Dư âm trận SHB.ĐN thua TĐCS. ĐT: Niềm tin bị tổn thương

14/08/2012 07:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Ở giai đoạn nước rút, SHB. ĐN có lịch thi đấu dễ thở hơn hẳn HN.T&T và SG.XT. Nhưng bệnh đau đầu lại xuất hiện trong tư tưởng, khiến đội chủ sân Chi Lăng thua liên tiếp K.KG rồi TĐCS. ĐT. Với một đội bóng tràn trề cơ hội vô địch như thế, sự nhạt nhoà của thầy trò Lê Huỳnh Đức còn hơn cả một niềm đau với CĐV Đà Nẵng.

“Thả” quá trắng trợn?

3 trận gần nhất, SHB. ĐN chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng. Đó một sa sút khó lý giải với những cầu thủ áo cam ở giai đoạn họ đã ổn định nhất. Nỗi nhớ Merlo trở lại trong tâm thức HLV Lê Huỳnh Đức hay chính CĐV Đà thành có mặt trên sân Chi Lăng. Sự phụ thuộc vào Merlo chỉ là phần nhỏ, bởi 3 trận chân sút Argentina vắng mặt, SHB. ĐN vẫn ghi đến 7 bàn vào lưới SLNA, CLB BĐ HN hay B.BD đấy thôi.

Nhưng điều đáng quý để người ta thấy hoài nhớ nhất Merlo chính là sự chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu hết mình của anh. Chưa bao giờ CĐV Đà Nẵng thấy Merlo vào sân mà không khao khát ghi bàn cháy bỏng, vì chiến thắng của đội nhà.Trở lại trận đấu SHB.ĐN-TĐCS. ĐT, HLV họ Lê tung cặp tiền đạo Nicolas-Nikolche ra sân từ đầu. Đội khách có hàng thủ chơi yếu kém, đang sa sút sau 4 trận thua liên tiếp. Với đối thủ nhẹ ký như thế, việc ghi bàn hay thậm chí thắng đậm là điều chắc chắn có thể xảy ra.

Nhưng trong 90 phút thi đấu, Nikolche chơi như bóng mờ trên sân, buộc BHL phải đưa Thanh Hưng vào thay ngay giữa hiệp một. Còn Nicolas có bóng, dứt điểm nhiều hơn nhưng để lại con số 0 tròn trĩnh. Có những tình huống có đến 3,4 chiếc bóng áo cam xuất hiện trong vòng cấm, nhưng khi bóng tìm đến vị trí, tất cả đều đứng lỡ trớn, bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn.



SHB.ĐN (trái) đã gây thất vọng cho người hâm mộ Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Qúy

Chẳng thể nói TĐCS.ĐT chơi phòng ngự hay hay phản công giỏi. Đội khách toàn cầu thủ trẻ, bị tâm lý đè nặng trịch trong cuộc đua trụ hạng. Điều họ chờ đợi tâm lý thi đấu hời hợt, buông xuôi như 2 trận gặp K.KG, N.SG vừa qua.

Và khi trận đấu diễn ra chưa đến 5 phút, các cầu thủ SHB.ĐN tặng món quà không thể ý nghĩa hơn cho đối thủ. Từ pha phát bóng dài của đội trưởng Sunday, tiền đạo Hải Anh một mình một bóng băng xuống, khi Duy Lam bó quá sâu vào trung lộ. Trước nay, thủ môn Thanh Bình có khả năng cản phá xuất thần, đặc biệt khả năng một chống một với đối thủ. Vậy mà thủ môn biên chế ĐTQG băng ra để Hải Anh lừa qua quá dễ, rồi ghi bàn vào lưới trống.

Chàng thủ môn trẻ này còn làm thót tim khán giả một tình huống lao ra bắt bóng hụt ở phút 22. May cho SHB.ĐN là cú đánh đầu của Derron lại đi vọt xà trong lúc hàng phòng ngự của đội chủ nhà gần như bị động trong tình huống sau đó. Hoặc vài giây sau, Hammed tung cú sút ngay sát vòng cấm sau khi Duy Lam để hổng cánh. Thủ môn Thanh Bình đổ người sớm nhưng bóng lại tìm đúng chân đi ra ngoài.

Hàng phòng ngự chơi lúng túng, nhiều lần mất bóng một cách khó tin, chẳng hạn như ở phút 80, Nguyên Sa chuyền bóng cho Minh Phương, nhưng lại đúng chân Sunday Ibeji. Cú sút của đội trưởng TĐCS.ĐT đã loại thủ môn Thanh Bình nhưng lại tìm đến xà ngang dội ra ngoài.

Lại đuổi hình, bắt bóng?


Phải nói trận này, HLV Huỳnh Đức quyết thắng khi tung đội hình 4-4-2 khi ra sân. Đến lúc thua bàn sớm, hàng công chơi quá kém mới đổi lại sơ đồ 5 tiền vệ. Dù Huỳnh Đức hò hét chỉ đạo liên tục ở ngoài sân, nhưng phản ứng của học trò ở trong sân vẫn không có gì thay đổi. Liên tiếp pha đi bóng, chuyền bóng hời hợt vào thẳng chân đối thủ. Nếu hàng công TĐCS. ĐT sắc bén chút nữa, tỷ số không chỉ dừng lại 1-0 cho đội khách.

Đến lúc này, khâu dứt điểm không phải vấn đề của đội bóng sông Hàn, mà nằm ở chỗ tinh thần. K.KG, TĐCS. ĐT thậm chí N.SG khó có thể so đọ về con người, lối chơi với SHB. ĐN. Chưa kể 3 vòng trước đó, SHB. ĐN thắng quá thuyết phục, nên 3 trận đấu sa sút đặt nhiều dấu hỏi về nỗ lực, sự chuyên nghiệp của đội bóng này.

Nhìn HN.T&T rồi SG.XT đều bị mất điểm, CĐV Đà Nẵng không thể không tức giận khi nhìn gà nhà chơi dưới sức, đá như giúp đối thủ có điểm, thay vì tăng tốc chạm tay đến ngai vàng V-League. Nó là sự trì trệ trong tâm lý, khát khao giành chiến thắng từ một số nội binh đến cả ngoại binh. Đó là một vấn đề đau đầu cho HLV cá tính, thiên về kỷ luật như Huỳnh Đức, khi đội nhà tái phát căn bệnh cũ, chỉ đá hết sức, chính minh đẳng cấp khi gặp đối thủ đồng cân lạng, rồi sa sút không phanh trước đối thủ làng nhàng.

Kể ra quá tiếc cho đội chủ sân Chi Lăng, khi họ có đội hình đồng đều, đẳng cấp để xưng vương ở V-League, nhất là ở vòng cuối cùng, cửa SG.XT và HN.T&T cầm chân nhau ở sân Thống Nhất là rất lớn. Lúc ấy chỉ cần có 3 điểm tại Ninh Bình, họ sẽ giành ngôi vô địch một cách kịch tính.

Song nhìn tâm lý và kiểu đá nhàn nhạt, thiếu tham vọng của dàn “sao’’ SHB. ĐN ở 3 trận đấu vừa qua, chẳng còn CĐV Đà Nẵng nào đủ niềm tin và hy vọng vào thầy trò Lê Huỳnh Đức. Trong trường hợp SHB. ĐN làm được điều kỳ diệu ấy, chính cầu thủ SHB.ĐN cũng tự xấu hổ với bản thân sau những gì đã và đang diễn ra ở những vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Cái gì cũng có giá của nó cả, nhất là niềm tin và tình yêu của khán giả bị phản bội một cách đau đớn từ cách thua của SHB. ĐN. SHB.ĐN vẫn có cửa vô địch, nhưng nếu có làm được điều đó thì họ cũng khó mà làm cho tình yêu của khán giả Đà Nẵng thắm lại.

HỮU QUÝ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm