ĐT Olympic Saudi Arabia: Những người đặc biệt

22/06/2011 10:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Với chỉ riêng việc sử dụng chuyên cơ của hoàng gia để có mặt tại Việt Nam sớm hơn ĐT Olympic nước chủ nhà một ngày, ĐT Olympic Saudi Arabia ít nhất cũng gây ra một sự tò mò nhất định về sự vương giả của quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Cơn mưa lớn ở Mỹ Đình vào sáng qua đã khiến sự tò mò càng dâng cao khi thày trò HLV Yousit Anbrar phải hủy bỏ buổi tập sáng. Nhưng vào buổi tối cùng ngày, những hình ảnh trên sân tập phụ sát sân Mỹ Đình đã cho thấy một phong cách vô cùng đặc biệt, thậm chí là đặc biệt nhất trong số các ĐT đã từng tới VN trong ít nhất 2 năm qua.

Từ chuyện nước uống

ĐT Olympic Saudi Arabia không sử dụng các loại nước uống mà người ta vẫn thường thấy trên sân tập của cầu thủ Việt Nam. Sang Hà Nội lần này, họ mang theo một kho dự trữ nước khổng lồ. Theo ước tính của cán bộ VFF đi theo đoàn, lượng nước ấy có thể chất đầy một xe ô tô tải loại nhỏ và một cabin chứa đồ của xe chở khách 45 chỗ.


Đang nắm giữ lợi thế quá lớn nên các cầu thủ Olympic Saudi Arabia có tinh thần rất thoải mái. Ảnh: VSI

Nước uống của ĐT Olympic Saudi Arabia có nhãn hiệu HANA và được đóng chai. Trên vỏ của chai nước có đóng dấu kiểm định của ABWA (Asia Middle East Bottled Water Association – Hiệp hội nước đóng chai Trung Đông).

Ông trưởng đoàn không giải thích cặn kẽ lý do tại sao ĐT Olympic Saudi Arabia mang theo nhiều nước đến vậy, nhưng qua những biểu hiện của BHL và các cầu thủ trên sân tập có thể thấy, nước đối với họ rất quan trọng. Có 3 thùng chứa và làm mát nước và tương ứng là 3 trợ lý (trong số gần 10 trợ lý) chuyên lo việc tiếp nước. Cách tiếp nước của ĐT Olympic Saudi Arabia cũng rất đặc biệt, các thùng nước được gắn bánh xe và khi ai đó có nhu cầu, nó được các trợ lý kéo vào giữa sân để phục vụ tại chỗ.

Chơi sang kiểu Ả-rập

Chưa một ĐT nào tới Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây được trang bị cầu kỳ như ĐT Olympic Saudi Arabia. Khi thày trò ông Yousit Anbrar tới sân tập, ấn tượng đầu tiên mà họ tạo ra ảnh hưởng lại không phải là thị giác mà là khứu giác với một mùi hương hoa thơm nức. Mùi hương đó khiến bất kỳ ai, nếu đã từng đọc “Nghìn lẻ một đêm”, sẽ liên tưởng đến sự huyền bí xa xăm của những câu chuyện cổ Ả-rập.

Nhìn trang phục của họ, một phóng viên thể thao đứng bên đường piste đã bất giác thốt lên: “Nike này mới là Nike chứ! Cùng là Nike tài trợ nhưng đồ dùng của ĐT Olympic Việt Nam khác hẳn ĐT Olympic Saudi Arabia”.

Đứng ngoài sân, ông trưởng đoàn, bằng một phong thái rất khoan thai, ngắm nhìn các cầu thủ của mình luyện tập, thỉnh thoảng ông quay sang các cán bộ của VFF nói chuyện rất vui vẻ. Ông thích nói về bóng đá, về CLB mà ông yêu thích Manchester United và về Manchester City, nơi những người đồng hương Ả-rập của ông đang là chủ sở hữu.

Gần cuối giờ tập, một trợ lý tiến lại gần cán bộ của VFF đi theo đoàn lịch sự nhờ mua thêm một ít chuối cho bữa tối và rút túi móc ra tờ 100 USD. Khi cán bộ của VFF giải thích rằng với số tiền đó họ có thể mua một lượng chuối đủ cho cả đội ăn trong một tuần, vị trợ lý nọ tròn xoe mắt ngạc nhiên, có lẽ vì ông không nghĩ ở Việt Nam chuối lại rẻ như thế.

Không có nhiều điều để nói về buổi tập của ĐT Olympic ngoại trừ phong cách “nhà giàu” mà họ tạo ra tại Mỹ Đình tối qua. Sau màn khởi động, HLV Yousit Anbrar cho toàn đội thực hiện bài sút cầu môn một cách khá thoải mái. Vị HLV người Ả-rập chỉ đứng ngoài sân quan sát và không thấy ông nhắc nhở nhiều các học trò của mình.

Có lẽ, với Yousit Anbrar cùng các học trò lúc này, điều quan trọng là giữ được sự tự tin và thư giãn trước giờ G chứ không phải là các vấn đề chuyên môn, bởi Olympic Saudi Arabia đang nắm giữ lợi thế quá lớn trước đội chủ nhà. Phát biểu sau buổi tập, không hề giấu giếm, HLV trưởng của ĐT quốc gia vùng Vịnh cho biết, ĐT Olympic Saudi Arabia vẫn sẽ thi đấu giống như cách họ vượt qua ĐT Olympic Việt Nam trên sân nhà.

Minh Đức



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm