Đồng Tâm Long An lại “nổ”

13/01/2013 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chức vô địch Cúp tứ hùng HA.GL 2012, đội bóng của HLV Vital lại tiếp tục ca khúc khải hoàn trong một trận đấu giao hữu khác. Hôm qua, nạn nhân của họ là gã nhà giàu B.BD.

ĐT.LA đang có giai đoạn khởi động ấn tượng cho V-League 2013. Ảnh: Nhật Anh

1.Đội bóng đất Thủ đã tập trung được 1 tuần sau kỳ nghỉ Tết dương lịch. Với lực lượng “khủng” hiện có, B.BD đặt mục tiêu cao nhất ở V-League 2013. Nhưng trước khi vào giải đấu quan trọng nhất, thầy trò HLV Cho Yoon Hwan phải thi đấu tốt ở giải giao hữu quốc tế Chang Chonburi Cup (từ ngày 24 đến 30/1/2013) trên đất Thái Lan. Chuyến du đấu này cũng được B.BD tận dụng quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam sang các nước lân cận. Vì thế, họ càng ý thức được sự chuẩn bị quan trọng cho giải đấu đó.

Gặp ĐT.LA tại Bến Lức, dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng HLV Cho Yoon Hwan không ngần ngại tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể của B.BD hiện tại. Với 6 “Tây” và 5 cầu thủ nội từng khoác áo ĐTQG, B.BD tưởng chừng sẽ dễ dàng khiến đội bóng mới lên hạng phơi áo ngay tại sân nhà.

Nhưng thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Trong hiệp 1, lưới của thủ môn Santos đã phải rung lên 2 lần sau những pha dứt điểm của Gilson và Tài Lộc. Kesley Huỳnh Alves kịp gỡ lại 1 bàn từ chấm 11m trước khi hiệp một khép lại. Đầu hiệp 2, Tấn Tài lại nới rộng cách biệt lên 2 bàn cho “Gạch”. Và cũng như hiệp đầu, Anh Đức chỉ kịp gỡ lại 1 bàn cho B.BD trên chấm penalty. Sau hai chức vô địch ở các giải tập huấn ĐT.LA và BTV Cup, trận thua này đủ để thức tỉnh thầy trò HLV Cho Yoon Hwan.

2.Dưới thời HLV Vital, ĐT.LA đang thể hiện một phong độ đáng nể. Không chỉ nhìn vào phong độ gần đây của họ để nói lên điều này. Mà trước đó, tính từ thời điểm ông thầy người Bồ Đào Nha cùng ĐT.LA lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu (thắng 10 trận liền ở giải hạng Nhất), “Gạch” cũng chưa thua trận nào trong các giải giao hữu. Ngoài công đầu của HLV Vital, phong độ ấn tượng của “Gạch” có phần trợ giúp của may mắn.

Ở thời điểm khó khăn nhất, ĐT.LA có những con người biết mang chiến thắng về cho họ. Mùa trước, đó là hai tiền đạo Lazaro và Paplo Gonzales. Cho đến giờ, khi nhắc tới tiền đạo Paplo, các cầu thủ ĐT.LA vẫn ấn tượng bởi đẳng cấp của tiền đạo từng sút tung lưới CLB hàng đầu Tây Ban Nha, Real Madrid. Nhưng tuổi tác của Paplo và khí hậu nhiệt đới nóng ẩm không giữ chân cầu thủ này ở lại Bến Lức. Song mùa giải 2013, ĐT.LA vẫn sở hữu tiền đạo Lazaro.

Cựu “Vua phá lưới V-League 2009” ý thức được tuổi tác của mình nên rất quyết tâm mỗi khi có cơ hội. Chính sự nhiệt tình của Lazaro đã giúp tiền đạo Brazil được ĐT.LA giữ lại bằng bản hợp đồng có giá trị tới hết giai đoạn 1 V-League 2013.

Nhưng hợp đồng có giá trị nhất mà ĐT.LA đang sở hữu đến từ cái tên Gilson Campos. Nhắc tới việc chiêu mộ cầu thủ gốc Brazil này, ngay cả người của “Gạch” cũng khó ngờ nó lại diễn ra rất trôi chảy. Bởi lẽ, Gilson chính là cầu thủ nổi bật nhất ở BTV Cup 2012.

Lối chơi đậm chất hoa mỹ của tiền đạo này đã thuyết phục được HLV Vital ngay từ lúc ông đến Bình Dương trực tiếp xem một trận đấu của Gilson. Khi được mời về thử việc, các đồng đội không khỏi bất ngờ với đẳng cấp của cầu thủ này. Tiền đạo Việt Thắng gần như ngay lập tức hối thúc lãnh đạo ĐT.LA ký hợp đồng nhanh với Gilson kẻo bị hớt tay trên.

HLV Vital cũng đùa rằng: “nếu ĐT.LA không ký với Gilson, có lẽ tôi sẽ giới thiệu cậu ấy sang CLB Barcelona”. Trận gặp B.BD hôm qua, chính Gilson là người khiến đội bóng toàn sao B.BD phải ôm hận với bàn mở tỷ số và một đường chuyền thành bàn.

Khi “đốt” thử, “Gạch” nổ rất kêu nhưng họ cũng tỏ ra rất thận trọng vì mùa giải 2013 là một cuộc đua đường trường, đòi hỏi rất nhiều thứ, một trong số đó là chiều sâu lực lượng. Mới đây, ĐT.LA đã gạch tên tiền vệ Quốc Hiền chỉ sau hai ngày thử việc.

Sau khi CLB BĐHN giải tán, chừng đó thời gian không tập tành khiến Quốc Hiền không thể lấy lại cảm giác như trước. Những ngày tới, ĐT.LA sẽ thử thêm một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm khác là Khánh Hùng (cựu cầu thủ HN.T&T và V.HP).

Đội đang rất “khát” tiền vệ và  nếu phương án nội binh không khả thi, có thể ĐT.LA sẽ hy sinh trung vệ ngoại Obimo West để nhường chỗ cho một tiền vệ ngoại có khả năng cầm trịch giữa sân.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm