Dư âm trận Việt Nam - Man City: Chúng ta 'thủng lưới' trong mắt báo chí nước ngoài

29/07/2015 08:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ báo chí Việt Nam, báo chí thế giới cũng phản ánh khá rõ trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Manchester City vào tối qua (27/7).

Tờ Daily Mail giật tít bài tường thuật của mình: “Sterling, Silva, Kolarov mỗi người ghi 1 cú đúp giúp City trút 8 bàn vào lưới tuyển Việt Nam tội nghiệp…”.

Trong bài báo, tác giả Chris Wheeler viết: “Ngôi sao trị giá 49 triệu bảng Sterling khởi đầu tại Etihad với 3 bàn sau 3 trận, với một cú đúp trong cái nóng đến phát ớn ở Hà Nội sau bàn ra mắt trước Roma tại Melbourne vào tuần trước. Dĩ nhiên, Roma mạnh hơn nhiều so với tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là màn đi bộ của City tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khi Silva với Kolarov cũng ghi mỗi người một cú đúp”.

Bài báo cũng phản ánh về chuyện giá vé: “Trận đấu được tổ chức tại sân bóng có sức chứa gần 40 ngàn người. Gần 20 ngàn CĐV đã đến xem trận đấu và rất đông người cũng tới xem đội tập vào tối Chủ nhật, cho nên lý do của những chiếc ghế trống chỉ có thể là giá vé lên tới 50 bảng - xấp xỉ 2 tháng lương của một lao động Việt Nam bình thường”. Xin mở ngoặc là lương một người lao động bình thường không phải là một triệu rưỡi cưa đôi.

Trong khi đó, trang tin tổng hợp ESPNFC của Mỹ lại giật tít: “Sterling gây ấn tượng cho Manchester City trong trận giao hữu ở Việt Nam”.

Bài báo viết: “Việt Nam xếp thứ 143 trên bảng xếp hạng của FIFA với tất cả các cầu thủ đội tuyển quốc gia đều đang chơi ở V-League. Đội bóng của HLV Toshiya Miura sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq ở vòng loại World Cup khu vực châu Á vào đầu tháng 9”.

Trang chủ của CLB Manchester City thì mô tả chiến thắng 8-1 của đội khách sẽ giúp cầu thủ “có thêm sự tự tin (confidence-boosting) trước mùa giải mới. “Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini hơi mệt mỏi vì thời tiết nóng bức tại Hà Nội, nhưng họ vẫn quá mạnh so với 11 cầu thủ Việt Nam”.

Bài tường thuật của trang BBC thể thao thậm chí còn mỉa mai thủ tục rườm rà trước trận đấu: “Các cầu thủ đã đứng trên sân rất lâu rồi. Joe Hart có vẻ không thoải mái”.

“Bây giờ thì đến lượt một quan chức khác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông này cũng phát biểu dài dòng. Các cầu thủ đang đứng trên sân. Có lẽ phải rất lâu nữa trận đấu mới bắt đầu”.

“Thật không tin nổi, trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Cầu thủ và tổ trọng tài được tặng mỗi người mộ bó hoa. Tôi không dám chắc, nhưng có lẽ mẹ tôi mới biết đấy là loại hoa gì. Các cầu thủ cứ luống ca luống cuống”.

“Trận đấu đáng ra phải bắt đầu lúc 14h00 (giờ Anh) mà đã qua 13 phút rồi vẫn chưa bắt đầu... Cuối cùng sau 15 phút trận đấu cũng bắt đầu rồi. Không hiểu những bó hoa kia sẽ đi về đâu. Có thể sẽ bị ném và sọt rác? Thật lãng phí”.

DH (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm