ĐTLA – XSKT Cần Thơ 1-2: ĐTLA đã hết động lực

23/08/2015 07:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Như HLV Ngô Quang Sang đã thẳng thắn thừa nhận từ sau trận thua B.Bình Dương, bài toán khó cho ĐTLA bây giờ là động lực. Hết động lực phấn đấu do đã đủ điểm trụ hạng, “Gạch” đá như cho có và thất bại là đương nhiên.

HLV Ngô Quang Sang cất bộ đôi trung vệ Thanh Giang - Hoàng Lâm, những cầu thủ mắc sai sót nghiêm trọng trong trận thua SHB Đà Nẵng và thay bằng Chí Công - Thanh Cường. Những cái tên đã khác đi, nhưng sai sót thì vẫn tồn tại.

2 bàn thua của ĐTLA khiến ông Sang ngồi ngoài ca bin huấn luyện lắc đầu ngao ngán. Ngay đầu hiệp 2, cả hàng thủ ĐTLA khựng cả lại để Văn Thắng thoải mái quăng mu tung lưới Quốc Cường. Rồi đến bàn nhân đôi cách biệt cho XSKT Cần Thơ, ngay cả chuyên gia săn “Tây” như Công “Tây” cũng bị Sunday thoải mái tì đè trước khi biến Quốc Cường thành chú hề!

2 bàn thua bạc nhược được người trong cuộc lý giải là phút mất tập trung nhất thời của hàng thủ. Ông Sang nói: “Đây đơn thuần chỉ là một trận thua do chuyên môn, cầu thủ không có vấn đề về tư tưởng khi bước ra sân”. Dù ông Sang đã đứng ra bảo vệ các học trò thì với một đội bóng có được thành công nhờ tinh thần, sự đoàn kết và nghiêm túc nhưng lại đánh mất, hỏi có nỗi thất vọng nào lớn hơn? Ngay cả HLV Nguyễn Thanh Danh của XSKT Cần Thơ cũng thừa nhận: “Trận này ĐTLA chơi dưới sức và XSKT Cần Thơ đã may mắn khi giành 3 điểm”.

Những nhận định của đội khách càng minh chứng cho sự rệu rã toàn diện của “Gạch”. Từ Cúp QG đến V-League, ĐTLA đã phơi áo 4 trận liên tiếp, điều mà trước 2/3 giai đoạn V-League trải qua, “Gạch” có số trận thua chưa chạm con số đó. Nếu chiều qua, Bửu Ngọc không mắc sai lầm ngớ ngẩn, chưa chắc “Gạch” đã có bàn gỡ để lấy lại một chút thể diện trước CĐV Long An.

Với XSKT Cần Thơ, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Danh đã thấy cơ hội trụ hạng sáng sủa hơn. Ông Danh cho biết: “3 điểm vừa qua giúp XSKT Cần Thơ tự tin hơn trong 4 trận đấu còn lại”. Sau 4 trận không biết thắng, XSKT Cần Thơ nhen lên hy vọng trước đối thủ láng giềng. Và thêm một lần, người Cần Thơ phải cảm ơn cái tên Lê Văn Thắng. Tiền đạo gốc Thanh Hóa đã có đến 13 trong tổng số 27 bàn thắng của XSKT Cần Thơ mùa này. Với bàn mở tỷ số và đường chuyền để Sunday đóng đinh trận đấu, Thắng “điếc” đang là người hùng của bóng đá Cần Thơ. Và sẽ là hoàn hảo hơn cho Văn Thắng nếu XSKT Cần Thơ trụ hạng và chiều qua, HLV Miura có mặt trên khán đài Tân An tưởng thưởng cho tiền đạo xứ Thanh một suất ở ĐTQG trong lần triệu tập tới.

BTC sẽ lý giải trận thua bạc nhược này của “Gạch” theo góc nhìn nào đây?

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm