Đội tuyển Việt Nam: Không thành công, cũng thành nhân

17/11/2012 13:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những người bị “khoanh vùng” trước ngày gút danh sách, hẳn có chút thấp thỏm. Trong khi đó, một số ý kiến khác tỏ ra âu lo với lộ trình tại AFF Cup sắp tới của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Và ngay lúc này, những ngôi sao cỡ Công Vinh, Thành Lương hay Quang Hải, cũng cảm thấy bất an, khi nghĩ tới viễn cảnh của CLB, rồi chuyện chấn thương của Phước Vĩnh trước ngày lên đường… Nói tóm lại, toàn mối lo cả.


Do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên Tấn Tài sẽ không tham dự trận giao hữu chiều nay.

Đúng là không lo không được, nhưng cứ thử một lần, quẳng gánh lo đi mà vui sống. Người đời vẫn có câu: “Không thành công cũng thành nhân” đấy thôi!

Đầu tiên với vấn đề của Phước Vĩnh. Dù vẫn chưa có kết luận cuối cùng của bác sỹ ĐT và của… bệnh viện (theo tính toán, sáng nay, Vĩnh sẽ được đưa đi chụp MRI, sau khi cái đầu gối đã bớt sưng và bớt đau), nhưng khả năng dễ xảy ra nhất với trung vệ thuộc biên chế SHB.ĐN là ngồi nhà xem AFF Cup 2012 qua TV. “Chấn thương Vĩnh gặp phải là một ca khó và rất ít có tiền lệ, bởi thông thường, nếu dãn (hoặc đứt) dây chằng hay mẻ (hoặc vỡ) sụn chêm đầu gối, sẽ kèm theo tràn dịch. Nhưng đằng này lại rỉ máu”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Nếu Phước Vĩnh phải bỏ lỡ chuyến tàu đến AFF Cup cùng đồng đội vì lý do bất khả kháng, hẳn sẽ là một thiệt thòi với ĐT Việt Nam và với cá nhân trung vệ này. AFF Cup là giải đấu lớn cấp ĐT mà bất cứ cầu thủ chơi bóng chuyên nghiệp nào cũng đều muốn góp mặt và góp công, chứ chẳng riêng gì Vĩnh. Nên biết đây mới là lần đầu tiên Phước Vĩnh có cơ hội cùng ĐTQG tham dự giải khu vực vụ án tiêu cực tại SEA Games 23 cách đây đúng 7 năm. Hẳn Vĩnh rất muốn có mặt ở AFF Cup 2012 bù lấp những thất vọng của người hâm mộ trước đây.

Người ta, càng khi cùng nghiệp quần đùi áo số với nhau, không nên cười mỉm trên nỗi đau của đồng đội, nhưng rõ ràng nếu tình huống xấu nhất xảy ra với Phước Vĩnh, cơ hội có thể lại mở ra với phần còn lại. Trong thi cử, đó gọi là đậu vớt. Theo tính toán, ĐT Việt Nam sẽ đem đến Thái Lan đầy đủ 23/20 cầu thủ đăng ký chính thức và như thế, chỉ còn một suất dôi ra vào lúc này. Vĩnh ở nhà, BHL sẽ không phải loại thêm ai khác nữa và nó cũng có nghĩa rằng, tất cả đều sẽ có cơ hội thể hiện mình. Vậy hãy chứng minh đi!

Tạm gác qua một bên những rủi ro, với chấn thương là một phần của thể thao đỉnh cao, lại là môn thi đấu nặng tính đối kháng như bóng đá, trong lòng ĐT Việt Nam lúc này, cũng mỗi người một mớ bòng bong. Cả Công Vinh, Thành Lương và Quang Hải đều đã khẳng định rằng, họ muốn tập trung tốt nhất cho ĐT Việt Nam, với giải đấu AFF Cup 2012 đang đếm ngược từng ngày, còn chuyện tương lai của mình và của CLB thế nào, để… mai tính. Thế nhưng, giá mà cuộc sống cứ vô tư lự thế, sẽ chẳng còn điều gì đáng phải bàn.

Trong một chia sẻ với PV TT&VH cách đây không lâu, tiền đạo số một ĐT Việt Nam, Lê Công Vinh, cho rằng, anh sẵn sàng hy sinh nửa mùa giải 2013, để giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng với CLB BĐ Hà Nội, trong tình huống đội bóng này giải thể. Vinh có cái lý của mình, anh sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ với những điều khoản đã ký trong bản hợp đồng còn 2 năm thời hạn, nhưng người làm thuê cũng có những quyền lợi cần được bảo vệ. Tình huống tương tự với đồng đội Thành Lương và với cả Quang Hải (N.SG).

Nếu như một số đồng đội ở CLB như Tài Em, Long Giang hay Việt Cường đã phần nào yên tâm với bến đỗ mới là SG.XT, thì chuyện đi ở hay gia hạn hợp đồng với lãnh đạo – chủ sở hữu mới của N.SG, vẫn còn bỏ trống. Hải vẫn còn một năm thời hạn của bản hợp đồng đã ký năm 2011 với N.SG, nhưng điều khoản lại không đề rõ, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên nào sẽ phải bồi thường cho bên nào. Trong thâm tâm, Quang Hải muốn hồi hương, nhưng sự việc ở đội bóng cũ ngày một rắc rối. Thật chả biết đâu mà lần.

Vĩ thanh

Như HLV Phan Thanh Hùng từng phát biểu, thật khó để cầu toàn và trọn vẹn ý mình. Nhưng, cổ nhân cũng đã có câu: “Trong họa có phúc”. Và biết đâu được, một chiến tích cao nhất tại giải đấu khu vực sắp tới, có thể là liều thuốc cho trái tim và cho cả nền bóng đá. Bài học của người Ý ở VCK World Cup 2006 vẫn còn chưa ráo mực.

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm