FoxSport: 'Đội tuyển Việt Nam có tương lai xán lạn'

08/12/2016 13:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Việt Nam đã tạm biệt AFF Cup 2016 sau thất bại trước Indonesia ở bán kết, nhưng họ không việc gì phải thất vọng cả. Bài viết của phóng viên John Duerden trên trang FoxSport.

Mỗi giải đấu đều cần có một cặp bán kết kịch tính để có thể đi vào lịch sử như một sự kiện đáng nhớ, và AFF Suzuki Cup 2016 là một minh chứng khi Indonesia loại Việt Nam để đặt một vé vào chung kết gặp Thái Lan hoặc Myanmar.Đó là một trận cầu có tất cả mọi thứ: bàn thắng, sự ngạc nhiên, sự thay đổi chóng mặt về cảm xúc, và kết thúc bằng việc một đội bóng không được đánh giá cao trước giải nhưng đã trở thành ứng cử viên vô địch, với chiến thắng 4-3 chung cuộc.

Mặc dù Indonesia đã thắng 2-1 ở trận lượt đi trên sân nhà, nhưng rất nhiều người đều tin rằng Việt Nam, đội bóng đã toàn thắng 3 trận vòng bảng, sẽ ghi được những bàn thắng cần thiết, trước 40 nghìn khán giả tại Hà Nội. Thực tế, Garuda (biệt danh đội tuyển Indonesia) vẫn phải vật lộn với dư chấn từ án phạt kéo dài cả năm của FIFA và mới kết thúc hồi tháng Năm vừa rồi. HLV Alfred Riedl chỉ có thể lấy 2 cầu thủ từ một CLB, và không có được tất cả những cầu thủ mà ông mong muốn nhất.

Nhưng đó là một đội bóng có sức mạnh tinh thần rất lớn. Dường như việc không bị kỳ vọng quá lớn, khát khao chứng tỏ mình sau án phạt của FIFA, những tài năng trẻ, chiến thuật thông minh, hay sự kết hợp của tất cả những yếu tố trên đã giúp Indonesia lần thứ 5 lọt vào chung kết AFF Suzuki Cup. Các fan trung lập chắc chắn sẽ ủng hộ họ vì thứ bóng đá đầy phấn khích và tinh thần bất khuất ấy.


Các cầu thủ Việt Nam cảm ơn người hâm mộ sau trận

Còn Việt Nam? Chắc chắn đó sẽ là một thất bại khó nuốt trôi. Họ được mặc định là ứng cử viên số hai, chỉ sau Thái Lan. Những ngôi sao vàng đã vượt qua vòng bảng mà không gặp mấy khó khăn, nhưng khi nhìn lại vòng bán kết với vô vàn tiếc nuối. Đội chủ nhà đã lao lên phía trước ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên nhằm lật ngược bất lợi thua 1-2 ở lượt đi, nhưng không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Indonesia vốn nổi tiếng với lối chơi tấn công tốc độ cao, nhưng họ cũng phòng ngự rất kỷ luật và có tổ chức khi phải làm khách ở Hà Nội. Và họ còn có một chút may mắn nữa.

Ai có thể đoán được cú tạt của Boaz Solossa lại gây ra sự lúng túng cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam đến thế (Đình Đồng phá hụt, Nguyên Manh cũng đẩy bóng hụt nốt), để cho Stan Lilipaly ghi bàn thắng có lẽ là dễ dàng nhất trong sự nghiệp của mình khi hiệp hai bắt đầu được 10 phút.

Bàn thắng ấy khiến đội chủ nhà cần ghi 2 bàn nữa để "dìu" đối phương đến hiệp phụ. Thế rồi, tình hình còn tồi tệ hon khi thủ thành Trần Nguyên Mạnh bị đuổi vào thời điểm trận đấu chỉ còn chừng 15 phút nữa, và vì đã sử dung hết quyền thay người, nên trung vệ Quế Ngọc Hải buộc phải sắm vai thủ môn bất đắc dĩ. Trong khó khăn, Những ngôi sao vàng đã lội ngược dòng thần kỳ với hai bàn thắng muộn, để buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Đáng tiếc, tình huống bắt bẫy việt vi lỗi để Ferdinand Singa đối mặt với Quế Ngọc Hải và bị phạm lỗi trong vòng cấm, Và Manahati Lestusen đã không mắc sai lầm nào.


Bàn thắng đầy cảm xúc của Vũ Minh Tuấn

Nhưng vẫn còn thời gian cho Việt Nam. Nhìn chung, đây là một đội bóng còn khá trẻ. Họ có thể học hỏi từ thất bại, học hỏi từ sự tập trung và thông minh của Indonesia. Những cầu thủ như Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh và Quế Ngọc Hải đều mới ở tuổi đôi mươi nhưng đã chứng tỏ được những phẩm chất của mình. Họ sẽ mạnh mẽ hơn sau kinh nghiệm từ giải đấu này.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam thường chỉ có một người ở tuổi băm là Lê Công Vinh (thật ra còn có có Trương Đình Luật nữa), đội trưởng và thủ lĩnh của đội. Anh nên suy nghĩ lại quyết định giải nghệ của mình. Đôi chân của anh vẫn đủ mạnh mẽ để đá thêm một số trận và tiếp tục ghi bàn, đồng thời kinh nghiệm của anh cũng rất quan trọng.

Với Việt Nam, sân chơi lớn và quan trọng trước mắt họ sẽ là Asian Cup 2019, vòng loại sẽ bắt đầu từ ngày 28/03 tới, và đó là ưu tiên hàng đầu. Đội tuyển Việt Nam có đủ phẩm chất để vượt qua vòng loại. Họ có những tài năng, và họ đang đi đúng hướng. Những gì đã diễn ra ở giải đấu năm nay chỉ làm họ mạnh mẽ hơn.

Và đó là lý do những nỗi thất vọng ở đất nước này, từ Hà Nội đến TPHCM, rồi sẽ tiêu tan. Năm 2016 có thể đã kết thúc trong bối cảnh khá thất vòng và u ám, nhưng tương lai của bóng đá Việt Nam thì vẫn rất xán lạn.


Xem lại trận Việt Nam - Indonesia

Tuấn Cương
Theo FoxSport Asia


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm