Đua nước rút tại V.Leaue

27/06/2017 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn vào trật tự trên bảng tổng sắp sau vòng 14, đã có sự phân hóa lớn. Có thể từ vòng 15, người ta sẽ quen thuộc hơn với những cuộc đua tranh ở vài cái tên đã được nhận diện.

Bầu Hiển “vs” Bầu Quyết

So với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa đang có 29 điểm, 3 đội xếp các thứ hạng 3, 4 và 5 lần lượt là Quảng Nam, Sài Gòn và Sanna Khánh Hòa BVN chỉ kém 2 trận thắng. Nhưng con số đó vẫn gợi lên khoảng cách mênh mông với nhiều người bởi xét về thực lực lẫn tham vọng, 3 cái tên kể trên gần như bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch. Thế nên chỉ còn duy nhất Hà Nội của bầu Hiển đủ sức đua tranh với đội bóng xứ Thanh.

Khoảng cách 2 điểm hiện đã được Hà Nội thu hẹp với FLC Thanh Hóa cho thấy cục diện sẽ đảo chiều chỉ sau 1 vòng đấu. Và với thế lực của bầu Hiển, chuyện qua mặt FLC Thanh Hóa dường như hoàn toàn nằm trong tầm tay. Ở lượt đi, HLV Chu Đình Nghiêm đã phân bua rằng việc phân phối sức lực ở cả 2 đấu trường trong nước lẫn AFC Cup đã làm tổn hại lớn đến tinh thần và lực lượng của đội nhà. Hà Nội đã có thời điểm mất tự tin trầm trọng khi chịu sức ép nặng nề ở cả 2 đấu trường. Và khi chỉ còn duy nhất mục tiêu trong nước đến thời điểm hiện tại, đối thủ nào cũng e ngại đội bóng Thủ đô. Bởi lẽ ở cuộc đua đường trường, Hà Nội hơn hẳn FLC Thanh Hóa ở yếu tố bản lĩnh và kinh nghiệm. Trận thắng Hải Phòng vốn hừng hực khí thế tuần qua cho thấy đội bóng của bầu Hiển đã sẵn sàng trở lại áp đảo ngôi đầu.

Nhưng không có nghĩa uy danh của Hà Nội sẽ lấn át được FLC Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh cần gợi dậy bài học của những SLNA hay đặc biệt B.Bình Dương vài năm trước. FLC Thanh Hóa có rất nhiều cơ sở để tự quyết định số phận của mình. Trong đội hình hiện tại của họ, không ít tinh binh từng lên đỉnh V-League cùng SLNA và B.Bình Dương như Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Văn Bình… Bên cạnh lợi thế điểm số, họ vẫn sở hữu HLV Petrovic đang được người dân xứ Thanh hết lòng ủng hộ. Kinh nghiệm của thuyền trưởng đẳng cấp thế giới là sự khác biệt của FLC Thanh Hóa năm nay so với những lần hụt hơi trước đó.

Cùng với khí thế của CĐV xứ Thanh, FLC Thanh Hóa có quyền kỳ vọng vào một kỳ tích cho bóng đá địa phương. Lượt trận tới đây, FLC Thanh Hóa lợi thế hơn dù phải đi làm khách khi đối thủ được nhận định ở chiếu dưới: TP.HCM. Được chơi ở Thống Nhất, CĐV xứ Thanh vẫn lên kế hoạch phủ vàng sân để tiếp sức cho đội bóng quê hương. Trong khi đó, nếu SHB Đà Nẵng đá “sống mái” với Hà Nội tại Hòa Xuân, thầy trò Chu Đình Nghiêm sẽ khó mong có trọn 3 điểm.

Miền Tây đại chiến

Với “truyền thống” mỗi mùa sẽ có 1 CLB rớt hạng từ nhiều năm qua, bóng đá miền Tây khiến nhiều CĐV nơi đây phải phiền lòng. Năm nay khi không còn “người anh cả” Đồng Tháp, đến lượt XSKT Cần Thơ và Long An sẽ nhìn nhau mà đấu tranh giành quyền sống. Từ lượt về, 2 CLB đã tích cực chạy đua mua sắm cầu thủ để phục vụ cho mục tiêu tối thượng: Trụ lại V-League.

Tuy nhiên những gì diễn ra ở lượt trận đầu tiên giai đoạn 2 đều không như ý với 2 đại biểu miền Tây. Dù rất nỗ lực nhưng với những trận thua sít sao trước các đối thủ chiếu trên khiến tình hình vẫn dậm chân tại chỗ. Diễn biến đó cũng giúp cuộc đua trụ hạng thêm phần quyết liệt khi cả 2 vẫn phải nhìn nhau mà đá.

Lịch TRỰC TIẾP vòng 14 Toyota V.League 2017

Lịch TRỰC TIẾP vòng 14 Toyota V.League 2017

Toyota V.League 2017 sẽ bắt đầu giai đoạn lượt về bằng các trận đấu thuộc vòng 14 đồng loạt diễn ra chiều thứ bảy 24/6 tới đây, trong đó tâm điểm là cuộc tỷ thí giữa Hà Nội FC và Hải Phòng trên sân Mỹ Đình.

Vòng đấu này, XSKT Cần Thơ sẽ có lợi thế khi được chơi trên sân nhà và tiếp đón HAGL. Dù đang có phong độ cao hơn nhưng mỗi khi đến Cần Thơ, HAGL đều phơi áo trước đội chủ nhà. Trong khi đó, Long An khó có thể mơ vào kỳ tích khi đến Lạch Tray của Hải Phòng vốn đang tổn thương sau trận thua khó chấp nhận trước đại kình địch Hà Nội. Từ rất lâu, khoản tiền thưởng hơn nửa tỷ đồng cho mỗi trận thắng với Long An vẫn như “tiền treo cột mỡ”. Trong khi với XSKT Cần Thơ, họ chỉ mong được một nửa như đối thủ láng giềng vẫn không thể lấy.

Bóng đá, cuộc chơi ẩn chứa nhiều tổn thương và người miền Tây vốn đã quá quen với sự khắc nghiệt này. Có điều, thế thời phải thế. Bóng đá miền Tây khó thoát khỏi quy luật thời cuộc.

1. Với 29 điểm sau 14 lượt trận, FLC Thanh Hóa vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng.

2. Dù tạm xếp thứ 2 sau đội bóng xứ Thanh nhưng đương kim vô địch Hà Nội vẫn vô cùng đáng gờm, họ đang giữ những kỷ lục dẫn đầu danh sách ghi bàn và để lọt lưới ít nhất.

3. 3 đội xếp các vị trí 3, 4, 5 trên bảng xếp hạng đang có cùng 23 điểm.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm