Đối thoại với bầu Hiển: Chưa thể thở phào

26/06/2009 10:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu như lượt đi ông Đỗ Quang Hiển chỉ vui một nửa khi SHB.ĐN làm trùm thiên hạ còn T&T.HN bị đì xuống bét bảng, thì mới 4 trận lượt về ông bầu này đã có những ngày tháng tươi đẹp. TT&VH phỏng vấn ông bầu của 2 đội bóng nói trên.

* Người ta thấy dạo này ông cười nhiều hơn. Ngoài công việc kinh doanh, có lẽ tâm trạng đó do bóng đá mang lại là chủ yếu.

- Đúng là phấn khởi quá đi chứ. Ai chẳng biết tôi dốc rất nhiều tâm huyết cho 2 đội bóng. Ngoài SHB.Đà Nẵng đang phát triển tốt, T&T.Hà Nội đã vượt qua được cơn khủng hoảng mà bản thân tôi cũng phải ăn không ngon, ngủ không yên trước đó.

* Chúng ta hãy nói về T&T.HN trước đã. Đến giờ phút này hẳn ông đã thêm nhiều bài học rất sâu sắc cho tiến trình làm bóng đá của mình.

- Ngay hôm SHB.Đà Nẵng sơ kết lượt đi tôi chẳng đã nói với bạn giai đoạn 2 mọi người sẽ thấy một T&T.HN khác. Bởi ngay lúc đó tôi đã rút ra những bài học xương máu rồi. Chúng tôi đã không lường hết được sự khốc liệt của giải chuyên nghiệp, có phần tự tin nên khi khó khăn ập về ngay từ đầu giải toàn đội lúng túng, mất niềm tin. T&T.HN lúc ấy chưa tập hợp được sức mạnh. Tôi có thể bằng khả năng của mình giải phóng tinh thần cho cầu thủ, buộc họ phải chiến đấu hết mình vì đội bóng. Nhưng về lối chơi thì tôi chịu vì không phải là nhà chuyên môn. Tôi đã nhẫn hết sức, nếu không thì đã mời Hữu Thắng về từ lâu, có thể T&T.HN đã không vất vả như thế này. Thắng làm được đấy. Bạn ấy đem quân ra trận tôi an tâm vì có cái uy nó trùm lên. T&T.HN có dấu ấn về lối chơi, phong cách chơi rõ ràng hơn.
 
Bầu Hiển nêu mục tiêu ở mùa này là SHB.ĐN vô địch và T&T HN trụ hạng thành công.
 
* Và ông vẫn sẽ kiên quyết đeo đuổi mục tiêu vô địch cho mùa sau?

- T&T.HN sẽ phấn đấu top 3 năm 2010. Chơi bóng đá là phải máu. Tất nhiên, trước mắt là phải trụ hạng cái đã. Vẫn chưa thể thở phào được đâu vì chỉ cần sẩy chân một trận là lại lâm vào khủng hoảng ngay.

* 4 vòng đấu qua đúng là đầy cảm xúc với ông?

- Đúng là bóng đá nó bất ngờ thật đấy. Vòng 15 thì 2 anh em phải gặp nhau. Xong trận tôi như thở hắt ra vì không xảy ra điều tiếng gì. Vòng 16 SHB.Đà Nẵng thắng Hoàng Anh thì ngoài này T&T.HN cũng thắng ngược “Gạch”. Vòng 17 thì SHB. Đà Nẵng lại thua trong khi tôi lại gặp đội bóng của Triệu Quang Hà.

* Hôm đá với Thanh Hoá, ông đã nghĩ và có động thái gì? Số phận Hà đã ngã ngũ, ông có nghĩ HLV trẻ này đã quyết định sai lầm, khi rời T&T.HN hay lại đầu quân cho đội bóng quê hương đang được nhận định không còn cửa trụ hạng? Nếu Hà bây giờ có thành ý về lại T&T.HN, ông có trải lòng không?

- Tôi vẫn xuống tận sân động viên Triệu Quang Hà rằng hãy cố gắng lên, rắn rỏi lên trong khó khăn. Đến tận bây giờ tôi vẫn tôn trọng, ghi nhận những đóng góp của Hà. Tôi cũng không cho rằng quyết định của bạn ấy trong thời gian vừa rồi là sai. Tôi chưa nghĩ đến tình huống Hà có nhã ý quay về T&T.HN nên không thể trả lời được với bạn.

Thắng Thanh Hoá của Hà về kết quả tôi vui. Nhưng về tình cảnh đó thì đúng ngậm ngùi. Bóng đá đúng là nghiệt ngã thế đó. Mới theo 3 năm nay nhưng tôi cảm nhận hết những trớ trêu rồi.

* Vậy SHB.ĐN 13 trận bất bại bỗng ngã đùng trước đối thủ đang lo chật vật trụ hạng, có hàng công cùn như TPHCM cũng là sự trớ trêu.

- Trớ trêu mặt nào đó thôi. Ví dụ đội chưa thua ai sau 13 trận. Nói thẳng tôi muốn đội không thua 20 trận hay nhiều hơn thế nữa. Tôi có hụt hẫng thật, lập tức bảo BHL ngay ngày hôm sau phải kiểm điểm lại vì sao. Họ bảo tôi vì trời mưa, vì đối thủ chơi hay bất ngờ và vì một số cầu thủ của SHB.Đà Nẵng phong độ không tốt như các trận khác. Tôi cũng chấp nhận vì bóng đá có yếu tố bất ngờ. Nhưng cũng lưu ý với họ rằng người dân cả nước đang rất tin yêu đội, đang “soi” tất cả diễn biến của đội. Đừng để điều gì làm ảnh hưởng thành quả đó. Tôi đã dặn phải tập trung từng trận đấu, không được lơ là chủ quan rồi mà. Chưa thể thở phào là vậy khi đây là giai đoạn quyết liệt và nhiều vấn đề phức tạp có thể xảy ra.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

HỮU QÚY (thực hiện)
 
“Vết nám” Thống Nhất

Bất luận giải thích thế nào thì trận thua trước TPHCM vòng trước vẫn gây bất bình không chỉ riêng người hâm mộ Đà Nẵng. Chẳng qua, nỗi đau đó được xoa dịu do tất cả các đội bóng có cơ hội đeo bám như SLNA, K.Khánh Hoà đều ngã ngựa trong vòng 17. Dù thua, nhưng khoảng cách vẫn quá an toàn cho thầy trò Huỳnh Đức trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Nếu SHB.ĐN chỉ cách đội xếp nhì vài ba điểm, thì cơn thịnh nộ chắc chắn sẽ được khán giả sông Hàn trút ghê gớm một khi thầy trò Huỳnh Đức trở về lại Chi Lăng.

Trong quá khứ, biết bao nhiêu lần đội nhà đã phải nếm trải điều đó. Năm 2005 là trận thua Thép Miền Nam.Cảng Sài Gòn ( tiền thân của TPHCM) ở vòng áp chót để ròi thánh địa Chi Lăng thành bãi chiến trường của sự quậy phá. Cái bệnh không chịu đá ở lượt về, luôn gây nhức nhối ở đội bóng sông Hàn.

Trước khi xảy ra trận thua đáng ngờ trên trước TPHCM, đã có một lần người Đà Nẵng bức xúc. Đấy là lúc đội nhà để M.Nam Định cầm chân ở lượt đi, trong thế dẫn bàn trước và hơn người trong hiệp 2. Đấy cũng là một “vết nám” trên gương mặt hào hoa của SHB.ĐN mùa này.

Thế nên, bản thân bầu Hiển cũng khuyến cáo toàn đội phải đặc biệt giữ gìn hình ảnh tích cực rất khó khăn mới gây dựng được.

Trong cuộc sống, người ta sẽ chia sẻ những vết nám trên gương mặt do anh bị tuổi tác hay gió sương. Còn tự tay làm nám mặt mình thì thật khó chấp nhận.

Đừng tưởng đang chót vót trên cao sẽ làm người dân sông Hàn quên đi trận thua “đứt mạch” tuần trước! SHB.ĐN phải chứng minh mình đang đi trọn con đường “đá tử tế cho dân thương”, không riêng cuộc đối đầu cuối tuần này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm