FLC Thanh Hóa 4-3 Đồng Tâm Long An: Omar lập cú đúp, xứ Thanh thắng nghẹt thở

29/06/2015 07:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh cuối cùng cũng đã chấm dứt được chuỗi 4 trận không thắng bằng việc đánh bại Đồng Tâm Long An với tỷ số nghẹt thở 4-3 nhờ màn tỏa sáng với một cú đúp của “sát thủ” Omar.

Không phải ngẫu nhiên mà trợ lý Ngô Văn Hòa của FLC Thanh Hóa đã dành những lời khen cho tiền đạo Omar, sau khi chứng kiến sát thủ này lập cú đúp ở cuối trận giúp đội nhà giành chiến thắng khá vất vả trước Đồng Tâm Long An.

Được bố trí chơi lùi khác với vị trí trung phong cắm như những năm trước kia, Omar được giao trọng trách gồng gánh sức sáng tạo trên hàng tiền vệ cùng với Sỹ Cường cho đội chủ nhà FLC Thanh Hóa.

Trong bối cảnh đội chủ nhà chơi khá bế tắc và rời rạc phần lớn thời gian hiệp 1, những pha kiến tạo của Omar chính là điểm sáng nhất trên hàng công của đội chủ nhà. Chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng các học trò của HLV Hoàng Thanh Tùng cũng vấp phải lối chơi phòng thủ phản công khá tốt của ĐT.LA.

Bàn mở tỷ số của Đình Tùng ở phút 20 cho FLC Thanh Hóa lại xuất phát từ sai lầm của hàng thủ đội khách, mà không phải bắt nguồn từ một pha tổ chức tấn công có nét của Thanh Hóa.

Nửa cuối hiệp 1, ĐT.LA liên tục dồn ép đội chủ nhà bằng lối chơi nhồi bóng bổng. Phan Tấn Tài và Diabate liên tục khiến hàng thủ và thủ môn của FLC Thanh Hóa phải hoạt động vất vả. Dù vậy, đội chủ nhà cũng đã may mắn giữ được lợi thế dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Khi hiệp 2 mới bắt đầu chưa đầy 3 phút, FLC Thanh Hóa bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số nhờ vào nỗ lực của Lê Văn Tân. Cầu thủ nhập tịch này đã có pha đột phá qua hậu vệ rồi thực hiện pha dứt điểm rất khó tin vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Việc dẫn trước 2 bàn đã phần nào khiến các cầu thủ FLC Thanh Hóa chủ quan, họ còn lùi đội hình xuống quá thấp và để ĐT.LA liên tục dồn ép. Các chân sút ĐTLA có không dưới 3-4 cơ hội có thể ghi bàn nếu may mắn và chính xác hơn trong các pha dứt điểm.

Việc Van Bakel chưa hết đau phải ngồi trên ghế dự bị chính là nguyên nhân khiến hàng thủ FLC Thanh Hóa có ngày thi đấu tệ hại. Nếu như bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Phan Tấn Tài ở phút 63 là một pha lốp bóng đẳng cấp, thì bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 ở phút 81 của cầu thủ mang áo số 17 bên phía ĐT.LA này lại xuất phát từ sự lỏng lẻo của hàng thủ đội chủ nhà. Thậm chí, ngay sau đó, nếu Diabate không đánh đầu quá hiền, đội chủ nhà có thể phải trả giá rất đắt.

Tuy nhiên, thần may mắn có vẻ như đã mỉm cười với đội chủ nhà khi, sát thủ Omar đã lên tiếng đúng lúc. Phút 89, từ pha đá phạt góc, bóng đến chân Omar và tiền đạo này có pha ra chân nhanh, nâng tỷ số lên 3-2.

Ngay sau đó, Quốc Phương đột phá buộc hậu vệ ĐT.LA phạm lỗi và trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng một quả penalty. Omar thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 4-2 cho FLC Thanh Hóa.

Kịch tính vẫn chưa dừng lại khi trọng tài chính cho ĐT.LA được hưởng penalty gây tranh cãi, nhưng pha ghi bàn từ chấm phạt đền của Diabate để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 chỉ còn mang ý nghĩa an ủi.

Sau trận đấu, HLV Ngô Quang Sang tỏ ra không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài chính Phùng Đình Dũng. Ông cho rằng, trọng tài chính đã từ chối 1 quả penalty cho ĐTLA và có nhiều tình huống điều hành trận đấu không tốt.

3 điểm có được giúp FLC Thanh Hóa kết thúc lượt đi V-League 2015 với vị trí thứ 2.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm