực sự là một bước thụt lùi của futsal VN. Nhưng dù gì, đó cũng là điều cần thiết để thức tỉnh xem mình đang ở đâu sau thời gian tự mãn vừa qua. Với người làm bóng đá futsal, chắc hẳn cũng phải có trách nhiệm sau thất bại này.

Chuyên gia Gargelli dù đã có đóng góp lớn nhưng cũng không phải là “thánh nhân” để “bốc” futsal VN lên thành cường quốc chỉ sau một cái chớp mắt. Nhìn sang Thái Lan, ĐT futsal của họ giờ nằm trong tốp đầu thế giới, trong khi đó chúng ta xuất phát điểm như người Thái nhưng hiện vẫn đang bước chập chững mới cám cảnh cho cái gọi là tầm nhìn phát triển.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm