Futsal Thái Lan vẫn là nỗi ám ảnh của Việt Nam

01/08/2017 06:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua ở bán kết trước đại diện mạnh nhất của futsal Thái Lan – Blueway Chonburi giúp HLV Rodrigo cảm nhận khó khăn phía trước. Thời gian không còn dài để ông thầy người Tây Ban Nha giúp futsal Việt Nam đổi màu huy chương tại SEA Games 29.

Ta tiến nhưng bạn càng tiến xa

Futsal Thái Lan thực sự là nỗi ám ảnh của futsal Việt Nam từ ngày đầu hòa nhập với sân chơi khu vực. Đẳng cấp của người Thái là không phải bàn cãi, bởi khi futsal Việt Nam lần lượt vượt qua những Lào, Malaysia, Indonesia để chứng tỏ sự tiến bộ thì Thái Lan vẫn ở một đỉnh cao vời vợi. Điều đáng nói là futsal Việt Nam có xuất phát điểm như Thái Lan cuối những năm 2000, nhưng khác biệt chính là sự đầu tư đúng hướng, để rồi Thái Lan giờ đã ở đẳng cấp tầm châu lục. Sân chơi World Cup hiện tại cũng không quá tầm với người Thái lúc này.

Chính đẳng cấp đã được xác lập ấy đang là ranh giới khó nhằn để futsal Việt Nam, dù rất nỗ lực, nhưng vẫn không thể vượt mặt Thái Lan. Lần gần nhất ở giải CLB châu Á vừa kết thúc trên sân nhà, dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn CĐV tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Thái Sơn Nam vẫn không thể vượt ngưỡng. Thất bại ở bán kết trước Chonburi là điều bình thường với Thái Sơn Nam, điều đã từng xảy ra với họ ở sân chơi này 2 năm trước. Nhưng sự khác biệt quan trọng hơn cả như HLV Rodrigo phát hiện ở tập thể mới do ông dẫn dắt chính là “khả năng chịu áp lực của cầu thủ Việt Nam khá kém”. Thậm chí, ông thầy người Tây Ban Nha còn chán nản: “Các cầu thủ của tôi chơi hôm nay như những cái bóng mờ và tôi đã tin rằng họ sợ Thái Lan như thế nào. Trận đấu như những đứa trẻ chơi bóng với người lớn”.

Dân chuyên môn nhận định, xem trận bán kết hôm đó, Thái Sơn Nam với nòng cốt gồm toàn tuyển thủ quốc gia trong đội hình chưa đá đã tự thua Chonburi. Trước đó, trong chuyến tập huấn trên đất Thái Lan chuẩn bị cho giải CLB châu Á, Thái Sơn Nam cũng không thể đánh bại Chonburi. Thắng Thái Sơn Nam, Chonburi sau đó đã đoạt chức vô địch bằng thắng lợi 3-2 trước đội bóng rất mạnh của cường quốc futsal châu Á là Iran ở chung kết. Lại thêm một đòn tâm lý nặng nề nữa của futsal Thái Lan với futsal Việt Nam trước thềm SEA Games 29.

Tài năng HLV Rodrigo là chưa đủ

Thực tế rằng tấm HCĐ ở sân chơi châu lục vừa đạt được không phải là bước tiến lớn của Thái Sơn Nam. So với 2 năm trước ở Iran, Thái Sơn Nam đã xác lập thành tích này. Còn tại năm nay, ngoài ưu thế sân nhà, HLV Rodrigo đã được bổ sung 2 ngoại binh rất chất lượng. Tuy nhiên, thành tích vẫn dậm chân tại chỗ.

Thời điểm hiện tại, futsal Việt Nam chỉ ngán ngại Thái Lan ở SEA Games 29. Trận bán kết giải đấu vừa qua chính là cuộc chạm trán gần như chính thức giữa 2 ĐTQG trước thềm Đại hội khu vực. Và những gì đã diễn tiến cho thấy thầy trò HLV Miguel Rodrigo hoàn toàn bất lợi trước khi hành quân sang đất Malaysia.

Thái Sơn Nam bảo vệ thành công HCĐ futsal châu Á

Thái Sơn Nam bảo vệ thành công HCĐ futsal châu Á

Thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã không khiến CĐV nhà thất vọng khi đánh bại đại diện đến từ Qatar Al Rayyan SC trong trận tranh HCĐ giải vô địch futsal CLB châu Á 2017 vừa kết thúc chiều 30/7.

Chonburi đang sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp nhất của futsal châu Á trong đội hình như Kritsada, Suphawut, Jirawat… trong khi futsal Việt Nam chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Tayebi hay Baptista (2 ngoại binh trong đội hình CLB Thái Sơn Nam) ở SEA Games tới. Lực lượng không sánh bằng đối thủ, HLV Rodrigo còn phải bận tâm nhiều hơn vấn đề cải thiện tâm lý cho các học trò. Mục tiêu đổi màu huy chương từ Vàng sang Bạc của futsal Việt Nam vô cùng gian nan và tất cả đều cậy nhờ vào tài thao lược của HLV Rodrigo, một trong những HLV nức tiếng nhất châu Á hiện tại.

“Đến giờ tôi vẫn chưa nhớ hết được những cái tên của các cầu thủ và họ vẫn sử dụng lối chơi như HLV Bruno đã áp dụng cho họ trước đây. Vấn đề chính là cải thiện khâu tinh thần cho các cầu thủ. Trước đây khi mới làm việc ở Nhật Bản, chúng tôi đã để thua Iran 0-7 ở bán kết giải châu Á. Nhật Bản cũng như Việt Nam lúc này, tôi phải thay đổi tinh thần, truyền niềm tin cho các cầu thủ như đã làm với đội tuyển Nhật Bản. Sau khi để thua Iran năm đó thì 3-4 năm sau, Nhật Bản đã chiến thắng. Tôi tin Thái Sơn Nam và futsal Việt Nam có thể chơi bóng đỉnh cao và tôi sẽ khơi dậy hết những gì tốt nhất của họ để họ thể hiện trên sân. Tôi tin mình sẽ giúp được futsal Việt Nam cải thiện tình hình mỗi khi đối đầu người Thái”, HLV Rodrigo tuyên bố.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm