Duy Mạnh: Đẹp trai, nhà giàu, đá bóng giỏi, như 'Kaka của bóng đá Việt Nam'

06/12/2018 02:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Đỗ Duy Mạnh là minh chứng cho một xu thế của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay: đẹp trai, chuẩn 'soái ca', đá bóng giỏi, và theo đuổi nghiệp quần đùi áo số vì đam mê, chứ không phải để thoát nghèo.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Việt Nam vs Philippines, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Nhận định và soi kèo Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

* Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines (19h30, 6/12) (lượt đi 2-1):

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/aff.html

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

Nếu Brazil có một Kaka đẹp trai, nhà giàu, đá bóng hay, thì Việt Nam cũng có một Duy Mạnh. So với các cầu thủ cùng trang lứa, Duy Mạnh có một con đường sự nghiệp khá bằng phẳng, nếu không muốn nói là trải đầy hoa hồng.

Video bàn thắng và highlights Philippines 1-2 Việt Nam

Một sự nghiệp khởi đầu ấn tượng

Bắt đầu đá bóng từ năm 8 tuổi, trúng tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá Hà Nội năm 10 tuổi, và chuyển sang đội trẻ Hà Nội T&T vào năm 17 tuổi. Năm 2015, Duy Mạnh được đôn lên đội một và ra mắt như mơ với bàn thắng vào lưới Đồng Tâm Long An. Kể từ đó, cầu thủ quê Liên Hà, Đông Anh này chiếm luôn vị trí chính thức, và đến cuối mùa nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2015.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Duy Mạnh từng dự VCK U16 Đông Nam Á 2011, và là chân sút số một của đội với 4 bàn (dù anh đá tiền vệ trung tâm). Trong những năm 2013-14, khi U19 Việt Nam được xây dựng trên nền tảng là quân Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG thì Duy Mạnh vẫn có suất cố định. Năm 2015, Duy Mạnh được lên tuyển U23 Việt Nam và góp phần đưa đội bóng lọt vào VCK U23 châu Á. Cũng trong năm ấy, anh là trụ cột của U23 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 2015 và ra mắt ĐTQG. Tính sơ sơ, trong 7 năm qua, Duy Mạnh đã khoác áo các đội tuyển quốc gia 94 lần, ghi 19 bàn thắng. Đó là một thống kê ấn tượng với một cầu thủ chuyên phòng ngự như Duy Mạnh.

Chú thích ảnh
Duy Mạnh và chân sút kỳ cựu Talaha của đội tuyển Malaysia

Ở AFF Cup lần này, Duy Mạnh là một trong ba cầu thủ đá không thiếu phút nào kể từ đầu giải, bên cạnh thủ thành Văn Lâm và trung vệ Đình Trọng. Ngoại trừ khoảnh khắc thiếu tập trung ở phút bù giờ hiệp một trận bán kết lượt đi, khi để Phil Younghusband vượt qua và tạt bóng cho Reichelt ghi bàn, Duy Mạnh đều chơi rất chắc chắn và hợp với Đình Trọng, Quế Ngọc Hải trở thành bộ ba bất khả xâm phạm nơi hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Từ một cậu bé nhặt bóng khi những Công Vinh, Minh Phương, Dương Hồng Sơn tỏa sáng ở Mỹ Đình 10 năm trước, giờ thì Duy Mạnh đang đứng trước cơ hội tái lập lịch sử.

Nhà giàu cũng có thể đá bóng hay

Cách đây hơn nửa năm, Duy Mạnh và Công Phượng từng tham dự Lễ trao giải thưởng âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa tổ chức. Hôm đó, bộ đôi U23 Việt Nam cùng với "Người phán xử" Hoàng Dũng đã công bố giải Nghệ sĩ mới của năm. Khuôn mặt đẹp trai, nước da trắng hồng, vóc dáng cao lớn (1m80), cùng cách ứng xử rất lịch thiệp của Duy Mạnh khiến anh nhiều lần được cử đi dự các sự kiện và thường xuyên đốn tim các fan nữ (tiếc cho họ, Mạnh đã có bạn gái). Và trái với sự quyết liệt, thậm chí là gắt gỏng với đối phương trên sân đấu, Mạnh ngoài đời khá hiền lành, thậm chí còn hơi bẽn lẽn.

Chú thích ảnh
Duy Mạnh hotboy ngoài đời, và bạn gái

Duy Mạnh, cũng như không ít cầu thủ trong thế hệ của anh, sinh ra trong một gia đình khá giả, và với họ, bóng đá là đam mê, chứ không phải là cơ hội để thoát nghèo giống như nhiều đàn anh, đàn chú trước đây. Sự đủ đầy về vật chất, thói quen shoping, hay việc hay tới các sự kiện nhiều khi khiến người ta nghĩ rằng sẽ giảm bớt nhiệt huyết và đam mê thể thao của thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay, nhưng Mạnh đã chứng tỏ rằng đó chỉ là suy nghĩ phiến diện. Và bản thân anh là một minh chứng.

Nhìn vào những thành công của Duy Mạnh, có thể nhiều người sẽ nghĩ anh may mắn. Nhưng không có gì là may mắn hết. Còn nhớ hồi năm 2015, Mạnh được đánh giá là một trong 10 tiền vệ trung tâm hay nhất Đông Nam Á, bên cạnh Chanathip Songkasin, Sarach Yooyen (Thái Lan), Safiq Rahim (Malaysia), và Aaron Mooy (Australia). Nhưng ở CLB Hà Nội, anh không cạnh tranh được với Hector, Đỗ Hùng Dũng, và được HLV Chu Đình Nghiêm kéo xuống dưới khi đội bóng thủ đô thiếu hụt nhân sự ở tuyến phòng ngự. Bây giờ, người ta biết đến trung vệ thép Duy Mạnh, hơn là tiền vệ trung tâm Duy Mạnh. Đó là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng trên sân tập để thích nghi với vị trí mới.

Chú thích ảnh
Duy Mạnh và thầy Park

Bên cạnh một Duy Mạnh sang chảnh ngoài cuộc sống, người ta cũng chưa thể quên hình ảnh Duy Mạnh quyết liệt trên sân đấu với cái đầu quấn băng trắng, hay một Duy Mạnh đi vào lòng người khi cắm lá cờ đỏ sao vàng lên đụn tuyết ở Thường Châu.

Ai bảo hotboy con nhà khá giả không thể đá bóng hay, không thể chạm tới trái tim người hâm mộ?

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm