Đồng Nai sau 'bão tiêu cực': Bóng đá không thể chết

29/07/2014 12:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những người làm bóng đá ở Đồng Nai như trút được gánh nặng phần nào, sau khi thầy trò HLV Trần Bình Sự giành chiến thắng 2-1 trước SHB.Đà Nẵng vào hôm Chủ nhật vừa rồi.

Một bầu không khí căng thẳng, nặng nề và lo âu ngập tràn ở đội bóng miền Đông Nam bộ, sau khi 6 cầu thủ nhúng chàm trong trận đấu với Than Quảng Ninh bị phanh phui. Khác với mọi khi, sau giờ tập luyện thầy trò HLV Trần Bình Sự thường hay ra ngoài “thăm thú” hoặc lân lê ở quán xá để tán gẫu, nhưng sau khi “bão tiêu cực” nổ ra, thầy trò ông Sự gần như “giấu” mình.

Sau giờ tập và cơm nước xong xuôi, thầy trò ông Sự hoặc là về phòng đóng cửa lên mạng đọc báo, nghe nhạc hay gọi điện thoại tâm sự với người thân. Thậm chí, muốn ra ngoài giải quyết chuyện riêng, thầy trò ông Sự cũng đợi cho lúc mọi người xung quanh vắng bớt mới dám xuất hiện…, đấy là những gì mà người ta thấy nơi đội bóng miền Đông sau khi “cơn bão tiêu cực” nổ ra.

Một trong những nỗi lo lớn nhất của Đồng Nai sau vụ tiêu cực, đó là việc khán giả có tiếp tục đến sân hay sẽ ngoảnh mặt với mình. Bởi với thầy trò HLV Trần Bình Sự và những người làm bóng đá ở Đồng Nai, bóng đá không khán giả là bóng đá chết.

Thế nên, ở trận đấu với SHB Đà Nẵng vừa rồi, trước giờ bóng lăn, sự lo lắng đã hiện rõ trên từng khuôn mặt của đội bóng miền Đông Nam bộ, từ lãnh đạo cho đến BHL, cầu thủ, thậm chí là nhân viên Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai (đơn vị quản lý trực tiếp CLB Đồng Nai).

Rồi tất cả cũng đã thở phào nhẹ nhõm, khi chứng kiến người hâm mộ từ từ đến sân và cổ vũ hết mình cho thầy trò HLV Trần Bình Sự trên khán đài.

“Số lượng giảm đi rất nhiều so với những trận đấu trước, nhưng như thế cũng là vui và hạnh phúc lắm rồi. Bởi sau những gì đã xảy ra, chúng tôi sợ nhất là người hâm mộ sẽ tẩy chay mình luôn…”, GĐĐH CLB Đồng Nai Nguyễn Văn Long hồ hởi chia sẻ.

Ở trận đấu với SHB Đà Nẵng vừa rồi, thầy trò HLV Trần Bình Sự không những được cổ vũ hết mình trong suốt 90 phút mà sau trận, ông Sự và học trò còn được người hâm mộ Đồng Nai đứng nán lại trên khán đài để chia vui bằng những tràng pháo tay và lời chia sẻ.

Thậm chí người hâm mộ Đồng Nai còn “đón lõng” thầy trò HLV Trần Bình Sự ở khán đài B, nơi đặt đại bản doanh của đội, để chụp ảnh làm kỷ niệm.

Chứng kiến những hình ảnh biết nói ấy, HLV Trần Bình Sự nói với giọng nghèn nghẹn: “Chúng tôi rất cảm kích và biết ơn những gì mà hôm nay người hâm mộ Đồng Nai đã mang lại. Họ đã không bỏ rơi chúng tôi trong những lúc như thế này, đây quả thật là niềm hạnh phúc đối với cả đội. Chúng tôi hứa sẽ thi đấu và cống hiến hết mình để đáp lại những tấm thâm tình mà người hâm mộ đã dành cho chúng tôi…”.

Bên cạnh được người hâm mộ tiếp tục tin yêu, đoàn quân của HLV Trần Bình Sự còn khiến cho người ta phải nể phục, khi thể hiện một ý chí và tinh thần thi đấu đầy mãnh liệt, điều mà không dễ có sau những gì đã xảy ra.

“Rồi họ sẽ đứng dậy một cách mạnh mẽ, rồi sẽ trở thành một đối thủ đáng ngại như ngày nào và được ủng hộ hết mình, nếu cứ chơi bằng cả con tim. Bởi họ không dễ bị đánh bại, bởi bóng đá ở Đồng Nai là không thể… chết”, một CĐV của Đồng Nai khẳng định một cách chắc nịch.

Thanh Thuần
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm