EURO với bóng đá Việt: Ừ thì… thuốc bổ

01/07/2012 06:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Nhiều huấn luyện viên lẫn cầu thủ đang chơi ở V-League thừa nhận EURO phát lộ những trận cầu đỉnh cao với vô số bài học “không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc”. Giải đấu đang trôi về đích, vậy “quân ta” đã tích lũy được gì sau những đêm trắng thả hồn về trời Âu?

Tướng luận tướng

Khi nền bóng đá thế giới, nhất là khu vực châu Âu, trình độ các đội tuyển ngày càng tiệm cận nhau, cũng là lúc sự đua tranh trở nên quyết liệt hơn. Ba tuần trái bóng lăn ở Ba Lan và Ukraina tạo nên nhiều trận cầu xúc cảm và kịch tính cho giới hâm mộ. Các trận đấu là cuộc đấu trí của những chiến lược gia xuất sắc hay những cầu thủ tài danh của làng bóng đá lục địa già. Mỗi chiến thắng hay thất bại lại gợi mở rất nhiều bài học, kinh nghiệm cho người làm nghề bóng đá tại Việt Nam.

Đang bận bịu công việc tạm quyền ở đội tuyển quốc gia cùng đội Hà Nội.T&T, HLV Phan Thanh Hùng cũng không rời mắt khỏi màn hình ti vi hàng đêm. Cựu danh thủ người Đà thành cho biết: “EURO là giải đấu chất lượng nhất lúc này, quy tụ nhiều ngôi sao sáng của bóng đá thế giới. Họ chơi bóng ở đẳng cấp cao và cách HLV vận hành lối chơi, chỉ đạo học trò đáng học hỏi. Tôi cũng như cổ động viên bình thường, cũng đam mê hết mình với trái bóng. Chưa kể cuộc đấu trí, bài binh bố trận của từng HLV trong những trận đấu cụ thể có cái hay, cái dở riêng, để chúng tôi nhìn vào đó để tự soi bản thân”.

Đồng quan điểm với đồng nghiệp, HLV đội Khatoco.Khánh Hòa, ông Hoàng Anh Tuấn, cho biết: “Người đạo diễn muốn có tác phẩm hay cũng chăm chú coi các tác phẩm kinh điển để học hỏi, hoàn thiện mình. Dân cầm sa bàn ở V-League cũng nhìn từ các trận cầu EURO để học hỏi và tìm cho mình hướng đi. Như việc HLV Joachim Loew nổi tiếng kiên quyết, nhưng bất ngờ thay đổi ba chân sút ở hàng công tuyển Đức trong trận gặp Hy Lạp, để giành chiến thắng. Rồi HLV Roy Hodgson đã giúp cầu thủ trẻ có được tinh thần đoàn kết và tạo ra đội quân khó đánh bại... Rõ ràng dấu ấn cầm quân quyết định thành bại các đội”.

“Qua trao đổi với cựu HLV Becamex.Bình Dương, Ricardo Fomosinho (cựu trợ lý HLV Jose Mourinho), tôi giật mình khi nghe ông ấy nói cách những ngôi sao tuyển Hà Lan thất bại cũng giống nhiều đội bóng V-League. Ông ấy phân tích rằng căn bệnh ích kỷ đã phá hỏng cả thành tích tập thể. Ông Fomosinho từng thất bại vì sự ích kỷ từ số những trụ cột người Việt, và đến EURO 2012, Oranje thất bại đau đớn cũng vì căn bệnh trầm kha ấy”.

Riêng HLV Nguyễn Hữu Thắng và lãnh đạo đội Sông Lam Nghệ An còn thuê nhà đài thu lại toàn bộ 33 trận đấu diễn ra tại EURO 2012. Ông Thắng tiết lộ: “Trình độ các đội bóng châu Âu là rất cao. Mỗi trận các đội có cách bố trí đội hình, dàn quân, di chuyển gây sức ép thế nào, chúng tôi đều ghi băng lại rồi tùy tình huống chiếu cho cầu thủ để học hỏi hay rút kinh nghiệm. Đó là tư liệu quý giá cho bản thân tôi và cầu thủ không chỉ bây giờ, mà cả sau này”.

Giải đấu năm nay, tư tưởng thực dụng, đặt hiệu quả lên đầu cũng được nhiều đội thực hiện. HLV TĐCS.Đồng Tháp, Trần Công Minh, cũng tìm được những nét tương đồng giúp đội nhà: “Hành trình sáu trận lượt về, chúng tôi hướng đến việc có thành tích tốt để đảm bảo trụ hạng. Tôi thấy sơ đồ 4-5-1 đang được sử dụng phổ biến EURO 2012 cũng phù hợp hoàn cảnh khi đội nhà chơi trên sân khách. Đẳng cấp, trình độ họ hơn cầu thủ ta, nhưng xem qua rồi học hỏi cũng là cách để mình tự nâng tầm bản thân. Nhìn thất bại Hà Lan vừa qua mới thấy cốt lõi nhất là đội bóng phải có sự đoàn kết, tin tưởng nhau. Có lẽ vũ khí tinh thần là điều tôi thấy đội nhà cần học hỏi nhất ở giải này”.

Trong lúc ấy, tân binh K.Kiên Giang cũng nhìn vào EURO để tìm sự khích lệ cho mình. HLV Lại Hồng Vân nhìn vào kỳ tích Hy Lạp thắng Nga, Đan Mạch hạ Hà Lan, hay Thụy Điển đả bại Pháp, như lời khơi gợi học trò: “K.Kiên Giang là tân binh V-League nên trình độ chưa thể so bì các đội khác. Nhưng chúng tôi phải giữ quyết tâm, biết phát huy cái mình có trong tay để giành chiến thắng. Chơi phòng ngự - phản công phải có sự tập trung, chắt chiu cơ hội nhỏ nhất mới có thể nghĩ đến chiến thắng. Tôi coi cách đá từ Hy Lạp, Đan Mạch hay Thụy Điển làm được như bài học hay để K.Kiên Giang nhìn vào và có những lựa chọn phù hợp con người, trình độ của đội bóng”.

Quân luận… quân

Khi HLV dày công thức đêm xem bóng đá hay ghi hình lưu trữ các trận đấu, các cầu thủ cũng thả hồn vào những trận đấu lớn.

Tiền đạo Lê Công Vinh chăm chú theo dõi diễn biến để tìm thêm những phong cách ghi bàn mới từ những đồng nghiệp ở trời Âu: “Các chân sút châu Âu có nền tảng kỹ thuật lẫn khả năng phát huy cao độ năng lực bản thân. Nhìn vào sự quyết đoán và tài năng của họ trên sân tôi học hỏi được rất nhiều. Có lẽ hai cú cắt kéo của Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển) hay Mario Balotelli (Italia) ở lượt cuối vòng bảng là đẳng cấp và ngẫu hứng nhất. Đó đều là những cú dứt điểm mang đẳng cấp ngôi sao ít khi lặp lại. Mỗi tiền đạo có phong cách, điểm mạnh riêng nên tôi cũng lựa chọn những điểm phù hợp tố chất của mình để vận dụng”.


Lê Công Vinh rất ngưỡng mộ pha làm bàn đầy chất nghệ sĩ của Mario Balotelli (Italia, áo xanh) vào lưới Ireland - Ảnh Getty

Còn bộ đôi tiền vệ Thành Lương - Tấn Tài lại tỏ ra mê mẩn tuyển Tây Ban Nha (TBN) và đặc biệt tiền vệ Andres Iniesta. Tiền vệ Phạm Thành Lương, Quả bóng Vàng Việt Nam hai năm 2009 và 2011, khẳng định: ‘’Lối chơi tiki-taka của TBN không cần những cầu thủ quá to con, mà dựa vào khả năng kiểm soát bóng. Tất nhiên đẳng cấp tuyển TBN cao hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng chúng tôi có thể nhìn vào đó vận dụng, vì nó phù hợp với tố chất, thể trạng người Việt. Tôi hâm mộ tiền vệ Iniesta và học hỏi rất nhiều từ phong cách thi đấu của anh ấy”.

“Trận rồi, tôi và Tấn Tài cũng sử dụng những pha chuyền bóng ngắn, bật tường như thế trong trận giao hữu với Mozambique. Dù chưa đạt hiệu quả cao nhất, nhưng cũng khiến các cầu thủ to cao Mozambique lúng túng trong cản phá. Đó là sự khích lệ để tôi hay những cầu thủ người Việt tin rằng không cần phải to cao, quá khỏe mạnh mới có thể thắng trong bóng đá”, Thành Lương vui vẻ nói về việc xem EURO và vận dụng cho bản thân mình.

Tiền đạo đội SHB.Đà Nẵng, Nguyễn Ngọc Thanh, lại có cách nhìn khác về EURO năm nay. Tuyển thủ quốc gia người gốc TP.HCM cho rằng: “Tôi muốn có được những pha ghi bàn đẹp, đẳng cấp của những chân sút cự phách như Mario Gomez (Đức), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Fernando Torres (TBN) hay Mario Balotelli (Italia). Cả bốn chân sút đại diện bốn đội tuyển có mặt vòng bán kết EURO. Tôi khâm phục và học hỏi từ họ rất nhiều, song không thể rập khuôn theo họ máy móc được”.

Hy vọng với các HLV và cầu thủ Việt, EURO không chỉ là một sự kiện giải trí thuần túy, mà qua đó, họ sẽ vỡ ra nhiều điều bổ ích thực sự cho nghề nghiệp của mình.

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm