Fan FLC Thanh Hóa nổi cơn thịnh nộ

24/10/2017 05:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa kịp vơi đi sự hụt hẫng sau khi đánh rơi chiến thắng trước Hà Nội ở vòng 21, người hâm mộ xứ Thanh tiếp tục nhận một cú sốc có lẽ là lớn nhất kể từ đầu mùa khi FLC Thanh Hóa đã thua trận một cách đầy tai tiếng trước chủ nhà Than Quảng Ninh ở vòng 22, đồng thời đánh mất dần cơ hội vô địch.

Bão trên sân Cẩm Phả và bão trên mạng xã hội

Ngay từ khi đội chủ nhà Than Quảng Ninh nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 90, trên mạng xã hội Facebook, các diễn đàn tràn ngập các chia sẻ của người hâm mộ xứ Thanh. Họ giận dữ, thất vọng khi chứng kiến những sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Thanh Thắng, hay tình huống tranh chấp quá ẩu của trung vệ kỳ cựu như Van Bakel ở ngay phút đầu hiệp 2 đã khiến FLC Thanh Hóa từ thế đang dẫn bàn với thế trận hợp lý đã bị đảo ngược tình thế quá chóng vánh.

Điều này phần nào đã gây ra những “cú sốc” về tinh thần cho chính những đồng đội còn lại của Thanh Thắng, Van Bakel sau đó. Khi sự cố gắng, tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã gần như “rơi xuống đáy”, việc FLC Thanh Hóa nhận thêm 2 bàn thua nữa là điều không quá ngạc nhiên. Cho dù Văn Thắng, Omar đã gỡ lại được 2 bàn trong 4 phút bù giờ, song trận thua 3-4 với nhiều dấu hiệu bất thường trước Than Quảng Ninh đã khiến cơ hội vô địch của đội bóng xứ Thanh mờ nhạt hơn, cho dù khoảng cách 1 điểm kém hơn so với 2 đội dẫn đầu hoàn toàn có thể san lấp bất cứ lúc nào nếu có được những kết quả tốt.

Giới hâm mộ đều cho rằng đây là trận thua không bình thường, những sai lầm có thể đã vượt quá chuyên môn. Thậm chí nhiều người cho rằng họ đang... bị lừa! Trên thực tế, các CĐV xứ Thanh trong 3 mùa giải trở lại đây đã quá quen thuộc với việc đội nhà hụt hơi ở giai đoạn lượt về sau khi liên tục dẫn đầu ở lượt đi và giành được số điểm ấn tượng. Mùa này cũng vậy, nhiều người cũng đã có sự chuẩn bị về mặt “tâm thế” như những mùa trước song với họ trận thua trước Than Quảng Ninh và một cú sốc rất lớn, khó có thể nuốt trôi. Bởi lẽ, phần lớn các CĐV đều hy vọng đội nhà sẽ lần đầu tiên lên ngôi vô địch V-League. Niềm tin, sự khát khao vô địch chưa mùa nào được thể hiện rõ như năm nay.

Thương cho HLV Petrovic

Ở góc độ chuyên môn, dường như những diễn biến trong các trận đấu gần đây đã vượt ra ngoài “tầm kiểm soát” của HLV Petrovic. Những sai lầm nối tiếp sai lầm khiến FLC Thanh Hóa không thể kiểm nổi một trận thắng trong 4 vòng đấu trở lại đây. Từ việc hơn đội xếp nhì 5 điểm, nay đội bóng xứ Thanh đã tụt xuống vị trí thứ 3 và dần thất thế trong cuộc đua vô địch. Cùng với đó là sự thất vọng, giận dữ của không ít người hâm mộ tỉnh nhà. Nếu không cải thiện tình hình, FLC Thanh Hóa hoàn toàn có thể mất luôn cả vị trí thứ 3, bởi các đội xếp sau cũng chỉ kém 1-2 điểm mà thôi. Hơn hết, FLC Thanh Hóa cũng nên tự trách mình khi đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch bởi chính những vấn đề của chính họ,

Điều gì đang xảy ra ở FLC Thanh Hóa?

Điều gì đang xảy ra ở FLC Thanh Hóa?

Vòng đấu thứ 22 giống như một khúc cua đáng chú ý của V-League trong chặng về đích. Ở đó, nhà đương kim vô địch Hà Nội cho thấy khả năng bứt tốc cực kỳ ấn tượng khi đã giành lại ngôi đầu bảng xếp hạng về tay mình trong nỗi thất vọng và cảm giác bất lực của Quảng Nam và FLC Thanh Hóa.

Việc CLB FLC Thanh Hóa nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra những sai sót trong trận đấu với Than Quảng Ninh và tăng cường kỷ luật, duy trì tinh thần đoàn kết trong nội bộ đội bóng để có kết quả tốt trong 4 trận đấu còn lại là cấp thiết. Điều lãnh đạo FLC Thanh Hóa đặc biệt quan tâm trong những vòng đấu cuối giải nhằm đề phòng những dấu hiệu không tích cực từ phía các cầu thủ. Bởi những sai lầm mang tính cá nhân là điều đã từng xảy ra ở những mùa trước và đây cũng là nguyên nhân khiến FLC Thanh Hóa đã tiến gần đến chức vô địch, có cơ hội “ngàn vàng” để nâng cao cúp song sự hụt hơi và những vấn đề khác đã khiến đội bóng xứ Thanh bỏ lỡ thời cơ của chính mình. Mùa giải 2016, FLC Thanh Hóa cũng có giai đoạn đầu đầy ấn tượng với ngôi dẫn đầu, song đến cuối mùa họ lại bị hụt hơi và kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6 đầy thất vọng.

Mùa này, mục tiêu mà lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa đặt ra cho thầy trò Petrovic là Top 3, nếu có cơ hội vô địch thì sẽ tận dụng tối đa. Dù vậy, trong bối cảnh hiện tại, mục tiêu xếp thứ 3 kèm HCĐ có thể khó đạt được nếu FLC Thanh Hóa không biết gượng dậy trong những vòng đấu cuối với nhiều yếu tố khó lường cả về khách quan lẫn chủ quan.

1. FLC Thanh Hóa hiện có 38 điểm, xếp thứ 3, họ thua Quảng Nam và Hà Nội 1 điểm.

22. Phải đến vòng 22, FLC Thanh Hóa mới được hưởng quả phạt 11m đầu tiên.

70. Dù đã 70 tuổi, nhưng HLV Petrovic vẫn bộc lộ phẩm chất của một “ông già gân”.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm