FLC ngược dòng khó tin đánh bại XSKT Cần Thơ

30/07/2016 21:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu, lại bị dẫn trước nhưng nhờ may mắn, chủ nhà FLC Thanh Hóa đã có cuộc lội ngược dòng không tưởng trước XSKT Cần Thơ với sự bùng nổ trong những phút cuối trận.

Với nhiều lợi thế cùng sự trở lại của GĐKT Lê Thụy Hải, FLC Thanh Hóa đã chủ động dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Omar vẫn là thủ lĩnh trong các đợt tấn công của FLC Thanh Hóa cùng sự cơ động, năng nổ của Sunday, Văn Bình và Đình Tùng. Quốc Phương với pha sút phạt rất đẹp mắt ở phút thứ 6 đã giúp FLC Thanh Hóa vượt lên dẫn 1-0.

Bị thủng lưới sớm, các cầu thủ XSKT Cần Thơ đã gây ngạc nhiên với tinh thần thi đấu khá tự tin và không hề nao núng. Chính đội khách là những người làm chủ trận đấu sau đó. Tuyến giữa hoàn toàn thuộc về XSKT Cần Thơ và khung thành của thủ môn Thanh Thắng liên tục chao đảo. Hai hậu vệ cánh của FLC Thanh Hóa là Đình Đồng vàn Tiến Thành đã chơi không tốt và liên tục để đội khách khai thác.

Sau pha bỏ lỡ trong tính huống đối mặt ở phút 11, đúng 1 phút sau, Oseni đã nhanh chân dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số 1-1 cho XSKT Cần Thơ.


FLC Thanh Hóa (áo vàng) giành chiến thắng nghẹt thở trên sân nhà.Ảnh: Mạnh Cường

Thế trận sau đó tiếp tục thuộc về các học trò của HLV Vũ Quang Bảo khi FLC Thanh Hóa hầu như không thể lên bóng tấn công. Có thời điểm, khán giả tưởng rằng đội bóng xứ Thanh đang chơi trên sân khách. Tấn công bế tắc, rời rạc, những pha dứt điểm chủ yếu xuất phát từ nỗ lực cá nhân, vì vậy, bàn thắng được xem là điều khá xa vời với đội chủ nhà.

Sau 45 phút đầu với tỷ số 1-1, FLC Thanh Hóa vẫn chưa cho thấy sự thay đổi nào và họ vẫn tỏ ra lép vế so với đội khách. Đội chủ nhà vẫn tổ chức tấn công như “gà mắc tóc”. Trong khi đó, hàng thủ chơi khá lỏng lẻo. Phút 52, Oseni đột phá qua hàng thủ đội chủ nhà trước khi tung ra pha dứt điểm quyết đoán, đưa bóng dội mép dưới xà ngang đập qua vạch biên ngang, bàn thắng được công nhận cho XSKT Cần Thơ.

Bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ, BHL FLC Thanh Hóa sau đó đã có sự điều chỉnh nhân sự với việc tăng cường Thanh Bình, Van Bakel và Quý Sửu vào sân. Đây được xem là những con bài tất tay của GĐKT Lê Thụy Hải. Đội chủ nhà dâng toàn bộ đội hình lên tấn công và nỗ lực đó đã được đền đáp bằng bàn thắng từ pha dứt điểm khéo léo của Thanh Bình ở phút thứ 88, san bằng tỷ số 2-2.

Ông Nguyễn Trọng Hoài, GĐĐH CLB FLC Thanh Hóa: 'VPF không nên trừ vào tiền hỗ trợ của các CLB'

Ông Nguyễn Trọng Hoài, GĐĐH CLB FLC Thanh Hóa: 'VPF không nên trừ vào tiền hỗ trợ của các CLB'

Chia sẻ về vấn đề VPF đề nghị trừ thẳng vào tiền hỗ trợ cho các CLB để sắp tới lấy kinh phí cho đại diện các đội bóng sang Đức học hỏi, ông Nguyễn Trọng Hoài, GĐĐH FLC Thanh Hóa, bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách làm trên.


2 phút còn lại của hiệp 2 và 5 phút bù giờ là khoảng thời gian kịch tích trận đấu lên cao nhất. Phút 90+2, Đình Tùng vô lê trúng cột dọc, pha đánh đầu bồi của Bật Hiếu cũng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Nhưng rồi, trong một trận đấu mà thần may mắn đã khoác áo đội chủ nhà, Sunday Emmanuel hoàn tất cuộc ngược dòng không tưởng cho FLC Thanh Hóa bằng pha đánh đầu đẹp mắt ở phút 90+5, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng xứ Thanh.

Do SHB Đà Nẵng đã bất ngờ đánh bại chủ nhà B.Bình Dương 1-0 nên FLC Thanh Hóa vẫn tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 33 điểm (kém Hải Phòng và SHB Đà Nẵng 1 điểm.

Sau trận đấu, HLV Vũ Quang Bảo vì lý do sức khỏe đã không báo mà ủy quyền cho trợ lý Nguyễn Chí Thiện. Vị trợ lý này tỏ ra nuối tiếc: "XSKT Cần Thơ đã không may mắn ở trận này khi các cầu thủ chơi rất tốt. Lẽ ra chúng tôi phải có điểm ở trận này nhưng dù sao cũng xin chúc mừng đội chủ nhà đã có nhiều may mắn để chiến thắng”.

Trong khi đó, HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Nhiều vị trí của FLC Thanh Hóa đã chơi với phong độ không thực sự tốt ở trận này trong đó có cả khâu phòng thủ và việc tận dụng cơ hội ghi bàn. Đây là chiến thắng may mắn của chúng tôi nhờ sự nỗ lực và bùng nổ của các cầu thủ”.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm