FLC Thanh Hóa 'thua đơn, thiệt kép'

20/03/2017 07:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi hay hơn, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, cuối cùng chủ nhà Hà Nội đã may mắn có được chiến thắng 2-1 trước FLC Thanh Hóa sau những quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết, cùng pha phản lưới nhà ngớ ngẩn của trung vệ Đinh Tiến Thành. HLV Petrovic đã không thể kiềm chế, hậu quả là bị truất quyền thi đấu và án phạt còn lơ lửng trên đầu. Đội bóng xứ Thanh thua đơn, thiệp kép!

Dù có lịch thi đấu dầy đặc do tham dự AFC Cup nhưng lịch sử đối đầu trên sân Hàng Đẫy với 7 trận thắng, 1 trận hòa trước FLC Thanh Hóa chính là yếu tố mà thầy trò Chu Đình Nghiêm hoàn toàn tự tin hướng tới chiến thắng ở vòng 10 này. Trên thực tế, thế trận tấn công áp đảo đã được Hà Nội tạo ra ngay từ những phút đầu trận. Việc đội khách nhường thế trận cho đội chủ nhà là điều dễ hiểu kho họ thiếu vắng Trọng Hoàng (treo giò), Van Bakel, Hoàng Thịnh (chấn thương).

Có phong độ thi đấu bất bại kể từ đầu mùa nhưng HLV Petrovic đã thể hiện sự cẩn trọng khi cho các học trò triển khai lối chơi phòng thủ chặt chẽ, thận trọng bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Chiến thuật trên đã phần nào phát huy hiệu quả khi đội khách đã hạn chế khá tốt lối chơi tấn công chủ động của Hà Nội. Hàng thủ, cùng tuyến giữa với Thế Dương, Omar, Văn Bình đã tạo ra sự tự tin đáng kể cho FLC Thanh Hóa để chơi đôi công sòng phẳng với các nhà ĐKVĐ. Bị ép sân nhưng đội khách tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống phản công. Điển hình là pha đối mặt thủ môn đối phương của Uche ở phút thứ 16 nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này đã bỏ lỡ rất đáng tiếc.

HLV Petrovic và FLC Thanh Hóa tiếc nuối

HLV Petrovic và FLC Thanh Hóa tiếc nuối

Hôm qua, sẽ vô cùng đáng tiếc cho những ai yêu bóng đá nội, đã không được chứng kiến trận đấu phải nói là hay nhất từ đầu giải đến nay, giữa CLB Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa, trên sân Hàng Đẫy.

Hiệp 1 là khoảng thời gian quá thiếu may mắn với Hà Nội, ngược lại, với FLC Thanh Hóa, họ là những người sở hữu “vận đỏ”. Ngoài việc thoát khỏi bàn thua từ pha đá hỏng phạt đền của Samson. Bóng còn 2 lần tìn đến cột dọc, một lần dội xà ngang cùng nhiều tình huống thoát thua nhờ sự xuất sắc của thủ thành Thanh Thắng. Tuy vậy kết quả 1-0 sau 45 phút đầu tiên cho FLC Thanh Hóa cũng hoàn toàn xứng đáng với đội biết tận dụng cơ hội ghi bàn.

Hiệp 2 “điên rồ”!

Diễn biến trong phần lớn hiệp hai gần như không có gì thay đổi khi một Hà Nội ép sân hoàn toàn nhưng vẫn bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của FLC Thanh Hóa và các chân sút vẫn vô duyên. Phải sau bàn gỡ đẹp mắt của Thành Trung ở phút 80 cho Hà Nội thì  kịch tính của trận đấu mới lên đỉnh điểm.

Đầu tiên trọng tài chính Hiền Triết đã từ chối công nhận bàn thắng của FLC Thanh Hóa ở phút 88. Quốc Phương đá phạt rất nguy hiểm, thủ thành Văn Công của Hà Nội đẩy bóng trúng người Bật Hiếu vào lưới. Một bàn thắng đội khách cho rằng hợp lệ nhưng đã bị từ chối. Khi đúng sai chưa phân giải thì sự phản ứng tột độ của HLV Petrovic, ban huấn luyện và các thành viên FLC Thanh Hóa là điều dễ hiểu. Trước sức ép như vậy, trọng tài chính Hiền Triết cũng không tham khảo ý kiến các trợ lý và giữ nguyên quyết định của mình trong sự phẫn nộ của hàng ngàn CĐV trên sân Hàng Đẫy.

Pha đánh đầu phản lưới khó hiểu của Tiến Thành ở phút bù giờ thứ ba đã khép lại tấn bi – hài kịch rất kỳ lạ mà báo giới sẽ còn phải tốn nhiều giấy mực. Thêm một lần nữa, công tác trọng tài ở V-League lại gây bão dư luận với tranh cãi mới nhất của trọng tài Nguyễn Hiền Triết ở trận cầu này.

Một trận thua chưa làm FLC Thanh Hóa mất ngôi đầu, cũng chưa thể khiến tham vọng vô địch của họ bị ảnh hưởng song sự tức tưởi, ức chế liên quan đến quyết định nhạy cảm từ phía trọng tài lại gây lo âu. Bởi nếu bàn thắng ở phút 88 được công nhận, FLC Thanh Hóa đã có một điểm, nối dài cảm hứng cho cuộc đua vô địch vốn yếu tố tinh thần rất quan trọng.

 

2. Đây là lần thứ 2 trong mùa trong tài Nguyễn Hiền Triết điều hành trận có Hà Nội FC thi đấu lại gây tranh cãi.

12. Số lần Hà Nội sút bóng cầu môn đối phương là 12 lần, trong khi đó FLC Thanh Hóa chỉ 4 lần.

3. Đây là là trận đấu lạ kỳ khi chủ nhà Hà Nội bị xà ngang từ chối bàn thắng 2 lần, cùng 1 lần bóng dội cột dọc.

 

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm